thằng Triệt giờ nó là thằng Triệt có ký ức của Si Vưu thôi chứ chưa hoàn toàn trở thành Si Vưu nên vẫn còn cùi bắp. Nghi bộ này boss cuối là lão Hoàng lắm :v
bộ này có vẻ xây dựng nhân vật kiểu đầu thai nhưng những gì ở kiếp trước chỉ là ký ức, còn thực tại vẫn là thực tại, có khả năng sau khi đàm đạo, rượu chè với anh viêm xong lại thấy hợp tính rồi tác giả cho plot twist 1 nhân vật khác làm boss cuối
Đọc bản dịch thì Triệt đâu phải kém thế quá Do chưa quen với lại muốn hành hạ lại trc rồi mới giết chứ muốn giết luôn 1 đao cũng làm đc.
Kiểu này chắc chắn Diêu gay chỉ để Triệt unlock sức mạnh Si Vưu đợi Viêm tới đánh trận chính thôi
Thằng Diệu gay bỏ con Đồ Ngột ra dùng 3 con của nó có khi cũng đập Bá Ích ngon ấy nhỉ. Mấy con Ích ăn cùi bỏ mịa: Hóa Xà điều khiển nước, Phỉ nhìn xa, có Hỏa Phụng hồi sinh là ngon, còn 2 con kia là gì nhỉ.
bá ich đi tiên phong trong việc ăn dị thú nên mở đầu dạng ăn tạp thôi nên k chất lượng, mãi gần cuối mới gắp được con phụng hoàng, còn dạng thằng gay là nhờ ghi chép của bá ích , biết được công dụng dị thú hết rồi nên mới kiếm hàng xịn 1 phát chắc cú, bản thân vu thanh cũng tương tự....
chap 0 anh bá ích xuất hiện hoành vl,kiểu như độc cô cầu bại, h thì đếm sơ cũng được 5,6 thằng mạnh hơn anh
bây giờ đẻ ra cái vụ thần lực rồi thì muốn top phải hưởng sức tam thần, sau đó đến dị thú mặt người, rồi đến dị thú thường, mấy con bá ích ăn kể cả phượng cũng chưa có mặt người, lò dò mãi chưa ăn được thêm cái gì mới, còn lâu mới đến lượt lên tiếng.