Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
full raw
truyện này ai cũng đã được buff trừ viêm =))
https://sonhairaw.blogspot.com/2018/08/raw-88.html
31.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy là ngày xưa viêm chấp 1 tay đánh với anh nông, đám con dân đéo biết gì nhìn nghĩ 2 bên đánh ngang nhau =))
37907461_1880236372040892_222086127446654976_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Trước tay 1 cái vòng lắc eo đỡ kiếm, mỗi chân một cái bánh xe bò đỡ kiếm, còn 5 cái nữa đâu không móc ra để lận trong người làm chi để nó chọt chọt chọt nhột chết mẹ.

Ngựa non háu đá, mới có tí sức mạnh đã tưởng mình là thiên tài võ học, thần công vô đối, kinh nghiệm thực chiến ao làng mà tưởng mình biển khơi. Ra đường bị tát sml lúc đó mới tỉnh ngộ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thanh niên Khương Tranh rõ chỉ ếch ngồi đáy giếng mà :)) Ra khỏi Thần Nông tộc thì vào cái giếng khác ở Dịch Thương. Đánh với đám Vu Thanh, Bá Ích, Diêu chắc cũng 50-50 thôi.
Đọc hấp dẫn thật mỗi chap đọc xong lại háo hức muốn đọc luôn chap mới. Nội dung cũng dài mà vẫn thèm :))
H đọc manhua quen đọc lại mâng như bộ OP cảm thấy ghét vl... truyện 1 chap nội dung chẳng được bao nhiêu, vẽ không màu không chi tiết đã thế lại còn tuỳ hứng tác giả thích thì break tuần ra tuần không
 
Triệt hiện giờ vất vả tý đấy là do cần tạo độ khó cho truyện thôi, nhân vật chính mà thắng dễ quá độc giả lại chửi là truyện YY, ko gay cấn.:1onion75:
 
con quỷ ứng long bộ này biểu cảm cute vl =]]
Comicvn.net%2BOnly%2B00010.jpg
 
Tranh chắc là tầm xêm xêm Na Nhật bên Thiết Tướng, là cao thủ nhưng trên trung bình dưới top, chủ yếu để clear creep, đánh với đám top thì cầm cự đc vài chiêu cho main hồi sức, hy vọng là ko chết thảm như Na Nhật
 
Tranh là 1 nv khá hay. Đẹp trai, võ công cũng gọi là cao (trừ đám thần ra ko tính), gặp gái là quất ko phải quân tử rởm. Chắc sau vụ này Tranh mới thấy võ mình kém, kiếm dị thú ăn vô nâng trình.
 
Tranh là 1 nv khá hay. Đẹp trai, võ công cũng gọi là cao (trừ đám thần ra ko tính), gặp gái là quất ko phải quân tử rởm. Chắc sau vụ này Tranh mới thấy võ mình kém, kiếm dị thú ăn vô nâng trình.
ăn xong biến thành quái vật, bị mọi người xa lánh, hận đời quyết tâm mạnh lên trả thù đời
 
Chỉnh sửa cuối:
Thanh niên Khương Tranh ta thấy hay mà, khá trẩu nhưng trượng nghĩa:2cool_confident:
 
Tranh về sau đụng Xsv và học dc chân chính võ công sát thần nhé :4cool_doubt:
 
Tranh nó chưa max 4 bánh xe mà đúng ko ae?
 
Thanh niên Khương Tranh rõ chỉ ếch ngồi đáy giếng mà :)) Ra khỏi Thần Nông tộc thì vào cái giếng khác ở Dịch Thương. Đánh với đám Vu Thanh, Bá Ích, Diêu chắc cũng 50-50 thôi.
Đọc hấp dẫn thật mỗi chap đọc xong lại háo hức muốn đọc luôn chap mới. Nội dung cũng dài mà vẫn thèm :))
H đọc manhua quen đọc lại mâng như bộ OP cảm thấy ghét vl... truyện 1 chap nội dung chẳng được bao nhiêu, vẽ không màu không chi tiết đã thế lại còn tuỳ hứng tác giả thích thì break tuần ra tuần không

Các ông cứ so Tranh với thần như Viêm rồi lại bảo sao Tranh kém, boss cũ làm mưa làm gió như Diệu gay mà còn bị Viêm vả mấy cái sml thì sao Tranh cân với Viêm được, Ích ăn dị thú của Hoàng đế mà còn chưa có cửa đấu lại được đây. So công bằng thì phải trừ các dạng God như Vưu, Viêm ra thì Tranh cũng phải tầm top 3-5 server người thường (Ích, Gay, Tranh, Thanh) rồi chứ không yếu đâu
 
Chẳng hiểu sao nhiều bác ca ngợi thằng Khương Tranh này. Thằng này đúng chuẩn trẻ trâu, ham chơi, lười làm, phóng túng, tùy tiện, làm việc chả bao giờ biết nghĩ trước tính sau. Mà nói chung truyện này ngoại trừ Bá Ích tương đối tạm ổn ra, nhân vật nào tính cách cũng có vấn đề hết.
 
Chẳng hiểu sao nhiều bác ca ngợi thằng Khương Tranh này. Thằng này đúng chuẩn trẻ trâu, ham chơi, lười làm, phóng túng, tùy tiện, làm việc chả bao giờ biết nghĩ trước tính sau. Mà nói chung truyện này ngoại trừ Bá Ích tương đối tạm ổn ra, nhân vật nào tính cách cũng có vấn đề hết.
Quan trọng là có năng lực + sống có tình nghĩa, biết phân biệt đúng sai, còn mải chơi thì có vấn đề gì?
 
Thằng tranh đầu óc gọi là khá hơn vưu trẻ trâu tý, chuyện viêm đế thì nghĩ là chém gió không có thực, còn cái xạo loz "thần nông thị đánh ngang viêm đế" thì lại tin lấy tin để, may mà khuơng tranh bỏ đi phang gái với cờ bạc chứ ở lại làm tộc chủ xong hô hào cả tộc bật viêm vì nghĩ "minh ngang với với viêm" thì e là chết sạch cả tộc
 
Hóa ra hoàng đế là từ con UL tỏa ra chứ chưa cf Ích là anh hoàng
 
Khả năng Bá ích là Hoàng chuyển thế thực ra khá khó, lúc Triệt đến dị vực để lấy được sức mạnh Si Vưu thì linh hồn Hoàng vẫn còn ở tượng đá để chỉ điểm, trừ khi xảy ra tình cảnh éo le khá khó xảy ra là 1 nửa linh hồn đi chuyển sinh, còn 1 nửa ở lại tượng.

Ngoài ra Vu Thanh cũng chưa chắc đã là Huyền Nữ đản sinh, có thể là người giống người, hiện tại cũng chưa thể hiện thần lực gì chứng minh cả.

Nói chung hiện tại thì ngoài Triệt thì chưa có ai có đủ bằng chứng cần phơm là người chuyển thế cả.

...................

Nhắc lại chap này, đồng chí béo đã ra đi, gắn bó với party Triệt ở những chap đầu, giờ ra đi vậy đúng là không khỏi ngậm ngùi.
 
Back
Top