AnTi_InTer
Mario & Luigi
- 10/8/08
- 724
- 0
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=607391
cũng là vấn để cũ...
vẫn biết mình đang rất yêu 1 người mà sao lại cứ bên 1 người...mỗi lẫn bên người ấy thì tôi cứ nghĩ về người yêu. Tôi sợ, sợ 1 ngày nào đó em biết mọi chuyện, rồi sẽ ra sao ?? Tôi lại sợ, sợ 1 lần nữa em xa tôi...Cũng cố dứt khoát và cứ nghĩ mọi chuyện đã im xuôi khi tôi nói hết lòng mình ra với nhỏ (đứa mà tôi kêu bằng nó) - "anh ah, em xin nghĩ luôn rồi, anh vui ko? vậy là anh có thể vui đùa với những em khác và thoát khỏi em rồi đấy"..."mà anh nè, khi nào anh có người yêu thì nói cho em biết nha"...
"uhm, anh đã có người yêu rồi, thật sự anh chỉ yêu 1 người và khi anh yêu là anh làm tất cả và có thể hy sinh cả vì người đó...mà người đó ko phải là em!!!". "Anh cũng ko thích em, nói vậy thì hơi quá. Nhưng, thật sự anh và em ko thể có chuyện tình cảm với nhau"...Đấy là những câu chuyện qua sms của tôi và em khi mà em đã xin nghĩ luôn (còn nhiều lắm, mà xin post ngắn gọn vậy thôi)...1 ngày, 2 ngày ko thấy em đi làm, tôi thầm mừng và thấy nhẹ nhõm ..
...Ấy vậy mà, ai ngờ đâu sang ngày thứ 3 tôi đang lay ngoay làm thì bất chợt lại thấy em, giật cả mình. Hỏi em thì em lại nói - "em định xin nghĩ luôn rồi, mà ở nhà lại buồn mà nhớ anh nữa vào làm mấy ngày nếu hết nhớ thì xin nghĩ luôn"...Rồi em lại rũ tôi về nhà chơi (nhà có 2 chị em, mà nhỏ chị mới đi du lịch trung quốc rồi), cố từ chối mà ko dc, vì những câu nói mà cho dù tôi có sắt đá cỡ nào cũng phải gật đầu chấp nhận (mặc dù ko muốn chút nào)...1 đêm, 2 đêm rồi cả tuần nay hình như đêm nào tôi cũng phải gắng lại nhà em đến sáng rồi về (vì lý đó em ở 1 mình buồn và sợ ma, và cũng xin nói rõ chỉ là ở chung vậy chứ ko có gì xin mấy bạn đừng đá điểu em nó)...
Thật sự tôi chưa bao giờ dc 1 người con gái mà đối sử với mình như vậy, ko tin và cũng ko ngờ mình lại dc như vậy nữa (về mặc tinh thần và có chút vật chất trong đó nữa). Dạo này tôi ít ngũ, mệt mõi vì suy nghĩ, tôi ko biết mình đang làm gì nữa, mặc cho mọi chuyện nó ra sao thì ra...chỉ có 1 chuyện làm tôi cứ lo và sợ. Sợ mất đi chính người mà mình thương yêu nhất (là bạn gái của tôi)...
Suy nghĩ nhiều viết ra vậy cho nhẹ đầu thôi...chỉ mong nếu có đọc xin đừng đá điểu nhỏ đó. Vì ai ko trong cuộc thì sẽ ko hiểu nổi dc đâu.
cũng là vấn để cũ...
vẫn biết mình đang rất yêu 1 người mà sao lại cứ bên 1 người...mỗi lẫn bên người ấy thì tôi cứ nghĩ về người yêu. Tôi sợ, sợ 1 ngày nào đó em biết mọi chuyện, rồi sẽ ra sao ?? Tôi lại sợ, sợ 1 lần nữa em xa tôi...Cũng cố dứt khoát và cứ nghĩ mọi chuyện đã im xuôi khi tôi nói hết lòng mình ra với nhỏ (đứa mà tôi kêu bằng nó) - "anh ah, em xin nghĩ luôn rồi, anh vui ko? vậy là anh có thể vui đùa với những em khác và thoát khỏi em rồi đấy"..."mà anh nè, khi nào anh có người yêu thì nói cho em biết nha"...
"uhm, anh đã có người yêu rồi, thật sự anh chỉ yêu 1 người và khi anh yêu là anh làm tất cả và có thể hy sinh cả vì người đó...mà người đó ko phải là em!!!". "Anh cũng ko thích em, nói vậy thì hơi quá. Nhưng, thật sự anh và em ko thể có chuyện tình cảm với nhau"...Đấy là những câu chuyện qua sms của tôi và em khi mà em đã xin nghĩ luôn (còn nhiều lắm, mà xin post ngắn gọn vậy thôi)...1 ngày, 2 ngày ko thấy em đi làm, tôi thầm mừng và thấy nhẹ nhõm ..
...Ấy vậy mà, ai ngờ đâu sang ngày thứ 3 tôi đang lay ngoay làm thì bất chợt lại thấy em, giật cả mình. Hỏi em thì em lại nói - "em định xin nghĩ luôn rồi, mà ở nhà lại buồn mà nhớ anh nữa vào làm mấy ngày nếu hết nhớ thì xin nghĩ luôn"...Rồi em lại rũ tôi về nhà chơi (nhà có 2 chị em, mà nhỏ chị mới đi du lịch trung quốc rồi), cố từ chối mà ko dc, vì những câu nói mà cho dù tôi có sắt đá cỡ nào cũng phải gật đầu chấp nhận (mặc dù ko muốn chút nào)...1 đêm, 2 đêm rồi cả tuần nay hình như đêm nào tôi cũng phải gắng lại nhà em đến sáng rồi về (vì lý đó em ở 1 mình buồn và sợ ma, và cũng xin nói rõ chỉ là ở chung vậy chứ ko có gì xin mấy bạn đừng đá điểu em nó)...
Thật sự tôi chưa bao giờ dc 1 người con gái mà đối sử với mình như vậy, ko tin và cũng ko ngờ mình lại dc như vậy nữa (về mặc tinh thần và có chút vật chất trong đó nữa). Dạo này tôi ít ngũ, mệt mõi vì suy nghĩ, tôi ko biết mình đang làm gì nữa, mặc cho mọi chuyện nó ra sao thì ra...chỉ có 1 chuyện làm tôi cứ lo và sợ. Sợ mất đi chính người mà mình thương yêu nhất (là bạn gái của tôi)...
Suy nghĩ nhiều viết ra vậy cho nhẹ đầu thôi...chỉ mong nếu có đọc xin đừng đá điểu nhỏ đó. Vì ai ko trong cuộc thì sẽ ko hiểu nổi dc đâu.



Tuy có từ chối nhưng cũng đả "ngủ" rồi, lại còn tới nhà coi phim rồi ôm ấp nữa 

....
. Giữ vững lập trường, nhất quyết không xxx với em nó. nó hôn thì né ôm thì mặc kệ cho qua. Lí do ở lại nhà chỉ có 1 :"cho em nó đỡ sợ ma" (thật ra nó chả sợ đâu, đàn ông con trai khác gì ma
.)