So sánh Trương Phi và Lữ Bố

Bố tự tìm ra, Phi đi theo người khác, thế chẳng phải cái lí tưởng của người khác đến lúc sai thì chính là mình sai sao? mà cho dù cái lí tưởng ấy đúng thì cũng có phải là lí tưởng của mình đâu? thế thì rốt cuộc Phi đâu có tìm ra lí tưởng gì sất mà chỉ là một con rối? một trong những ví dụ điển hình chính là những bác "tả khuynh" trước cải cách, cá gì Đảng nói cũng "ừ đúng", "ừ chân lý" để rồi ào ào mà làm theo như bọn khùng
Thế lý tưởng của Bố là gì ? Suốt cả cuộc đời Bố đâu có thấy lý tưởng của Bố đâu ? Sống vì gái đẹp để rồi chết vì gái đẹp sao ? :)) Lý tưởng cao đẹp đó chứ :))
Phi là một con rối thì Bố có lẽ là một con búp bê ! Hết bị nguời này lợi dụng để rồi kẻ khác lợi dụng , cuối cùng khi không còn lợi dụng được thì bỏ đi thôi ! Vắt chanh bỏ vỏ mà :))
hố hố, Lã Bố không nhìn ra ai vì Bố là người quyết đoán tự tin
:)) Bây giờ Mutsu mới biết mấy tên kiêu ngạo tự cao là mấy tên quyết đoán tự tin :)) Bọn đó có nhìn ra ai bao giờ đâu mà :)) Thế thì bọn kiêu ngạo cũng tốt chứ sao :))
cuối cùng thì biết sai mà sửa lỗi, còn Trương Phi thì cứ mê muội đến cả đời
Chả thấy Bố sửa cái gì cả ? Mà có muốn sửa cũng đâu có sửa được , lỗi giết cha nuôi thì sửa sao nữa đây ? Chắc là nuôi vợ của cha để chuộc lỗi hả ! :))
nói Phi bản chất nô bộc nghe nó hay hơn
bản chất nô bộc còn hơn khối kẻ chẳng biết vai trò thực sự của mình là gì ! :))
 
mutsu nói:
Thế lý tưởng của Bố là gì ? Suốt cả cuộc đời Bố đâu có thấy lý tưởng của Bố đâu ? Sống vì gái đẹp để rồi chết vì gái đẹp sao ? :lol: Lý tưởng cao đẹp đó chứ
biết được gái đẹp quý hơn tính mạng thì Lã Bố cũng rất là thông minh rồi :)), lí tưởng của Bố nhiều người rỏ dãi để đạt được đấy thế thì Bố rất là đúng đắn với lí tưởng này :))
Phi là một con rối thì Bố có lẽ là một con búp bê ! Hết bị nguời này lợi dụng để rồi kẻ khác lợi dụng , cuối cùng khi không còn lợi dụng được thì bỏ đi thôi ! Vắt chanh bỏ vỏ mà
sao lại nói thế :p, Phi nghe theo người ta như con rối còn Bố làm theo ý mình theo lời khuyên của người khác, thế thì là rộng nghe, tốt tốt :))
Bây giờ Mutsu mới biết mấy tên kiêu ngạo tự cao là mấy tên quyết đoán tự tin Bọn đó có nhìn ra ai bao giờ đâu mà Thế thì bọn kiêu ngạo cũng tốt chứ sao
Mutsu phải biết điều này: biết tài mình là khó, biết rồi mà dám dùng tài mình lại càng khó, dùng rồi mà không hối thì lại cực khó :)) thế mới biết cái tự kiêu, cái tự tin, cái quyết đoán ấy không phải ai cũng có được, mà chỉ có người tài, người đảm lược mới có được :))
Chả thấy Bố sửa cái gì cả ? Mà có muốn sửa cũng đâu có sửa được , lỗi giết cha nuôi thì sửa sao nữa đây ? Chắc là nuôi vợ của cha để chuộc lỗi hả !
Bố giúp cha nuôi thực hiện cái ý nguyện dang dở là tru diệt họ Đổng, thế gọi là thành toàn cho cha đấy, Bố lại biết quý cái sinh mạng của cha nuôi giữ cho, cái việc "biết sai thì sửa", cái việc chí hiếu chỉ đến thế là cùng :))
bản chất nô bộc còn hơn khối kẻ chẳng biết vai trò thực sự của mình là gì !
bản chất nô bộc tức là cúi cái mặt mũi cha mẹ thành hình xuống dưới gấu quần người khác, vứt bỏ cái tôn nghiêm danh dự cha mẹ dạy bảo xuống dưới gót giày người khác, so ra thì những tên như AQ vẫn còn vượt xa cái bọn ấy :))
 
Tiếc thật, giá như các bác là một trong những nhân vật thời ấy nhỉ? Có lẽ sẽ có hàng chục tên Bố nhưng tiếc là chỉ có một em Điêu thôi và không còn là truyện Tam Quốc nữa, bởi vì ai cũng muốn cưỡi trên đầu thiên hạ không, nói Phi là nô bộc có lẽ không đúng rồi vậy thì việc quái gì phải có tướng, tất cả hãy làm lính cho công bằng, vai trò của Phi cũng giống đồng đội đồng chí bây giờ. Có đại tá thì phải có thiếu úy chớ? sao là nô bộc được.
 
zhugeliang nói:
nói Phi là nô bộc có lẽ không đúng rồi vậy thì việc quái gì phải có tướng, tất cả hãy làm lính cho công bằng, vai trò của Phi cũng giống đồng đội đồng chí bây giờ. Có đại tá thì phải có thiếu úy chớ? sao là nô bộc được.
khác chứ, thiếu úy gặp đại tá đâu có phải quỳ lạy, vả lại thằng đại tá đâu phải thích thì lôi thằng thiếu úy ra bắn bỏ :))
 
Phi quỳ lại cũng là phải, người đó vừa là vua vừa là anh trai mà :)), ngày xưa người ta sắp theo đạo quân - thần mà, vua là trên hết. Phi là dũng tướng nhưng đôi khi cũng biết dùng mưu mẹo đó chứ, còn bố thì chỉ được cái hu74 dõng vô mưu khoẻ không chả được gì đã vậy lại còn ham lợi nữa chứ. Cái lợi đưa bố lên hàng chư hầu có thành có đất thì cũng chính cái lợi giết chết bố, đó cũng là trời phạt thui.
 
DoccoPhuong nói:
Cái ấy ko phải là LuBu biết nhìn người, vì chúng khuyên mà LuBu có nghe đâu, chỉ biết có 1 mình LuBu thui, mà bọn ấy theo LuBu đâu có phải vì cái mộng hão của hắn đâu >.<
Vậy tại sao lã bố chọn được các tướng ấy. lúc đó lã bố không còn nương tựa ở đổng trác hay trương mạc nữa mà nói các tướng đó theo các chủ cũ của lã bố như trần cung mà lã bố vô đức có tiếng trừ khi là thằng ngu nó mới xin làm bộ tướng của lã bố còn giỏi như lũ trương liêu thì chỉ có cách lã bố lấy hậu lễ mà chiêu nạp mới theo
 
bảo bố ngu là chưa chắc đúng
có thể là lã bố ngu so với liu bị, tào tháo chứ so với viên thiệu hay viên thuật thử hỏi bố có hơn không?
còn cả tôn sách nữa chắc gì đã cao mưu hơn lã bố tôn kiên tham ngọc mà chết không phải là chết vì tham a?
mấy bác chửi lã bố ngu mà không biêt trong truyện lã bố toàn phải đọ trí với các bậc anh hùng trong thiên hạ như là tào tháo. dưới trướng tháo có đến vài chục trần cung thì bố đánh thế nào lại được
đừng nói lã bố mà tôn kiên tranh hung với tháo cũng bung
 
phản đối bác mutsu nữa
lí tưởng của lã bố cũng như lí tưởng của tào tháo là làm vua của trung quốc qua câu:''thiên hạ là của trung, mỗi người đều có phần''
thế thì nói lí tưởng của lã bố hèn kém khác nào chửi tào tháo hèn kém vậy
tiếp tục so sánh lã bố với tào tháo:
lã bố đam mê tửu sắc dễ thường tào tháo không hám gái?
lã bố vong ann bội nghĩa thịt hai ông cha nuôi nhưng bố giết đinh nguyên thì bảo vô lí còn được chứ thịt đổng trác là do trác vác kích đuổi trước lại thêm bị trúng kế vương doãn mà lã bố vốn ngu nên phải chịu con tào tháo thông minh tài chí thế mà giết oan cả nhà lã bá sa thì cũng có phải là vong ân không?
đành là đây là sự hiểu lầm nhưng nếu biết mình hiểu lầm thì nên ăn năn hối lỗi mới phải đằng này lại thịt nốt lã bá sa rồi buông 1 câu: thà ta phụ người chứ không để người phụ ta''
nhân đây nói về khía cạnh đạo đức, lã bố và tào tháo đều bất nghĩa mà sao trần cung bỏ tháo mà theo bố, thế là biết tào tháo còn thua bố về cả đạo đức nữa cơ chăng qua tháo thông minh nên dễ che đậy mà thôi
 
hố hố, chưa cần nói đến cái lí tưởng, chỉ tạm nói đến cái phương thức của Bố và Phi tìm được lí tưởng của mình. Bố tự tìm ra, Phi đi theo người khác, thế chẳng phải cái lí tưởng của người khác đến lúc sai thì chính là mình sai sao? mà cho dù cái lí tưởng ấy đúng thì cũng có phải là lí tưởng của mình đâu?
thế thì rốt cuộc Phi đâu có tìm ra lí tưởng gì sất mà chỉ là một con rối? một trong những ví dụ điển hình chính là những bác "tả khuynh" trước cải cách, cá gì Đảng nói cũng "ừ đúng", "ừ chân lý" để rồi ào ào mà làm theo như bọn khùng
Sai sai, thế Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, mọi người theo thì gọi là ngu sao? chẳng phải cái lí tưởng của người khác đến lúc sai thì chính là mình sai saoĐúng, mình sai, do ko biết chọn lựa, đến nỗi lầm lỡ như thế thì sai wá rõ rùi mà cho dù cái lí tưởng ấy đúng thì cũng có phải là lí tưởng của mình đâu?lolzzz, lý tưởng đưa ra, ko phải cho 1 mình người làm ra đi, mà cho người khác cùng theo, thế mới có tính lý tưởng đựơc, Bị đưa ra, Phi thấy hay mà theo cũng ko có gì là lạ. Mà thật ra, do 3 anh em Lưu Quan Trương có cùng lý tưởng nên mới cùng nhau kết nghĩa thui, cái ấy gọi là ý tưởng lớn thì gặp nhau ^.^thế thì rốt cuộc Phi đâu có tìm ra lí tưởng gì sất mà chỉ là một con rốiSai rùi, rối thì ko biết suy nghĩ về hành động của nó, Phi thì biết suy nghĩ, thế thôi. Còn vụ tả khuynh thì nói thật, đó chỉ là số ít người mù quáng, còn đa số đều biết phân biệt đúng sai cả, mà ko biết những người cãi chầy, cãi cối, có theo khuynh hướng tả khuynh ko nhỉ, điển hình như ai đó ;))
kế sách túm vợ của Bố có gì là thua kém kế của Trần Cung? nhỡ đúng như lời Điêu Thuyền, Bố vừa kéo quân ra cái bên trong nổi loạn bắt giết (sợ không giết mới nguy ) vợ con Bố thì chẳng phải là cái kế kém cỏi ấy làm cho Bố không được kéo dài thời gian bên vợ con à?
Bởi thế mới nói, ai biểu mất lòng chư tướng, để rùi chẳng có thằng nào đáng tin mà dùng, ấy là lỗi của Lu Bu, trách ai bi giờ, mí thằng ngu mà còn kiêu căng như hắn chưa chết non là may lém rùi :))
cuối cùng thì biết sai mà sửa lỗi, còn Trương Phi thì cứ mê muội đến cả đời
Đúng, biết sai mà sửa, sửa bằng cách giết cha, rùi lại vờ phạm sai (vì danh lợi nên giả bộ mắt kém), theo phản thần, rùi lại sửa. Hà hà, Lu BU wả là biết sửa sai, CÒn Phi thì chẳng có gì gọi là mê muội khi đi theo lý tưởng cao đẹp cả, sống vì nó ko gọi là mê muội :))
hố hố, Lã Bố không nhìn ra ai vì Bố là người quyết đoán tự tin, đâu có như Trương Phi suốt ngày phải giương mắt tìm người có cái lí tưởng hay hay đề vay mượn gắn tạm bợ lên trán mà chiến đấu, thế nên như Bố là không thèm nhìn còn Trương Phi là nhìn lòi con mắt mà vẫn không ra
Đúng đúng, kẻ kiêu căng ngu ngốc như hắn thì nào có biết đến ai, biết đến thân hắn là mừng lắm rùi, bởi thế nên mới chít, kiêu binh tất bại mà, người như thế mà cũng mơ đến bá nghiệp, đúng là yếu mà khoái ra gió, chẳng biết lượng sức mình, lại còn đưa ra lý tưởng hão, đáng chết, đáng chết
đúng rồi, DCP nhìn vào sự thật khách quan là... suy nghĩ của người khác , không biết DCP định nghĩa sự thật khách quan là cái chi chi
lolzzzz, cái ấy là những suy nghĩ giống nhau thui, chẳng phải của ai cả, người này nghĩ ra thì có thể người khác cũng nghĩ ra, đơn giản thế mà wiwi lại cố ko hiểu, cố chụp mũ cho tui sao >.<, còn định nghĩa khách quan, chủ quan; sự thật và duy ý chí mà wiwi còn thắc mắc thì chắc wiwi ko nên vào tranh luận trong này nữa, hì hì, lần sau đừng giả vờ ngây ngô để chuyển cảnh như thế nữa =))
câu này có cái ý mở rộng là "có chính kiến thì không cần nhìn ai, còn đầu rỗng vô tri thì phải lòi mắt mà nhìn người có cái chính kiến hay hay để bám theo"
Lời bàn: kẻ ko cần nhìn ai thì rốt cuộc ngu vẫn là ngu, còn kẻ biết mình, biết ta, ai hay thì học hỏi mới là khôn
vậynói Phi bản chất nô bộc nghe nó hay hơn
Ài, cái này nói thằng Lu Bu hả >.<, thấy nó lúc đầu theo Đinh Nguyên, Đổng Trác còn hơn thế nữa cơ, giống y con ... trung thành với chủ í :))
 
Nhắc nhở DCP, Sep đã sửa hộ bài, lần sau mà còn thế thì....
 
King of paladins nói:
phản đối bác mutsu nữa
lí tưởng của lã bố cũng như lí tưởng của tào tháo là làm vua của trung quốc qua câu:''thiên hạ là của trung, mỗi người đều có phần''
thế thì nói lí tưởng của lã bố hèn kém khác nào chửi tào tháo hèn kém vậy
tiếp tục so sánh lã bố với tào tháo:
lã bố đam mê tửu sắc dễ thường tào tháo không hám gái?
lã bố vong ann bội nghĩa thịt hai ông cha nuôi nhưng bố giết đinh nguyên thì bảo vô lí còn được chứ thịt đổng trác là do trác vác kích đuổi trước lại thêm bị trúng kế vương doãn mà lã bố vốn ngu nên phải chịu con tào tháo thông minh tài chí thế mà giết oan cả nhà lã bá sa thì cũng có phải là vong ân không?
đành là đây là sự hiểu lầm nhưng nếu biết mình hiểu lầm thì nên ăn năn hối lỗi mới phải đằng này lại thịt nốt lã bá sa rồi buông 1 câu: thà ta phụ người chứ không để người phụ ta''
nhân đây nói về khía cạnh đạo đức, lã bố và tào tháo đều bất nghĩa mà sao trần cung bỏ tháo mà theo bố, thế là biết tào tháo còn thua bố về cả đạo đức nữa cơ chăng qua tháo thông minh nên dễ che đậy mà thôi

cô giáo sẽ phê vào bài của ông là 2 điểm - lạc đề #>:) :devil: . Đang so sánh giữa Lữ Bố và Trương Phi mà, ông đem Tào Tháo vào đây để làm gì??
 
Độc Cô Phương nói:
Sai sai, thế Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, mọi người theo thì gọi là ngu sao? chẳng phải cái lí tưởng của người khác đến lúc sai thì chính là mình sai saoĐúng, mình sai, do ko biết chọn lựa, đến nỗi lầm lỡ như thế thì sai wá rõ rùi mà cho dù cái lí tưởng ấy đúng thì cũng có phải là lí tưởng của mình đâu?lolzzz, lý tưởng đưa ra, ko phải cho 1 mình người làm ra đi, mà cho người khác cùng theo, thế mới có tính lý tưởng đựơc, Bị đưa ra, Phi thấy hay mà theo cũng ko có gì là lạ. Mà thật ra, do 3 anh em Lưu Quan Trương có cùng lý tưởng nên mới cùng nhau kết nghĩa thui, cái ấy gọi là ý tưởng lớn thì gặp nhau ^.^thế thì rốt cuộc Phi đâu có tìm ra lí tưởng gì sất mà chỉ là một con rốiSai rùi, rối thì ko biết suy nghĩ về hành động của nó, Phi thì biết suy nghĩ, thế thôi. Còn vụ tả khuynh thì nói thật, đó chỉ là số ít người mù quáng, còn đa số đều biết phân biệt đúng sai cả, mà ko biết những người cãi chầy, cãi cối, có theo khuynh hướng tả khuynh ko nhỉ, điển hình như ai đó
lầm lầm, cái chính ở đây không phải chuyện lí tưởng, mà là ở con người, không rõ là DCP cố tình hay thật sự không hiểu ý mỗ nhỉ?
Như Bác Hồ tìm ra lí tưởng đúng (thật ra là "con đường" nhưng cứ nói theo cách DCP đã) thì mọi người nghe theo là dĩ nhiên nhưng điều đó khác với chuyện mọi người phải nhất nhất theo ý Bác, thế thì Bác chắc sẽ trở thành nhà độc tài rồi!
Nhưng Lưu Bị thì chính là "nhà độc tài về lí tưởng" của Trương Phi. Bị chính là đầu mối dẫn dắt cho hành động của Phi, thế nên Phi mới là một con rối, ngay cả cái lí tưởng của Phi cũng phải chiều theo cái lí tưởng của Bị (chứ không phải theo cái đúng của Bị!).
Còn Lã Bố tự mình làm chúa, không phải theo ai, lí tưởng là của chính mình, thật quả nhiên là trang anh hùng đội trời đạp đất, con rối như Trương Phi thì làm gì sánh kịp?
Bởi thế mới nói, ai biểu mất lòng chư tướng, để rùi chẳng có thằng nào đáng tin mà dùng, ấy là lỗi của Lu Bu, trách ai bi giờ, mí thằng ngu mà còn kiêu căng như hắn chưa chết non là may lém rùi
hố hố, đang nói chuyện mưu kế của Trần Cung và LÃ Bố mà sao lại nhảy sang chuyện khác vậy, có gì thì cứ nói một tiếng rõ ràng đại loại như "thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa..." chứ chưa gì đã vèo một cái thuận đường chạy sang chuyện khác. Sao mà giống... đánh trống lảng vậy kìa? :lol:
Đúng, biết sai mà sửa, sửa bằng cách giết cha, rùi lại vờ phạm sai (vì danh lợi nên giả bộ mắt kém), theo phản thần, rùi lại sửa. Hà hà, Lu BU wả là biết sửa sai, CÒn Phi thì chẳng có gì gọi là mê muội khi đi theo lý tưởng cao đẹp cả, sống vì nó ko gọi là mê muội
Biết sai mà sửa là bậc hảo hán, DCP đem điều đó ra bỡn cợt thì không phải người quân tử, thật tiếc, thật tiếc :lol:
Như Trương Phi thì mê muội chính là ở cái chỗ chạy theo một lý tưởng của người khác, hắn xoay bên Đông thì không dám ngó bên Tây, không những là mê muội mà còn là ngu muội nữa!
Đúng đúng, kẻ kiêu căng ngu ngốc như hắn thì nào có biết đến ai, biết đến thân hắn là mừng lắm rùi, bởi thế nên mới chít, kiêu binh tất bại mà, người như thế mà cũng mơ đến bá nghiệp, đúng là yếu mà khoái ra gió, chẳng biết lượng sức mình, lại còn đưa ra lý tưởng hão, đáng chết, đáng chết
DCP sao lại bày cái tuồng con nít cãi xằng, thuận miệng nói bừa thế này. Bác nói Bố kiêu căng, ngu ngốc, tôi ghi nhận nhưng tiếc là không thấy cái luận cứ đâu cả nên đành vất những từ ngữ phía sau đi mất thôi :lol:
lolzzzz, cái ấy là những suy nghĩ giống nhau thui, chẳng phải của ai cả, người này nghĩ ra thì có thể người khác cũng nghĩ ra, đơn giản thế mà wiwi lại cố ko hiểu, cố chụp mũ cho tui sao >.<, còn định nghĩa khách quan, chủ quan; sự thật và duy ý chí mà wiwi còn thắc mắc thì chắc wiwi ko nên vào tranh luận trong này nữa, hì hì, lần sau đừng giả vờ ngây ngô để chuyển cảnh như thế nữa
thế hóa ra "sự thật khách quan" là "suy nghĩ giống nhau của nhiều người" :lol: :lol:. Hay lắm, hay lắm, kiến thức triết học của DCP thật là... mới mẻ, cam bái hạ phong :lol: :lol:
Lời bàn: kẻ ko cần nhìn ai thì rốt cuộc ngu vẫn là ngu, còn kẻ biết mình, biết ta, ai hay thì học hỏi mới là khôn
Bố biết nghe kế đúng của Trần Cung mà đánh cho Tào A Man tan tác ở Bộc Dương, biết nghe mưu hay của Trần Đăng để đánh bại Viên Thuật. Thế thì chứng cứ nào cho thấy Bố chỉ biết nhìn mình? không lẽ DCP lại chơi trò nói xằng vô chứng nữa sao? Nhân tiện, kẻ "biết mình, biết ta, ai hay thì học hỏi" là ai vậy kìa DCP :lol:
Ài, cái này nói thằng Lu Bu hả >.<, thấy nó lúc đầu theo Đinh Nguyên, Đổng Trác còn hơn thế nữa cơ, giống y con ... trung thành với chủ í
sao lại nói năng như bọn đầu đường xó chợ thế kia vậy DCP :lol:
Lã Bố tuy lúc đầu theo người nhưng về sau tự lập làm chúa, thế thì cái bản chất nô bộc nào có ở Bố?

Chán quá đi mất, bàn luận với Phương huynh nãy giờ tiểu đệ chỉ sáng ra được cái tài cãi xằng vô bằng vô chứng và thỉnh thoảng lại chửi đổng như con nít đuối lý, không biết phe Anti-LuBu còn anh hào nào khác nữa không vậy kìa :lol:
 
lí tưởng của lã bố cũng như lí tưởng của tào tháo là làm vua của trung quốc qua câu:''thiên hạ là của trung, mỗi người đều có phần''
Nếu thực sự lý tưởng của Bố là làm vua của Trung QUốc thì Bố lại càng ngu hơn nữa ! Sức Bố có thể địch hơn chục ngưòi , nhưng thử hỏi mưu Bố có hơn đứa trẻ lên 10 không , chỉ thích nghe lời ngon ngọt , bỏ ngoài tai lời khuyên tốt ! Bố cũng chỉ là đứa trẻ con to đầu mà thôi ! Vậy nếu nói Bố muốn làm vua Trung QUốc thì hoặc là Bố ngốc , hoặc là Bố không biết lượng sức mình !
lã bố đam mê tửu sắc dễ thường tào tháo không hám gái?
lã bố vong ann bội nghĩa thịt hai ông cha nuôi nhưng bố giết đinh nguyên thì bảo vô lí còn được chứ thịt đổng trác là do trác vác kích đuổi trước lại thêm bị trúng kế vương doãn mà lã bố vốn ngu nên phải chịu con tào tháo thông minh tài chí thế mà giết oan cả nhà lã bá sa thì cũng có phải là vong ân không?
bài trên vừa bảo Bố ngu chưa chắc đúng thì bài này đã bảo là do Bố ngu nên mới trúng kế Vương Doãn !
THáo giết cả nhà Lã Bá Sa không chỉ vong ân mà còn là độc ác ! Chi tiết này chỉ là để nói lên sự gian hùng của Tào Tháo mà thôi ! Mà qua đó thấy được Tháo hơn Bố ở cái lo xa và sự độc ác nham hiểm !
đành là đây là sự hiểu lầm nhưng nếu biết mình hiểu lầm thì nên ăn năn hối lỗi mới phải đằng này lại thịt nốt lã bá sa rồi buông 1 câu: thà ta phụ người chứ không để người phụ ta''
Thợ dở chê đồ nghề !
Thường thì phạm một sai lầm gì đó người ta thương đỗ cho một lý do nào đó ! Và Tháo nói câu này cũng vì thế chăng ? Vì Tháo không muốn để nguời khác phụ mình ?
nhân đây nói về khía cạnh đạo đức, lã bố và tào tháo đều bất nghĩa mà sao trần cung bỏ tháo mà theo bố, thế là biết tào tháo còn thua bố về cả đạo đức nữa cơ chăng qua tháo thông minh nên dễ che đậy mà thôi
Bố độc ác trong ngu ngốc !
Tháo độc ác trong nham hiểm !
Mà kẻ độc ác trong ngu ngốc sao bằng được kẻ độc ác trong nham hiểm được cơ chứ !
Nhắc nhở DCP, Sep đã sửa hộ bài, lần sau mà còn thế thì....
Lên làm mod rồi to quá nhỉ ! Sợ quá ! Chỉ là một con muỗi !
Có rãnh sửa hộ câu trên luôn đi !
 
Lên làm mod rồi to quá nhỉ ! Sợ quá ! Chỉ là một con muỗi !
Có rãnh sửa hộ câu trên luôn đi !
Nếu chú biết anh sửa câu gì cho DCP thì chú sẽ ko dám nói thế đâu
 
manuted nói:
cô giáo sẽ phê vào bài của ông là 2 điểm - lạc đề #>:) :devil: . Đang so sánh giữa Lữ Bố và Trương Phi mà, ông đem Tào Tháo vào đây để làm gì??
Tôi biết thể nào cũng có người vin vào cái cớ này để bảo tôi mà. Nối thật tôi thích trương phi hơn nhưng các bác chửi lã bố quá quắt quá mà tôi phải sửa lại vì cho cùng bố cũng không phải là tay tầm thường, chỉ vì bảo vệ quan điêmcủa mình mà các bác cứ lquan trong hoá sự sai sót của nhân vật lên thì tôi làm sao chịu được
To Mutsu: Tôi bảo nếu so với những kẻ thành danh nhờ vai u bắp thịt thì lã bố cũng là loại khá chứ so với lũ mưu sĩ thì lá bố ngoại hang ngu
 
now now, kiddo, stop... uh, bị cái box English làm cho điên rồi :))
này này, chấm dứt so sánh Bố với A Man nhé, xin mời quay lại đề tài của topic này! Bạn về ai? Lã Bố hay Trương Phi? 1, 2, 3... dzô! :))
 
Nếu chú biết anh sửa câu gì cho DCP thì chú sẽ ko dám nói thế đâu
Thế nếu anh biết Mutsu nghĩ gì khi viết câu này thì chắc là đã sửa rồi !
To Mutsu: Tôi bảo nếu so với những kẻ thành danh nhờ vai u bắp thịt thì lã bố cũng là loại khá chứ so với lũ mưu sĩ thì lá bố ngoại hang ngu
Sai ! Bố chưa kịp làm gì đã chết ! Đâu có bằng Phi được vào hàng ngũ tướng quyền cao chức trọng !
now now, kiddo, stop... uh, bị cái box English làm cho điên rồi
Muốn thì cứ nói đại ra là Tiếng Anh của tôi giỏi lắm , cần gì phải giả vờ như thế ?
 
Thế nếu anh biết Mutsu nghĩ gì khi viết câu này thì chắc là đã sửa rồi
:lol:Relax chút đi Mutsu, cái truyện của chú anh đã sửa sang rồi^_^
 
wiwi nói:
now now, kiddo, stop... uh, bị cái box English làm cho điên rồi :))
này này, chấm dứt so sánh Bố với A Man nhé, xin mời quay lại đề tài của topic này! Bạn về ai? Lã Bố hay Trương Phi? 1, 2, 3... dzô! :))

Được, tôi về phe Trương Phi đây, nhưng lười đọc mấy trang trước quá, hay tôi với ông cãi lại từ đầu nhá :))
 
Relax chút đi Mutsu, cái truyện của chú anh đã sửa sang rồi^_^
Cám ơn ! Sửa làm gì nữa ! Del nó đi ! Để đấy làm gì cho chướng mắt ! Viết dở thế chỉ thêm hổ thẹn mà thôi !
 
Back
Top