- 18/7/03
- 1,179
- 24
Một Silent Hill rất Silent Hill.
Review ko nói về nội dung cũng như kết cục của phim, do đó các bạn chưa xem có thể đọc mà ko lo bị ảnh hưởng. Trước khi vào phần chính, cho phép tớ được lan man tí nhé.
Có lẽ từ ngày đầu tiên khi mà tin tức về việc chuyển thể từ game lên phim được đưa ra đến thời điểm hiện tại đã là gần 3 năm. Một khoảng thời gian chờ đợi khá dài đến tận lúc danh sách casting được lên và ngày bấm máy được định ra. Trong thời gian chờ đợi này, có ko ít bàn tán, lo lắng cho số phận của phiên bản "SH5" này, lạc quan có, bi quan cũng nhiều nhưng nhìn chung mọi SH fans mong đợi về điều gì đó có thể thật sự đưa họ trở về thị trấn Silent Hill chìm trong màn sương huyền bí, mê hoặc. Một thị trấn mà tôi chắc "nhiều" người trong box này (một box không lấy gì làm đông lắm) cảm thấy điều gì đó khi nhớ đến hình ảnh của nó ...
10H30 phút ngày 26/4/2006, tui đứng trước cửa của trung tâm chiếu phim, SH chiếu 4 xuất một ngày, xuất đầu tiên vào 11H, tức là 30' nữa, xuất cuối cùng vào lúc 22H15. Ko thể đợi thêm được nữa, NTH mua luôn vé vào rạp, ko quên mua thêm cái bánh mì để có năng lượng chiến đấu, tiền bánh bằng tiêng vé, xem ban ngày nên vé rẻ, hôm nay mình ăn chơi kinh nhỉ.
Vào rạp, có lác đác vài người đã ngồi sẵn, người Pháp thường không đến đúng giờ chiếu vì biết chắc bao giờ rạp cũng phục vụ khán giả miễn phí tiết mục quảng cáo 20 phút trước khi "tắt đèn". Phía trước NTH là một thanh niên, anh này chắc cũng là một big fan, theo dõi cách anh ta xem và ngồi lại đến khi tấm màn credit đã cuộn hết nên ta có thể đoán đc như vậy. Khán giả bắt đầu lục tục kéo đến. Thôi, đến giờ chiếu rồi, tập trung vào chuyên môn nào.
++++++++++++++++
Ngay từ đoạn mở đầu, NTH đã nở một nụ cười thỏa mãn, khúc nhạc intro ma quái của SH1 như một liều thuốc kích thích, cảm giác phê phê lâng lâng tràn ngập. Viên thuốc này tạm thời mất tác dụng bởi phần mở đầu hơi gượng ép, tuy nhiên logic.
Cốt truyện: Nếu là SH fans thì bạn sẽ ko gặp nhiều khó khăn để tiếp cận với nội dung của film. Tuy nhiên sẽ có một số thay đổi so với cốt truyện gốc, tất nhiên là vậy, người ta ko thể đem y nguyên cốt truyện của game lên mà ảnh. Nội dung của SH: The Movie 1, ta cứ tạm cho vào số 1, như là sự mở đầu, một cắt nghĩa căn bản về những điều cơ bản nhất của thị trấn Silent Hill, thế giới đa chiều, sự phản bội, hối hận, những kẻ cuồng tín và quyền lực của quỷ dữ. Xuyên xuốt câu truyện là tình mẫu tử, là một người mẹ sẵn sàng lao vào địa ngục để cứu đứa con của mình. Có một số nhân vật xuất hiện mà nếu được đầu tư kĩ lưỡng hơn thì câu truyện sẽ có thêm chiều sâu, rất tiếc tác giả chưa làm được điều này.
Hình ảnh và kĩ sảo: Tuyệt vời. Cảm nhận đầu tiên là một thị trấn cô độc, chìm lắng trong sương mù, bụi tro bay nhè nhẹ, trắng như những bông tuyết. Những chiếc xe của những năm 70 nằm cô độc, những công trường xây dựng dở dang, những ngôi nhà, hành lang, góc khuất, những cửa hàng lạnh ngắt phủ dầy những bụi. Rồi bỗng chốc thế giới đó rở nên tối tăm, rỉ sét, dữ dội, hung tợn, máu và kinh hoàng hiện hữu ở khắp nơi. Đúng như đã hứa từ trước, đạo diễn Christophe Gans xử dụng một góc camera đặc trưng của Silent Hill, có cảm giác như chính bạn đang điều khiển nhân vật chính vậy. Những con quái vật, phần lớn được lấy từ SH2 ra được dựng rất thật, từng cử động, từng đường nét và những đặc trưng trên cơ thể đến những tiếng gào thét man dại, ma quỷ.
Âm nhạc: Xuất sắc - Âm nhạc trong game được sử dụng một cách phù hợp, kết hợp với hình ảnh để tạo nên một bầu không khí đậm chất Silent Hill, fans sẽ có dịp thưởng thức lại soundtrack của SH1,2,3 (nthnth ko để ý thấy đoạn nào của SH4 cả).
Diễn xuất: NTH ko giỏi nhận xét khoản này, ý kiến cá nhân là ổn, trừ diễn xuất của bé gái ở những phút đầu có cái gì đó hơi gượng ép.
Kết thúc: Kết thúc của bộ phim là yếu tố mà tôi thích nhất, nó làm bộ phim giá trị nên rất nhiều. Đó ko phải là một kết thúc của Hollywood mà đơn giản và thuần khiết là Silent Hill. Có thể có nhiều người sẽ ra khỏi rạp nhưng vẫn ko hiểu điều gì đã xảy ra ở cuối phim. Đây sẽ là một cái kết dẫn đến nhiều giả thuyết trái ngược và cũng có thể sẽ mở đường cho các phần tiếp theo của bộ phim.
Tổng kết: Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lại rạp đến khi mà credit cuộn lên hẳn, thưởng thức giai điệu sôi nổi của "You're not here", rồi chuyển sang âm thanh trong trẻo "Theme of Laura" cùng tấm hình các nhân vật. Gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà ko hề có cảm giác về thời gian (hay mình lạc vào không gian ko thời gian của thế giới kì bí này nhỉ). Cảm giác Silent Hill một lần nữa sống lại, cũng phải lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, THẬT TUYỆT.
. Đoạn cuối diễn cũng khá hay. Mấy diễn viên khác không để lại ấn tượng cho doi nhiều lắm. Dù sao thì mặt mũi cũng thể hiện cảm xúc tốt hơn trong game.

(ko giống game).
!!). Đây là phìm về SH ư??Lạ nhỉ??SH Game để lại cho mình rất nhiều thứ sau khi chơi(đặc biệt là SH2), nhiều điều khó hiểu và bí ẩn mà mình thực sự muốn được giải đáp và khám phá, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn ngay cả với ending đầu tiên nhận được(mãi về sau biết có nhiều ending!!)??Còn phim thì sao? Kỹ xảo xịn vãi, nhạc thì cứ gọi là đúng chất SH(đôi khi hơi lệch Screen !!), diễn viên đóng cũng không đến nỗi tệ... nhưng đâu rồi những điều khiến chúng ta thực sự phải suy nghĩ, đâu rồi những ấn tượng đọng mãi trong tâm trí người chơi.... Phim phải gọi là "Silent hill - A Hollow Town" mới đúng. Ending không thể gọi là đặc biệt kiểu SH mà phải nói là quái gở, khó có thể chấp nhận được.
:devil: #
] . Tối hôm wa sau khi giải quyết mọi vấn đề cá nhân của mình :'> . Ngày nào vẫn như ngày nào mình lại bật TV lên để xem những bộ Film giữa đêm của VTC . Thật là tình cờ và
.