Bạn Teddy thân mến, Gái là 1 phạm trù rất trửu tượng, gái xinh mà tư duy, suy nghĩ thì còn khó hiểu nữa.tút sơ sơ thôi,làm quá thì ko hay,mẫu thích để tự nhiên như zậy hehehe
Bạn đã chụp ảnh gái xinh nên chắc hẳn cũng đã kinh qua tình huống có những cái ảnh mình rất ưng (về bố cục, màu sắc, khoảnh khắc) nhưng gái lại không thích. Gái thích những ảnh mắt mở to này, lông mi cong này, cười tươi như Kim Tae Hee trong tập phim Hàn xẻng chiếu trên TV tối qua cơ, mà những cái đó thì có thể là cháy khét lẹt hoặc lố nha lố nhố người ở background, v.v....Thế cho nên, gái nghĩ là 1 chuyện còn anh em ta dư lào lại là chuyện khác, right? Vì thế bạn cứ "tút" ảnh theo đúng ý đồ của mình đi. Bởi vì mình là người cầm máy, mình có ý đồ riêng của mình và khi ra được bức ảnh mà mình ưng ý (có thể qua hơn 1 công đoạn) thì mới vui đúng không nhỉ? .

Vì lý do đó nên mình đã mạo muội "tút" lại 1 tí cái ảnh số 2 của bé Sin. Không phải là khoe gì đâu, chỉ là thể hiện lòng hâm mộ đến 1 cô bé rất xinh và trong sáng, hiếm gặp trong thời buổi hot girl ăn mặc cầu kỳ trang điểm lòe loẹt flood hết diễn đàn này trang nọ thôi.

,iso 100 chụp ban ngày mà noise,thiệt là khó hiểu
. Xem dùm tao cái




,tui mới qua thái zìa mà có người hâm mộ rồi 