• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Từ hồi xuất đạo mới đi chơi gái 1 lần để xả stress, hiếp 1 em nhưng theo kiểu tình xưa nghĩa cũ, còn lại gái đến tự dâng cho xơi thì không thèm đụng. Nếu xét ra thì Viêm cũng thuộc loại chung tình, mỗi tội suy nghĩ và hành động hơi độc đoán. Cũng khó trách vì bản thân là thần mà
VL đi phang lao động đường phố rồi hấp diêm, bạo dâm cái con crush của mình, cuối cùng còn xiên cho nó 1 cái xuyên tim chết cml rồi đi đốt xác mà còn bảo chung tình =)) Đối với ta Viêm trong truyện này chỉ được cái năng lực của Thần thôi còn lại suy nghĩ tính cách như súc vật
 
Ta không nói Viêm là người tốt, nhưng bảo không bằng cầm thú thì cũng hơi oan. Hiếp con người ta xong bị nó gọi hội đến quây, đánh cho tối tăm mặt mũi, nếu không có thần công hộ thể thì cũng xong đời lâu rồi. Trong lúc va chạm, chẳng may xiên nhầm con crush, lúc đầu bảo đốt nhưng sau thấy còn sống thì vẫn lưu lại, để tìm thuốc cứu. Còn bạo dâm thì cũng hẳn, chẳng qua hàng Viêm cấp thần nên trông hung bạo thế thôi, chứ sáng hôm sau dậy Thanh vẫn quẩy đều chứng tỏ không nội thương nhiêù lắm
 
Ta không nói Viêm là người tốt, nhưng bảo không bằng cầm thú thì cũng hơi oan. Hiếp con người ta xong bị nó gọi hội đến quây, đánh cho tối tăm mặt mũi, nếu không có thần công hộ thể thì cũng xong đời lâu rồi. Trong lúc va chạm, chẳng may xiên nhầm con crush, lúc đầu bảo đốt nhưng sau thấy còn sống thì vẫn lưu lại, để tìm thuốc cứu. Còn bạo dâm thì cũng hẳn, chẳng qua hàng Viêm cấp thần nên trông hung bạo thế thôi, chứ sáng hôm sau dậy Thanh vẫn quẩy đều chứng tỏ không nội thương nhiêù lắm

Bị gọi hội đến quây do hấp diêm thì là do người thân của Thanh chứ liên quan gì đến tính cách của Viêm mà bao biện? Mà làm gì có "chẳng may xiên nhầm" con crush, Viêm xiên rất dứt khoát và có chủ đích nhé, đọc lại truyện đi.
 
cái tốt duy nhất của thằng Viêm là lo cho con dân của mình thôi, nhưng mà sau thì cực đoan hóa luôn
 
đội mũ k biết upgrade thêm gì k
48388081_2074374292627098_889164303079309312_n.jpg
 
Ta không nói Viêm là người tốt, nhưng bảo không bằng cầm thú thì cũng hơi oan. Hiếp con người ta xong bị nó gọi hội đến quây, đánh cho tối tăm mặt mũi, nếu không có thần công hộ thể thì cũng xong đời lâu rồi. Trong lúc va chạm, chẳng may xiên nhầm con crush, lúc đầu bảo đốt nhưng sau thấy còn sống thì vẫn lưu lại, để tìm thuốc cứu. Còn bạo dâm thì cũng hẳn, chẳng qua hàng Viêm cấp thần nên trông hung bạo thế thôi, chứ sáng hôm sau dậy Thanh vẫn quẩy đều chứng tỏ không nội thương nhiêù lắm

Ỷ mạnh đi hấp diêm người khác mà kêu hơi oan =)) Thanh niên bây h tư tưởng lệch lạc vãi ra.
 
Viêm phản Hoàng thì còn thông cảm được vì thằng sếp như lol. Chứ hiếp Thanh thì sai lòi ra.
 
Đương nhiên là lấy cho gay r, thanh đã chết đâu, câu mang chi diệp vẫn còn đc nhân giống mà.
 
tưởng nó lấy xài để đề thăng công lực hay gì đó
 
Ta không nói Viêm là người tốt, nhưng bảo không bằng cầm thú thì cũng hơi oan. Hiếp con người ta xong bị nó gọi hội đến quây, đánh cho tối tăm mặt mũi, nếu không có thần công hộ thể thì cũng xong đời lâu rồi. Trong lúc va chạm, chẳng may xiên nhầm con crush, lúc đầu bảo đốt nhưng sau thấy còn sống thì vẫn lưu lại, để tìm thuốc cứu. Còn bạo dâm thì cũng hẳn, chẳng qua hàng Viêm cấp thần nên trông hung bạo thế thôi, chứ sáng hôm sau dậy Thanh vẫn quẩy đều chứng tỏ không nội thương nhiêù lắm

Bây giờ ví dụ có thằng đi hiếp dâm con gái nhà người khác nguyên 1 đêm, băng huyết be bét máu xong rồi họ hàng nhà nó ra đánh nó thì nó đánh trả rồi rút dao đâm chết luôn nạn nhân bị hiếp dâm (cố tình đâm nhé không phải chẳng may).

Xét theo luật nước nào thì xã hội cũng coi thủ phạm đéo bằng cầm thú (vì bằng thì xúc phạm cầm thú quá) và tử hình nhé bạn.

Mong bạn suy nghĩ cho thật kỹ, biện hộ cho kẻ xấu thì cũng phải rõ ràng tốt xấu, đừng đánh tráo khái niệm

iGd9tdL.png


Bàn tay của tác giả. Tóm lại là Bá Ích phá vỡ bức tường thứ tư.
 
Chỉnh sửa cuối:
vu thanh ngon như vậy gặp ta thì ta cũng hiếp luôn =)) đúng sai đạo đức có là cái đinh gì
 
GVN nhiều thành phần black morality vại...

Hiếp dâm chỉ sướng bản thân còn đối tác đau đớn đéo thích thú gì mà mấy bác cũng muốn làm, thật sự lạy mấy bác được rồi.
 
Xét tiêu chuẩn thời thượng cổ thì thằng Đế nó làm gì chẳng được. Theo tiêu chuẩn thời nay thì nó là ác nhân.
 
Hồn phách thàng Diêu bay mất rồi thì hồi sinh kiểu gì đc :-?
 
Back
Top