Silent Hill:Homecoming Coming to the PC

Status
Không mở trả lời sau này.
Silent hill tuy chơi kinh dị thật nhưng về khoản đánh boss phải nói là hơi dễ. Con boss cuối trong SH2 với Sh3 cứ tầm chục phát shotgun là xong.
Còn RE từ RE4 gần như chuyển sang chất action hoàn toàn, chơi chẳng còn thấy sợ gì cả. RE5 xem trailer thấy hành động còn điên hơn cả Gears of war, thế thì còn gì sợ nữa.

cái chính yếu tố kinh dị vẫn là trên hết :hug:

@nero89: đâu, send đg` link truyện của ông íh cho pà kon xem với :o
 
Này thì link truyện của cậu ấy : http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=225147
dạo này cậu bận quá hay sao mà ko post tiếp cho hết đi ,đang chờ truyện của cậu này ,càng đọc càng khâm phục tài viết văn của cậu :x
 
óa, tưởng truyện tranh T_T
truyện chữ thôi thì để đó, lúc nào có time thì đọc vậy =.=
 
Tưởng ông ý là mangaka hay sao mà có truyện tranh? :))
 
óa, tưởng truyện tranh T_T
truyện chữ thôi thì để đó, lúc nào có time thì đọc vậy =.=

Lúc đầu tớ cũng giống cậu ấy ,nhưng khi đọc xong chương đầu cậu sẽ ko muốn dừng lại ;))
 
Yeah !!!!!!!!!!!! Silent Hill ,Series yêu thích nhất của tớ đây rồi ,cuối cùng có bản cho PC .
Trong mấy dòng game kinh dị tớ khoái nhất là SH , lần đầu tiên mua PS2 , nó tặng kèm SH2 , về bật lên chơi đến khúc Chung cư sợ vãi , hành lang tối thui ,mờ mịt ,ảm đạm , lâu lâu nghe tiếng vài con quái chẳng ra quái >_<, thấy con đao phủ cầm đao dài dài phat ớn,suýt đái ra quần luôn :)) ,lần sau chơi về nước mới nhận thấy cái hay đúng chất kinh dị của SH ,chỉ tiếc tớ toàn lấy Happy ending , chưa dịp thử bad ending về nước 2 lần còn chưa hiểu hết cốt truyện ,từng ngõ ngách của nó
Sang đến bản 3 ,thì khỏi phải nói ,chơi có thể nói say mê , cực kỳ hâm mộ Heather :x, toàn lựa chơi buổi tối khuya ( tầm từ 12h trở đi :)) ) ,ko hiểu sao mà tớ ko sợ mấy con quái ,hay mấy khung cảng ảm đạm ,tối tăm ,bệnh hoạn mà càng nhìn ........càng thèm , thích nhất là mấy em y tá , kill được em nào xong toàn lấy ống nước ,katana đập ,chặt tới chặt lui ,nhìn máu me chảy lênh láng sàn nhà làm tớ phê đến cỡ nào , có lẽ đầu óc mình bệnh hoạn thật :devil:
Boss trong SH đúng là ko khó kill mấy chỉ cần tốn chút time là kill được ngay ,mà trong qua trình chơi ,ai đọc mấy nhật ký ,sổ tay ghi chép hay mấy quyển sách cổ mới thấy nhiều điều .......... rùng rợn ,ghê tởm .
Hiện giờ đang cày SH1 ,Orginal , còn bản 4 chưa chơi ::( , Fatal Fame tớ chơi được có mấy tiếng thì bỏ ,nhìn mấy con ma thấy ớn lạnh xương sống , chả hiểu sao mình khoái mấy em y tá ,hoặc vài em quái trong SH hơn là mấy con ma tóc dài >__<
 
Cái Fatal Frame ấy chơi cũng đúng chất horror ,tiếc là thằng Nintendo ấy lẹ tay quá ,hiện giờ dòng này trở thành exclusive cho WII mất rồi ::(
 
RE à. chiều nay ngồi cày RE từ hai giờ đến sáu giờ đây. chơi miết mới phát hiện ra không bật đèn, quay lại trong khoảnh khắc mình ta với ta với mấy con dị dạng người không ra người ngợm không ra ngợm. đang bắn con bên phải đã thấy có cái dao thò ra hóa ra có con lẻn ra sau lưng lúc nào tí phọt ra...bã :))
nhưng mà quen rồi. phản xạ không dữ dội như mấy ngày đầu nữa, căn bản mình khôn ngoan không đâm đầu vào đám zombie mà đứng cách xa bắn từng con một khà khà
tuy nhiên game này nghĩ cho cùng không đáng sợ lắm. có chăng cái không gian mình chơi nó hơi na ná cảnh đen thui trong RE thôi, chiều mà.
RE này chơi chủ yếu là hành động, chỉ có dại mới biến nó thành game kinh dị bởi nếu biết cách đi thì nó chả còn gì kinh dị nữa :)) :))
 
Mấy bản đầu của RE đúng chất kinh dị nhưng từ bản 4 thì thành hành động rồi :|
 
Bản 3 tớ cũng đã thấy hành động đầy ra đấy.
 
Bản 3 tớ cũng đã thấy hành động đầy ra đấy.

bản 4 mới là hành động, bản 3 thì chất kinh dị vẫn còn

Kinh dị nhất là RE2 và RE Code veronica
 
bản 4 mới là hành động, bản 3 thì chất kinh dị vẫn còn

Kinh dị nhất là RE2 và RE Code veronica
tớ thấy bản RE3 mới kinh dị hơn RE code chứ chơi code tớ ko thấy kinh dị mấy.....đến cả boss nhìn trông như dọa trẻ con ấy.....chỉ sợ mũi ko có đủ đạn xử hunter thui...
 
bản 4 mới là hành động, bản 3 thì chất kinh dị vẫn còn

Kinh dị nhất là RE2 và RE Code veronica
Hành động thì vẫn có, chứ có nói mất đi tính kinh dị đâu?!
 
Bản RE 3 nhìn em boss Nemesis tớ chả thấy sợ chút nào , bị em ấy dí hoài đâm ra hơi ngán , nhưng chất kinh dị ko đậm mấy ,để chơi thử bản 2 và code veronica xem nó sợ tới mức nào :devil:
 
tớ thấy bản RE3 mới kinh dị hơn RE code chứ chơi code tớ ko thấy kinh dị mấy.....đến cả boss nhìn trông như dọa trẻ con ấy.....chỉ sợ mũi ko có đủ đạn xử hunter thui...

tớ chỉ cần vậy là đủ té ghế rồi á, nhất là đoạn ở bến cảng, bị hù cứ gọi là :-s
 
cái SH có mỗi cái thị trấn đó nhai đi nhai lại hoài chán bỏ xừ, ko có 1 cái gì mới mẻ, cứ 1 người tự nhiên lạc vào cái thị trấn mắc dịch đó rồi cứ vòng vo ở trỏng với cái đống quái vật chả ra cái giống gì, quái thì nói thật, con nào cũng như con nào, chẳng wa là đổi tí xíu thôi , chơi hết 3 bản thấy ngán tận cái Sh
 
Chơi SH mà cứ như Run&Gun thế này thì...cốt truyện để đâu mà bảo ngán w ko có j mới mẻ :-/
 
Chắc bác ấy chơi cứ chạy đi cầm cây đánh hết quái rồi phá đảo game mà chả hiểu gì cả,bảo 4 phần y chang nhau là hiểu rồi đấy :)).SH có phải quan trọng về hành động đâu mà
 
SH dựa vào cốt truyện để thể hiện góc tối trong nội tâm của mình. Chỉ những ai dũng cảm nhìn vào đó và sửa đổi thì mới toàn mạng trở ra được. Nó giống như là một sự trừng phạt ý

Mặc dù tớ ko khoái SH là mấy nhưng cũng chưa coi thường nó bao giờ vì tính tìm đường của nó cao vãi.

Chơi Re mò 1 một hồi là ra đường còn cái SH khó hơn nhiều do đòi hỏi trình tiếng Anh phải cao 1 tý để đọc hiểu được cốt truyện từ đó mới tìm ra đường đi típ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top