slientkid
Thành viên cấp 69
Đang dự thi Beeteam, và đây là bộ ảnh của nhóm 
Link: http://beeteam.vn/BaithiVong1.aspx?tid=giahuy02
Lần đầu chụp ảnh với lại không có máy ảnh tốt nên nét không được đẹp + dùng PTS nhiều quá, mong anh em chém nhẹ. Ai rảnh thì vào vote hộ 1 phiếu nhé
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi 18! Tôi trưởng thành và đang háo hức tìm kiếm những cuộc dạo chơi đầy thú vị cho mình
Mới chỉ bước đi được một quãng đường rất ngắn nhưng tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống không phải luôn là một màu hồng như suy nghĩ của tôi. Những nơi tôi đi qua có những góc sáng...
....nhưng cũng có lắm góc tối
Rồi cũng trong cuộc hành trình đầu tiên của cuộc đời mình, tôi vấp ngã...đau, ngỡ ngàng và chán nản...
Nhưng, đó chính là một trải nghiệm sâu sắc dành cho bản thân tôi. Tôi suy ngẫm và nhận ra được nhiều điều
Sau vấp ngã, tôi đã có thể lấy lại sức mạnh của tuổi 18
Cuộc sống là một chuỗi những cuộc dạo chơi, chạy đua theo thời gian. Đồng hồ luôn quay và chúng ta không thể mãi ngồi đấy với lần vấp ngã đầu tiên
Chạy thật nhanh với những ước mơ, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc hành trình bản thân mình cùng với những vấp ngã vừa qua. Vẫn chưa rõ tôi sẽ có thể qua những đâu, và đến được đâu. Nhưng chắc chắn, cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay
Ảnh hậu trường:

Link: http://beeteam.vn/BaithiVong1.aspx?tid=giahuy02
Lần đầu chụp ảnh với lại không có máy ảnh tốt nên nét không được đẹp + dùng PTS nhiều quá, mong anh em chém nhẹ. Ai rảnh thì vào vote hộ 1 phiếu nhé

OLYMPIANS
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi 18! Tôi trưởng thành và đang háo hức tìm kiếm những cuộc dạo chơi đầy thú vị cho mình
Mới chỉ bước đi được một quãng đường rất ngắn nhưng tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống không phải luôn là một màu hồng như suy nghĩ của tôi. Những nơi tôi đi qua có những góc sáng...
....nhưng cũng có lắm góc tối
Rồi cũng trong cuộc hành trình đầu tiên của cuộc đời mình, tôi vấp ngã...đau, ngỡ ngàng và chán nản...
Nhưng, đó chính là một trải nghiệm sâu sắc dành cho bản thân tôi. Tôi suy ngẫm và nhận ra được nhiều điều
Sau vấp ngã, tôi đã có thể lấy lại sức mạnh của tuổi 18
Cuộc sống là một chuỗi những cuộc dạo chơi, chạy đua theo thời gian. Đồng hồ luôn quay và chúng ta không thể mãi ngồi đấy với lần vấp ngã đầu tiên
Chạy thật nhanh với những ước mơ, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc hành trình bản thân mình cùng với những vấp ngã vừa qua. Vẫn chưa rõ tôi sẽ có thể qua những đâu, và đến được đâu. Nhưng chắc chắn, cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay
Ảnh hậu trường:






