thật ra vưu cũng dc mà, cũng có lý tưởng, hồi đầu lúc thấy vụ chuyển sinh thì mình khá mong chờ cách xây dựng sẽ có chuyển biến tâm lý tốt hơn, có chút thông thái hơn. Kiếp trước cục súc vì cơ bản vưu ko cùng giống với người, nên a cứ luật rừng mà chơi thôi, ai cứng hơn thì làm vua, chuyển sinh xong có nếm trải chục năm kiếp người thì chắc phải khôn hơn nhiều, nhưng tới giờ thì tác giả vẫn ko cho khôn hơn bao nhiêu hết, thậm chí hơi khó chịu là lão hoàng đế vẫn cố gây ảnh hưởng.
Nhân tiện, có chút trông chờ tác giả cho 1 đoạn a viêm và vưu ngồi lại đàm đạo bàn về lý tưởng xong mới lao vào đánh, kiểu như king pikachu với alexander the great vậy, mà hình như hơi sai thể loại, lol