- 28/7/08
- 1,881
- 26
cái SH có mỗi cái thị trấn đó nhai đi nhai lại hoài chán bỏ xừ, ko có 1 cái gì mới mẻ, cứ 1 người tự nhiên lạc vào cái thị trấn mắc dịch đó rồi cứ vòng vo ở trỏng với cái đống quái vật chả ra cái giống gì, quái thì nói thật, con nào cũng như con nào, chẳng wa là đổi tí xíu thôi , chơi hết 3 bản thấy ngán tận cái Sh
:lol:

Chơi SH mà ko coi cốt truyện thì thà chơi RE sướng hơn.
,Tòan Shakespear,Hamlet tá lả.
,chơi SH3 chọn chế độ khó nhất mới vô dính ngay ông Shakespear bó tay luôn, nếu ko lên mạng coi hướng dẫn chắc suốt đời cũng ko biết giải thế nào 
. Không biết kỳ này SH5 có mở ra được mấy cái bí mật gì nữa đây, có ai biết thông tin gì về Boss cuối lần này ko?? và thời điểm diễn ra SH5 là giữa SH3 và 4, hay 2 và 3 or sau 4??