Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chắc cây của Triệt có kĩ năng hack time, quay ngược thời gian.
Cây của Duẫn hack không gian để hút & giải phóng chiêu thức.
 
Bọn thằng Duẫn đi về mất có mấy ngày thôi, Triệt chắc cũng không mất thời gian để quay lại đâu. Xem xem mấy ngày tới đây có chuyển biến gì không, cái Toả Thần Già chắc giờ chỉ có thằng Duẫn biết mở, kiểu này không giết nó được rồi.
Trang bìa bộ này trước giờ miêu tả nội dung đều đúng cả.
mấy ngày gì. 1 năm rồi đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
À thì đoạn nó dùng kĩ năng của cây kiếm để giết Khương Tranh nó có nghĩ trong đầu là "10 ngày về Địa Tinh ta có nghiên cứu năng lực của Sát Na..."

Chap mới, không có tiến triển gì mấy.
https://thienhatruyen.com/son-hai-nghich-chien/chapter-250-613a3997f6f85870b61b4977.html
Mi đọc lại đoạn Mu xếp hoa đếm ngày ý. Nó có nói còn 1 ngày nữa là tròn 1 năm bla bla... hoặc đại loại thế. Vậy có thể hiểu thời gian đi lại là khá lâu.
Nhưng cũng có 1 đoạn ta thấy bị vênh thời gian là lúc Câu Triệt suýt bị hút vào hố đen xong được cứu và đưa về Thiên Ngu Tinh giam. Cùng lúc đó Duẫn nó cũng đến lấy Sát Na và đồ sát Thiên Ngu Tinh. Cứ coi như Triệt trôi nổi ngoài ko gian 1 thời gian, sau khi Duẫn bỏ đi mới được đưa về Thiên Ngu Tinh giam cầm thì vẫn vênh vênh. Lúc này Duẫn quay về phá đỉnh ở hành tinh của nó, rồi quay lại trái đất. (tạm coi là 6 tháng) thì Triệt lúc này ở Thiên Ngu tinh cũng phải 6 tháng rồi mà chi tiết thì có vẻ như mới vài ngày.
 
Thế mới khúc mắc chỗ thời gian đi lại của nó, chắc là kéo theo đám dị thú nên bay chậm, lúc về địa tinh bay hết tốc lực thì mất ít thời gian hơn ???
 
Thằng thần mới bá vl, tay ko đánh CT tý chết.
 
chỉ có gaò khóc rồi phá 2 cái tượng thôi mà kéo thêm đc 1 chap, trình độ câu giờ của tác giả đúng là vô đối.
 
Anh Thuấn Nhược mà không dở hơi đi lo cho cái con rùa thì chắc giờ vô địch khung thương mẹ rồi, thần lực mạnh (duy trì sinh lực cho Thiên Ngu Tinh từ thời Hoàng Đế với Xi Vưu còn chưa ra đời) lại thêm 2 cây hàng imba.
 
Anh Thuấn Nhược mà không dở hơi đi lo cho cái con rùa thì chắc giờ vô địch khung thương mẹ rồi, thần lực mạnh (duy trì sinh lực cho Thiên Ngu Tinh từ thời Hoàng Đế với Xi Vưu còn chưa ra đời) lại thêm 2 cây hàng imba.
Lo cho con rùa chắc gì hao tổn tinh lực bằng gia trì cho tỳ nữ =))
 
Diêu định ăn lại mấy con cũ à, giờ có ăn chắc cũng chỉ để gọi là ra vào Dị Ngục thăm Ích cho đỡ rén thôi chứ đánh được ai nữa ?
 
Diêu chuyến này chắc toi để chuộc tội rồi :-?
 
Diêu full 3 thú còn thua Ích Chúc Âm chiến thể (chưa kể Ích giờ còn học Hiên Viên giám), mà Ích cùng lắm giờ đánh ngang Cổ. Đây ăn mỗi Đồ Ngột và không có cơ hội hút nhiều linh hồn thì ăn thua gì :-(||> Hi vọng là dựa vào khả năng ứng biến và sử dụng lực dị thú mạnh nhất truyện mà làm tác nhân phá vỡ cân bằng khi Triệt quay về, cái này nghe chừng có khả năng hơn vì Diêu dù gì cũng là đứa có đầu óc khá nhất truyện.
 
a e quên Diêu mới học thêm chiêu thổi kèn à :3cool_shame:
 
3 con đầu của Diêu là Giảo Hoạt, Lương Cừ, Bỉ Thiết đều bị giết để lấy thịt rồi. Chỉ còn mỗi con thứ 4 là Đồ Ngột (mới mất 1 chân), nên phải dùng. Con này có lẽ cũng là con mạnh nhất còn sót lại mà Diêu biết rồi (Quỷ xa cũng đã tạch).
Con Thao Thiết cũng chết rồi, chứ nếu ko dùng skill “Đĩa lỗ đen” có thể huỷ cả siêu cấp thần binh.
Mà lần trc hấp thụ đc Thao Thiết cũng nhờ Đồ Ngột mode. Nên chỉ cần ăn Đồ Ngột là có thể có vô số kiểu buff.
 
Đồ Ngột ban đầu bốn cấp, tuy nhiên chả có cái gì cấm diêu thêm 1, 2 tầng hay form mới cho đồ ngột chiến thể cả:))
Có khi nào bí quá cho hồn anh Viêm về kết hợp dị năng đò ngột không=))
 
Đồ Ngột ban đầu bốn cấp, tuy nhiên chả có cái gì cấm diêu thêm 1, 2 tầng hay form mới cho đồ ngột chiến thể cả:))
Có khi nào bí quá cho hồn anh Viêm về kết hợp dị năng đò ngột không=))
Đồ Ngột bá thế thì gọi xừ hồn anh Hoàng về mà xử thằng con đập tượng bố =))
 
nebula and tony stark
241547516_4443213295732128_8836334178098781055_n.jpg
 
Back
Top