m47
Dragon Quest
- 6/1/04
- 1,365
- 0
không ai tiếp hả vậy tôi có một cái mới đây !nếu như cái luật im lăng của bác nthnth có vẻ Giống SH1 và SH2 thì chuyện của tôi giống Sh3.(sơ sơ).tôi sẽ post từ từ vì không có thời gian nhiều !
SILENT HILL:(tôi chưa nghĩ ra đề )
Zhou thức dậy vào buổi sáng và thấy mệt mỏi làm sao, một sáng chủ nhật tốt lành có lẻ sẽ không đến . Đã hơn Mười giờ rồi ,Cô định hôm nay sẽ đi mua sắm . Làm vệ sinh đâu vào đó xong ,Zhou khoát cái áo gió rồi đi ra ngoài . mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn cô tưởng ,làn sương mù nhè nhẹ phủ lên Silenthill một lớp màng mỏng .zhou đi về hướng Siêu thị , cô ngắm nhìn Tocula với vẻ thích thú .Nó như một tấm gương thần đang ngái ngủ ,chờ mụ phù thuỷ đến đánh thức .Siêu thị hôm nay Cũng chẳng đông người lắm , Zhou ngắm nghía mình trong tấm gương lớn treo ở quầy thu ngân. một cô gái với mái tóc đen dài xoả xuống vai, đôi mắt một mí đậm chất á châu làm cho cô nổi bật giữa đám bạn tóc vàng ở trường đại học. "mình cũng đẹp đấy chứ!"
"Gớm mơí đó mà mình đã 22 tuổi rồi đấy "Zhou nghĩ thầm .Cô đến Silent hill đã được 4 năm, chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại chọn cái thị trấn nhỏ này để du học .Nó có một sức hấp dẫn nào đó !
Zhou đi dọc theo các kệ hàng nhỏ chọn mấy gói bánh Snack bỏ vào xe đẩy , đó là món cô khoái khẩu .Cái siêu thị nay cũng nhỏ thôi , hàng hoá không nhiều .
Chợt Zhou nghe thấy một tiêng cười nhỏ , lạnh như băng . Cô giật mình quay lại , thầm rủa "mụ già chết tiết sao mụ cứ theo mình mãi vậy kìa ".
Đứng trước mặt cô là một mụ đàn bà khoảng 50 tuổi ,mái tóc mụ đã lốm đốm bạc, mặt hằn đầy nết nhăn .
-chúc buổi sáng tốt lành con gái ! mụ nói bằng cái giọng the thé khó nghe
-Ai là con bà !#$%#%#$^% Zhou bật ra một câu chửi băng tiếng Hoa , tiếng mẹ đẻ của cô.Zhou kinh sợ mụ già này ,kể từ khi đến đây, cô vẫn thường xuyên bị mụ làm cho giật mình như vậy . mụ ta cứ như bị điên , cứ mỗi lần gặp Zhou là mụ cứ lải nhải đủ thứ.
-"không tốt đâu Zhou, trước sau gì con cũng sẽ sống dậy mà ,phải không .?" mụ lại cười rồi bỏ đi .
zhou lẩm bẩm " một ngày chủ nhật tốt lành của tôi đây sao ? cầu cho mụ già đó biến khỏi trái đất càng sớm cang tốt, Ối! lại thêm cái thằng ngốc này nữa chứ "
Một anh chàng trẻ tuổi đang tiến về phía cô. đó là Huy , anh ta học cùng lớp với Zhou ở trường đại học .Anh ta đến từ Việt Nam , mặt dù anh ta là người duy nhất ở SH có thể cảm thông được cho Zhou cái nổi khổ phải ăn thức ăn tây nhưng anh ta vẫn ngốc như thường. Chẳng qua là vì anh ta yêu cô đến điên cuồng
Huy tiến về phía Zhou và chào bằng một cái giọng cứ như là Zhou sắp nhảy đến và vồ lấy ạnh ta .Zhou chỉ vẩy tay một cái nghĩ thầm "đồ ngốc tại sao trông mấy bức thư gởi cho mình hắn cứ tự xưng là m47 cơ chứ ".Cô lách qua một bên tranh khỏi Huy , rồi cứ thế mà đi .
đoàng một tiếng Có tiếng kính vỡ , tiêng la thất thanh .Zhou nhìn về phía quầy thu ngân .Hai tên bịt mặt đang chỉa Súng vào Cô thu ngân cô này đang moi tiền từ trong hộc ra bỏ vào trong cái bao ,miệng không ngớt vang xin .Cái Quái gì vậy nè , trước Giờ cái thị trấn yên bình này đâu có cướp.Zhou sững người Ra ,mấy vụ như thế này cô chỉ thấy trên phim .
Tiếng còi xe cảnh sát hai tên cướp nói với nhau vài câu rồi một trong số chúng chạy về phía..... về phía Zhou. Ôi cô vẫn đứng sững ra, cô gái trẻ này sẽ là một con tin tốt .Tên cướp lao tới , họng súng đen ngòm .Zhou la lên .Một bóng đen chắn trước mặt cô . tiếng Súng, nổ Huy ngã quị xuống ,ngay dưới chân Zhou .Cô cảm thấy choáng váng .mọi thứ mờ đi .Tiếng chân bước tiếng, còi xe cảnh Sát...
Một màu đen bao phủ
(còn tiếp)
Thế nào chưa kinh dị hả .Từ từ.Hạ hồi phân giải. bữa sau tôi Post tiếp .Sẽ không cụt ngủn như nthnth đâu!
SILENT HILL:(tôi chưa nghĩ ra đề )
Zhou thức dậy vào buổi sáng và thấy mệt mỏi làm sao, một sáng chủ nhật tốt lành có lẻ sẽ không đến . Đã hơn Mười giờ rồi ,Cô định hôm nay sẽ đi mua sắm . Làm vệ sinh đâu vào đó xong ,Zhou khoát cái áo gió rồi đi ra ngoài . mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn cô tưởng ,làn sương mù nhè nhẹ phủ lên Silenthill một lớp màng mỏng .zhou đi về hướng Siêu thị , cô ngắm nhìn Tocula với vẻ thích thú .Nó như một tấm gương thần đang ngái ngủ ,chờ mụ phù thuỷ đến đánh thức .Siêu thị hôm nay Cũng chẳng đông người lắm , Zhou ngắm nghía mình trong tấm gương lớn treo ở quầy thu ngân. một cô gái với mái tóc đen dài xoả xuống vai, đôi mắt một mí đậm chất á châu làm cho cô nổi bật giữa đám bạn tóc vàng ở trường đại học. "mình cũng đẹp đấy chứ!"
"Gớm mơí đó mà mình đã 22 tuổi rồi đấy "Zhou nghĩ thầm .Cô đến Silent hill đã được 4 năm, chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại chọn cái thị trấn nhỏ này để du học .Nó có một sức hấp dẫn nào đó !
Zhou đi dọc theo các kệ hàng nhỏ chọn mấy gói bánh Snack bỏ vào xe đẩy , đó là món cô khoái khẩu .Cái siêu thị nay cũng nhỏ thôi , hàng hoá không nhiều .
Chợt Zhou nghe thấy một tiêng cười nhỏ , lạnh như băng . Cô giật mình quay lại , thầm rủa "mụ già chết tiết sao mụ cứ theo mình mãi vậy kìa ".
Đứng trước mặt cô là một mụ đàn bà khoảng 50 tuổi ,mái tóc mụ đã lốm đốm bạc, mặt hằn đầy nết nhăn .
-chúc buổi sáng tốt lành con gái ! mụ nói bằng cái giọng the thé khó nghe
-Ai là con bà !#$%#%#$^% Zhou bật ra một câu chửi băng tiếng Hoa , tiếng mẹ đẻ của cô.Zhou kinh sợ mụ già này ,kể từ khi đến đây, cô vẫn thường xuyên bị mụ làm cho giật mình như vậy . mụ ta cứ như bị điên , cứ mỗi lần gặp Zhou là mụ cứ lải nhải đủ thứ.
-"không tốt đâu Zhou, trước sau gì con cũng sẽ sống dậy mà ,phải không .?" mụ lại cười rồi bỏ đi .
zhou lẩm bẩm " một ngày chủ nhật tốt lành của tôi đây sao ? cầu cho mụ già đó biến khỏi trái đất càng sớm cang tốt, Ối! lại thêm cái thằng ngốc này nữa chứ "
Một anh chàng trẻ tuổi đang tiến về phía cô. đó là Huy , anh ta học cùng lớp với Zhou ở trường đại học .Anh ta đến từ Việt Nam , mặt dù anh ta là người duy nhất ở SH có thể cảm thông được cho Zhou cái nổi khổ phải ăn thức ăn tây nhưng anh ta vẫn ngốc như thường. Chẳng qua là vì anh ta yêu cô đến điên cuồng
Huy tiến về phía Zhou và chào bằng một cái giọng cứ như là Zhou sắp nhảy đến và vồ lấy ạnh ta .Zhou chỉ vẩy tay một cái nghĩ thầm "đồ ngốc tại sao trông mấy bức thư gởi cho mình hắn cứ tự xưng là m47 cơ chứ ".Cô lách qua một bên tranh khỏi Huy , rồi cứ thế mà đi .
đoàng một tiếng Có tiếng kính vỡ , tiêng la thất thanh .Zhou nhìn về phía quầy thu ngân .Hai tên bịt mặt đang chỉa Súng vào Cô thu ngân cô này đang moi tiền từ trong hộc ra bỏ vào trong cái bao ,miệng không ngớt vang xin .Cái Quái gì vậy nè , trước Giờ cái thị trấn yên bình này đâu có cướp.Zhou sững người Ra ,mấy vụ như thế này cô chỉ thấy trên phim .
Tiếng còi xe cảnh sát hai tên cướp nói với nhau vài câu rồi một trong số chúng chạy về phía..... về phía Zhou. Ôi cô vẫn đứng sững ra, cô gái trẻ này sẽ là một con tin tốt .Tên cướp lao tới , họng súng đen ngòm .Zhou la lên .Một bóng đen chắn trước mặt cô . tiếng Súng, nổ Huy ngã quị xuống ,ngay dưới chân Zhou .Cô cảm thấy choáng váng .mọi thứ mờ đi .Tiếng chân bước tiếng, còi xe cảnh Sát...
Một màu đen bao phủ
(còn tiếp)
Thế nào chưa kinh dị hả .Từ từ.Hạ hồi phân giải. bữa sau tôi Post tiếp .Sẽ không cụt ngủn như nthnth đâu!