Sợ gián >A<!!!

TokyoAkazukin

Donkey Kong
Tớ có tật sợ gián, kể ra cũng ko hay ho gì, nhưng 1 lần hồi bé bị gián bò lên người+đầu đến mức bây giờ còn sợ, Cái đầu nó ngọ nguậy, râu ngọ nguậy, cứ rẹt rẹt,chần lúc nó nàm ngửa cứ chỉa chỉa, toàn nhằm mình mà bay đến :-s. Vừa đạp 2 con gián mà phải tắt đèn đi, lúc hốt bỏ đi còn thấy toát mồ hôi đc :((
Thề trc đây tớ chỉ sợ nhất đang ngủ mà gián nó bò lên người (hoặc là vào mồm :(()
Có ai sợ gián ko? Sao cho hết sợ h? :-s
 
Gián thì có gì đâu ,chỉ thấy tởm chứ ko thấy sợ ;))

Muốn hết sợ thì mỗi ngày bốc vài con gián lên ngắm thì từ từ là hết sợ ngay ấy mà :))
 
:-ss trước đây ngủ thấy có gì đó xẹt xẹt bên tai mà không quan tâm(nằm đất mà)
Đến lúc mở mắt ra thấy nó bò lên X_X, có giật mình hất ra, tim đập nhanh rồi cũng bình tĩnh lại #:-s

Mùa mưa, đang rửa chén thì mười mấy con bò từ lỗ thoát nước lên, sợ quá phang dép chết tại chỗ chẳng con nào thoát :> Mà lúc nó mới lột xác nhìn gớm gớm X_X

Để hết sợ gián thì phải sống trong môi trường có nhiều gián \m/
Giống như con nít í, ngồi bên nó một thời gian nó mới hết sợ mình :D
 
Lấy dép đập cái bẹp

Sau đó xiên que

Rồi nướng

Nổ bóc bóc

Vui lắm :'>​
 
...gián nướng :(
Nói thật là tớ nhìn con gián cách nó 5m thì còn ko sao, chứ còn cầm đc nó lên thì thôi, cầm 10 con chuột chết còn hơn :((
 
ta thì thích nhất bắt gián, tìm thằng nào đang ngủ say, thả vào quần >:)

p/s: h` thả vào gián vào Mĩm là hả dạ nhất ! :>
 
Cầm chuột chết hơn ở điểm nào b-(
Có hôm phải bò lên mái nhà "rước" cụ Tí quẳng ra thùng rác, tuy gói ghém kĩ càng, bịt mũi, giơ thẳng ra trước 1m rồi mà mùi cứ xộc vào mũi muốn nôn ọe ra ngay :-&
Một con đã thế, 10 con thì sao :-w
 
nghe nói gián bò lên ng lúc ngủ là sau đó lụm được tiền :>

cứ tin như vậy đi :>
 
@Rèo: Còn sự tích con Thạch Sùng sản xuất rơi vào áo là giàu có thì sao nhỉ =))
 
tớ ko sợ lắm mấy con động vậy chết kiểu con chuột, nhìn con chuột yêu lắm chứ :-*(trừ lúc nó chết, nhất là lúc bị cán máu+ruột lòi tung toé :|). Còn mấy con nhiều chân như con gián thì chịu =((
Nói đùa chứ xem phim kinh dị gì cũng ko = đc lúc 1 con gián bay đến chỗ mình, hồi hộp, tim đập nhanh, toát mồ hôi lạnh. =((
 
^ nó sản xuất trúng áo phải mang giặt => mặc áo mới => phải có nhìu áo => ng ta tưởng mình giàu :'>
 
hình như ta sợ con gái hơn....
cứ tưởng tượng cô ấy tiến lại gần mình....
xòa ..................! khỏa thân :-o

hix ! mới nghĩ đến đấy đã toát mồ hôi, chân run run, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp :((
 
gián bò lên người mà đc tiền thì chắc gián trên đời tuyệt chủng quá, ai cũng bắt rồi cho nó bò lên :-w
Trc có đọc truyện gì mà cô giáo dọa trẻ con đứa nào hư bị bắt gián bỏ vào mồm, nghĩ đến mà thấy oẹ quá. Mà ai ăn đc con gián, nó bẩn bỏ xừ đc :-w
 
Tui ghét gián vô cùng hồi trước cũng hơi sợ
giờ thì nhìn thấy nó ở mà không dẵm được một phát thì ức chế không chịu được

sao lắm người sợ gián nhỉ thằng em mình nhìn thấy gián là chạy mất dép sợ đến tái cả mặt
 
gián nó hôi do tuyến dầu ở sau đít.
rút đc tuyến dầu ra, phi hành mỡ lên, cho vào xào, đảo 2 lửa, ăn ngon hôk thua j` dế \m/
 
Back
Top