Số mệnh có thật ko ?

  • Thread starter Thread starter Jchip
  • Ngày gửi Ngày gửi
rồ :)), số má j`, ở đâu ra vậy, coi phim nhìu quá:))
 
yêu nàng không được thì giết nàng đi
mấy cái vụ này thấy hoài khi đọc hình sự trên vnexpress ấy mà
hãy giết 1 cách tàn bạo nhất để rồi bạn cũng được tử hình
2 người ở suối vàng tha hồ mà bên nhau nhé
 
Tớ mời bạn BillGates thử trước rồi hẵng bạo mồm nhé ^^".

#Jchip : Ý kiến bạn bè chỉ để mình tham khảo thôi, quan trọng là hai người thật sự với nhau thế nào.

Thay đổi thì ai cũng thay đổi cả, kể cả đã lớn tuổi nhưng qua sự kiện này, sự kiện kia vẫn có thể thay đổi suy nghĩ chứ. Cái quan trọng là nếu yêu thì có đủ để chấp nhận những sự thay đổi của người ta không :D

Tóm lại cuộc sống cũng có một tí duyên và số, có tính với nghĩ nhiều, nhiều khi cũng chả ra đâu vào đâu. Cậu có cả 1 clan để mà lãnh đạo, thì cũng đừng vì việc này mà phân tán.

Nhiều lúc người mình yêu không đến được với mình, cũng phải chấp nhận cả, biết làm sao được ::)

Dù sao thì tớ cũng không bàn lùi, cố được cứ cố. Tớ thì nghĩ rằng người ta có ẩn khúc gì đó, chưa thể chia sẻ được, vậy thì càng phải cố gắng trong những việc khác trước đã.

Thời gian sẽ trả lời mà :D
 
xin loi neu co mit long nhung noi the nay(thay vui cung duoc, thay co y nghia cung duoc)
+vừa tốt lại vừa xinh đẹp==> hang dep la cua nguoi ta(cai nay ong ba xua noi day nhe)
+vì em hơn tôi 3 tuổi==> li do nay ko xac dac, nen hoi thang li do chinh deee, boi neu vi gia thi se giuc cuoi chu seo lai chia tay
ko nen yeu ba gia(hieu seo thi tuy)
+hất là khi nhìn vào ánh mắt ấy , tôi thấy ở nơi đó hãy còn nhiều tình cảm dành cho mình lắm==>cai nay phan nhieu la mo tuong(cung lam thi xem nhu mot moi tinh da wa, cao hon tinh ban ti)
+Tôi đã và đang làm chủ 1 clan , làm Mod của GVN , làm Admin của website riêng==> tuong lai sang lang, hay mo long minh ra, "tinh yeu o ngay ben canh minh"
"Con nguoi tu khi sinh ra da ko bao gio co don"

::) , bạn chưa thực sự hiểu nên có lẽ tôi cũng ko giải thích gì hơn .

Thời gian sẽ trả lời mà
Em cũng nói với tôi câu này , nhấn mạnh vào nó lắm ^_^ .

Dẫu sao thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn chút rồi , bây giờ chỉ có công việc nên cũng thấy thời gian ko thấm tháp gì với mình như lúc trước .
 
Tôi vốn ko hoàn toàn tin vào sự sắp đặt trước của số mệnh . Nhưng ...

Sao tôi cảm thấy hoang mang quá , hay vì tôi dần trở nên kém may mắn .

1 năm trước , có lẽ tôi là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này , 1 mối tình chắc cũng chẳng kém gì trong film . Trong số anh em bạn bè , có lẽ tôi khá là tốt phúc khi có được 1 người yêu vừa tốt lại vừa xinh đẹp ( đôi khi với tôi có hơi dữ 1 chút ^_^~ ) . Ngày ấy , vì em tôi sẵn sàng từ chức Mod ở GVN , cho dù đường quan lộc đang rộng mở . Bởi đối với tôi giá trị đó ko thể bằng hạnh phúc riêng được .
Nếu coi mấy cái này là con đường "quan lộc đang rộng mở" thì thiệt là hết biết!!! T_____T


Tôi đã và đang làm chủ 1 clan , làm Mod của GVN , làm Admin của website riêng . Con đường thi đấu của tôi còn gian nan đầy vất vả nhưng tiếng tăm cũng đã có ít nhiều , rồi nó sẽ là bàn đạp để tương lai tôi thực hiện tham vọng của mình . Nhưng ...

Tham vọng càng gần thì em càng xa cách .
Không lẽ không còn hoài bão, ước vọng nào khác ngoài chuyện lao vào game như thế??? :-/



...

Mình đã 20 rồi , còn trẻ , còn tương lai , còn có thể có được hàng chục mối tình nữa . Nhưng em thì đã 23 rồi . Trong lòng tôi lúc nào cũng dấy lên 1 niềm hoang mang . Nửa vui mà cũng nửa buồn , mong em có thể lấy được 1 người tốt , nhưng lại chỉ mong mình sẽ dành cả phần đời còn lại để mang cho em niềm hạnh phúc mà bất kì người con gái nào cũng đều đáng được hưởng .
23 tuổi có gì mà đã lo?? Ta 26 tuổi gần 27 rồi mà vẫn tỉnh rụi, chẳng lo nghĩ gì đây nè!!! :-w



Tôi là 1 game thủ , 1 kẻ lãnh đạo , tôi mang đầy đủ sự tự tin và niềm hi vọng , tôi mang lại cho đồng đội mình được niềm hi vọng trong trận đấu nhưng lại chẳng thể mang lại được cho chính mình , bởi tôi cứ hi vọng rồi lại thấy hoang mang , thấy sợ hãi . Có lẽ nào những game thủ xuất sắc , mang đầy danh vọng rốt cục đều chỉ ôm 1 mối tình chết , 1 bi kịch ư . Tôi ko thể dừng lại nhưng tôi khó có thể tự tin mà bước tiếp trên con đường của mình quá .

...
Nếu cứ nghĩ mãi đến những điều hư ảo này thì có lẽ kết cục đó là điều không tránh khỏi. ^^
 
Nếu coi mấy cái này là con đường "quan lộc đang rộng mở" thì thiệt là hết biết!!! T_____T

Không lẽ không còn hoài bão, ước vọng nào khác ngoài chuyện lao vào game như thế??? :-/



...

23 tuổi có gì mà đã lo?? Ta 26 tuổi gần 27 rồi mà vẫn tỉnh rụi, chẳng lo nghĩ gì đây nè!!! :-w



Nếu cứ nghĩ mãi đến những điều hư ảo này thì có lẽ kết cục đó là điều không tránh khỏi. ^^

Đâu có đâu chị Daki ::) , ngoài thời gian học hành ra thì em tham gia thêm , cũng coi như là làm ngoài mà ^_^ , mỗi tháng giờ ko mất phí dùng Net lại có thêm % doanh thu nữa ( vài trăm cũng là quý rồi ::) ) .

Mà làm game có sao đâu chị ^_^ .

Người ta đâu có còn đi học nữa đâu mà giống chị được , em thấy chị giờ vẫn còn học hành chứng khoáng này nọ , riết vậy sao lấy chồng sớm :| .
 
Đâu có đâu chị Daki ::) , ngoài thời gian học hành ra thì em tham gia thêm , cũng coi như là làm ngoài mà ^_^ , mỗi tháng giờ ko mất phí dùng Net lại có thêm % doanh thu nữa ( vài trăm cũng là quý rồi ::) ) .

Mà làm game có sao đâu chị ^_^ .

Người ta đâu có còn đi học nữa đâu mà giống chị được , em thấy chị giờ vẫn còn học hành chứng khoáng này nọ , riết vậy sao lấy chồng sớm :| .
Chị ấy à? Chậc, còn ham chơi, còn vô tư lắm. :| Chưa nghĩ xa xôi được. :D Ai hối cứ hối, ai giục cứ giục, ai muốn cưới kệ ai, chị lờ đi hết. ;)) Ông ý làu bàu kệ ông ý. :D

Không còn đi học nữa đâu có nghĩa là sẽ mãi không học nữa hoặc cũng đâu có nghĩa là không học nữa thì sẽ phải lấy chồng sớm??? :p Còn công việc nữa mà em. ^^ Còn trẻ, còn sức khỏe, còn tự do mới phấn đấu cho sự nghiệp được. Chứ nếu lập gia đình sớm thì "trăm công, ngàn việc không tên", sao đủ tâm trí lo chuyện khác được??? ^^ Miễn sao đừng đam mê quá, kéo đến hơn 30 tuổi rồi mà chưa nghĩ đến việc gia đình thì nguy to. :D

Còn chuyện game. Game không xấu nếu người dùng biết chơi, thư giãn và điều tiết đúng cách, không để ảnh hưởng đến ai cũng như đến sức khỏe của mình. ^^ Nói thiệt, công việc nào thì công việc, ngoại trừ những công việc chân tay, lao động phổ thông ra thì cái công việc em nói, làm ít thì không sao, nhưng nếu dồn mọi thời gian cho nó (train mà không mất nhiều thời gian mới lạ) thì không chỉ sức khỏe sa sút mà cả học hành cũng thế. ^^ Khi đó, em sẽ dễ dàng mất đi nhiều thứ đáng quý mà em không nhận ra đấy nhóc ạ. ^^ Đến khi biết nhận ra thì đôi lúc đã muộn quá rồi. ^^
 
Nhắc đến game thì hồi trc e cũng làm Cap của 1 clan nhỏ chơi CS, cũng vui và cũng lắm tâm sự với nhau, học hành thì vẫn ổn cả :)) (skill cùi, nhưng vẫn oánh nhau đều :))) Con trai thế mà chị, ở trong đội với nhau, ngoài chơi game giải trí, còn học được nhiều điều khác, rồi có thêm bạn bè v.v.. ^^" Cũng vui lắm chứ.

Tiếc là giờ du học, mỗi đứa một ngả, xem ra thì em cũng khỏi làm thêm cái gì như thế nữa, game cũng cạch rồi ^^"

Nhưng nhớ lại thì vẫn là kỉ niệm đẹp :D
 
Đâu phải chơi game như vậy là vu vơ đâu sis , bây giờ esport cũng phổ biến rồi mà , ngoài giờ học hành ra thì ngày chỉ 3 4 tiếng cũng là đủ rồi .

Noel , ngày lễ người ta đi chơi mình đi cày :)) .

Cậu chủ topic này hoàn cảnh na ná giống mình nhỉ :| .

Rốt cục là ở HN hay HCM vậy , clan nào :| . HN thì chỉ có mỗi 1 2 clan thôi .
 
Mình rất hỉu cho mối tình đầy gian nan của bạn .
Bạn cứ đi tiếp những bước đi trên con đường bạn đang đi là được rùi .
Số mệnh là có thật đó nhưng nó chỉ tác động một phần nào đó vào cuộc sống của ta thôi .
Nếu bạn đã có niềm tin vào số phận thì bạn phải bít tật dụng những gì mình đang có .Hãy cố gắng hoàn thành sự nghiệp của mình rồi dồn sức vào làm việc tốt mình có thể làm .Ở đây mình thấy bạn đang đi rất đúng .
Ở đời mà ko phải việc nào mình muốn đều có thể đạt được đâu .
Bạn muốn cô ấy thay đổi cách sử sự với bạn sao bạn ko thay đổi trước .Sao bạn ko thử tìm hỉu căn nguyên tại sao cô ấy lại đối với bạn như vậy .
.Chỉ cần có quyết tâm có nghị lực ta sẽ tìm được hạnh phúc .Được điều ta cần tuy nó có thể ko như ta mong muốn.Nhưng đó mới chính là hạnh phúc thật sự .Tình cảm hạnh phúc thực sự phải do con tim ta cảm nhận trong cả cuộc đời này chứ ko phải trong vài năm .
Có gì cứ nói hết cho anh em chia sẻ .
 
Nói thật là anh bỏ game đi anh ơi :((
 
số mệnh hả.....mỗi hero trong dota đều có số mệnh của riêng của nó......ví như 1 tướng late suốt ngày farm và farm.....rồi nó sẽ biết tương lai nó đi về đâu.....
 
Nhắc đến game thì hồi trc e cũng làm Cap của 1 clan nhỏ chơi CS, cũng vui và cũng lắm tâm sự với nhau, học hành thì vẫn ổn cả :)) (skill cùi, nhưng vẫn oánh nhau đều :))) Con trai thế mà chị, ở trong đội với nhau, ngoài chơi game giải trí, còn học được nhiều điều khác, rồi có thêm bạn bè v.v.. ^^" Cũng vui lắm chứ.

Tiếc là giờ du học, mỗi đứa một ngả, xem ra thì em cũng khỏi làm thêm cái gì như thế nữa, game cũng cạch rồi ^^"

Nhưng nhớ lại thì vẫn là kỉ niệm đẹp :D
Tùy cách và tùy thời gian dành cho game là như thế nào trong 1 ngày, hiểu không nhóc??? -( b-(


To Juka: Ít không nói, ta đã nói rồi mà. Nhiều thì lại là vấn đề đấy!!!
 
To Juka : Tớ xin phép giấu danh tính mong cậu hiểu cho , cho tớ gửi lời hỏi thăm anh Invin + Hs nhé ::) . Nhờ các anh ấy mà tớ mới có bước đi của mình bây giờ .

To Kenshin : cái đó tớ cũng biết từ trước rồi , có điều là em ko cho tớ nói một lời , cậu hiểu chứ ::) .

To Daki
: Train là một phần ngoài ra còn xây dựng web , phân công này nọ nữa mà chị , làm vì đam mê , sau này mới phát triển dần dần được chứ ^_^ . 2009 có tổ chức sự kiện AIG mà . Rồi nó cũng sẽ được cộng đồng biết đến thôi .
 
To Juka : Tớ xin phép giấu danh tính mong cậu hiểu cho , cho tớ gửi lời hỏi thăm anh Invin + Hs nhé ::) . Nhờ các anh ấy mà tớ mới có bước đi của mình bây giờ .

To Kenshin : cái đó tớ cũng biết từ trước rồi , có điều là em ko cho tớ nói một lời , cậu hiểu chứ ::) .

To Daki
: Train là một phần ngoài ra còn xây dựng web , phân công này nọ nữa mà chị , làm vì đam mê , sau này mới phát triển dần dần được chứ ^_^ . 2009 có tổ chức sự kiện AIG mà . Rồi nó cũng sẽ được cộng đồng biết đến thôi .
Sao lại không hiểu chứ? Mới chỉ train đã tốn biết bao thời gian, còn thêm 1 đống việc như em nói, thì thử hỏi, những điều chị đã nói, hợp lý hay không??? :-<
 
Sao lại không hiểu chứ? Mới chỉ train đã tốn biết bao thời gian, còn thêm 1 đống việc như em nói, thì thử hỏi, những điều chị đã nói, hợp lý hay không??? :-<

Bạn bè , con gái ở lớp em có quan tâm đến đâu mà lo hả chị ::) , thời gian của em vẫn thoải mái , ít nhất là cho đến khi sau này học xong đi làm thì mới phải bớt khoản train lại . Lúc đó có lẽ cũng có tên tuổi và trình độ lắm rồi mà ^_^ .
 
Nói thật chứ Jchip chả biết cái gì sất, toàn là ngộ nhận.
 
Chắc sếp có chơi qua POP.
Nếu có số mệnh thật thì số mệnh là do con người nắm giữ.
Vui sống đi sếp ạ.
 
Back
Top