- 3/1/07
- 634
- 164
- Thread starter
- #21
Hồi sáng thì có mua cái bánh kem nhỏ rồi gọi cho em nó là giờ nghỉ trưa thì xuống mình đưa đồ, cái em nó nói chừng nào nghỉ trưa sẽ gọi cho mình ...
Tới tầm 1h mà vẫn chưa thấy em nó gọi lại thế mình mới gọi lại cho em nó thì em nó cúp máy => Bực quá nên quăng cái bánh vào tủ lạnh rồi đi học luôn ...
Tầm 3h thì em nó nt yêu cầu gọi thì em nó nói là hồi nãy em nó không xuống được vì đang có khách (mình chỉ bực mình là nếu không xuống được thì ít nhất cũng phải nói mình 1 tiếng) nhưng rồi cũng blah blah là ngồi đợi em nó lâu quá mà không thấy xuống, rồi nói định đưa em nó cái bánh kem thôi ...
Em nó nói giờ lỡ rồi kêu mình ăn luôn đi, mình nói là mua 2 cái mình ăn 1 cái rồi còn 1 cái là cho em với lại hôm nay là sinh của ai mà bắt mình ăn hoài. Rồi nói có gì tối làm ra thì gọi mình cái mình đem qua (em nó làm chỗ cũng gần nhà mình)thì em nó nói là về trễ lắm tầm 10h hơn kêu mình đi ngủ đi không cần đợi. Mình nói không sao đâu thì em nó nói "Ohm để lát coi sao" ...
Tới tầm 1h mà vẫn chưa thấy em nó gọi lại thế mình mới gọi lại cho em nó thì em nó cúp máy => Bực quá nên quăng cái bánh vào tủ lạnh rồi đi học luôn ...
Tầm 3h thì em nó nt yêu cầu gọi thì em nó nói là hồi nãy em nó không xuống được vì đang có khách (mình chỉ bực mình là nếu không xuống được thì ít nhất cũng phải nói mình 1 tiếng) nhưng rồi cũng blah blah là ngồi đợi em nó lâu quá mà không thấy xuống, rồi nói định đưa em nó cái bánh kem thôi ...
Em nó nói giờ lỡ rồi kêu mình ăn luôn đi, mình nói là mua 2 cái mình ăn 1 cái rồi còn 1 cái là cho em với lại hôm nay là sinh của ai mà bắt mình ăn hoài. Rồi nói có gì tối làm ra thì gọi mình cái mình đem qua (em nó làm chỗ cũng gần nhà mình)thì em nó nói là về trễ lắm tầm 10h hơn kêu mình đi ngủ đi không cần đợi. Mình nói không sao đâu thì em nó nói "Ohm để lát coi sao" ...
Mấy thằng trong cty thì ng yêu mò đến tận nơi hốt về.
Làm gì có chuyện đên SN mà ny gọi lại đi cúp máy. Mình chưa bao giờ thấy cái kiểu đấy cả.
hồi còn đi học thì đạp xe qua chở nó đi, về phải chở nó về, tối đạp xe mua đồ ăn tối đem qua nhà cho nó. nó nói 1 thì ko dám cãi lại 2. hễ mà làm sai thì nó chửi là chỉ biết đứng cúi đầu nghe & nhận lỗi chứ ko được cãi lại. thế mà cả 5 con đều bám nó như dán miếng salonpas lên người 
trừ khi 2 bạn có thể sắp đặt nói chuyện giải quyết nghiêm túc chứ cứ lảng đi thì sớm muộn gì cũng de nhau