Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
anh Viêm ko biết là main hay villain, chưa thấy villain nào tội như anh.
 
có thằng boss sát đạo hành giả cũng như viêm, đánh trận nào cũng toàn tí chết =))
 
Bộ Sát Đạo Hành Giả làm thực lực của cả đám ngang ngang nhau nên thành ra thế :)
 
Sát đạo trong đám level 3 chỉ có Phong tiên sinh lên lv 3 trước đám kia một thời gian dài nên có cửa lấy tu vi đè mà vì nương tay nên bị thịt sớm. Đám còn lại thời gian lên lv3 cũng xêm xêm nhau, con boss năng lực cũng chả phải quá lợi hại nên xác định là ăn hành ngập mồm
 
skill con boss trong sdhg là skill thủ
toàn nhường cho bọn kia đấm đá túi bụi trước, nên lúc nào cũng có cảm giác dưới cơ, ăn hành là chính =))
 
boss trong SDHG cũng có thời gian chui lên vệ tinh tu luyện cả chục năm, để clone dưới trái đất điều hành tổ chức đó. Lúc bọn còn lại lên level 3 thì nếu solo chắc vẫn ko có cửa so với Caesar, chủ yếu anh bị hội đồng và bóp khoái lạc song châu nên thọt :))
 
boss bên sdhg là main trá hình, khúc đầu vô gặp con boss bị hành sml, nhờ bật mainchar shield nên thắng, sau đó bỏ lên vệ tinh luyện công cả chục năm, xuống đấu trận đéo nào cũng tí dẹo =))
 
skill của thằng Xê Da chỉ dùng để đánh nhau thôi
chứ xứng đáng gọi là thức tỉnh giả nhất phải là thằng quỷ hút máu
 
skill của thằng Xê Da chỉ dùng để đánh nhau thôi
chứ xứng đáng gọi là thức tỉnh giả nhất phải là thằng quỷ hút máu
vẫn ko rõ là thằng hút máu có dùng dc skill ru ngủ của nó với thằng thanh long ko khi thằng này auto vô hiệu hóa skill :-?
 
vẫn ko rõ là thằng hút máu có dùng dc skill ru ngủ của nó với thằng thanh long ko khi thằng này auto vô hiệu hóa skill :-?
Thằng Thanh Long mới là khủng nhất chứ nhỉ? 2 thằng solo xem ai giỏi võ hơn thì thắng =))
Thằng hút máu xuất hiện từ đầu truyện mà éo thấy làm đc con kẹc gì, cuối truyện biểu diễn đc tí thì xanh cỏ...
 
Thằng Thanh Long mới là khủng nhất chứ nhỉ? 2 thằng solo xem ai giỏi võ hơn thì thắng =))
Thằng hút máu xuất hiện từ đầu truyện mà éo thấy làm đc con kẹc gì, cuối truyện biểu diễn đc tí thì xanh cỏ...
Thằng Thanh Long không chỉ vô hiệu quá mà còn self buff nữa. Nó bật cái vòng tròn đó lên là trong đó chỉ có nó hút được năng lượng vũ trụ thôi còn lại đám kia ngắt hết, nhưng cũng có khắc chế, như Ceasar bản thân cấu thành từ vật chật tạo ra từ năng lực lv3 rồi nên vẫn đập nhau với Thanh Long được, hay thằng Kỵ sĩ thì bản thân là người máy nên không ngán =))
 
thằng hút máu năng lực kiểu như ngồi 1 chỗ hack não phải ko nhỉ? kiểu giáo sư X nhưng ko cần cerebro.
 
vl anh hoàng đi thả giống khắp vũ trụ à =))
 
Vua 1 nước cũng nhiều vợ nhiều con là chuyện bình thường mà , huống chi Hoàng Đế là thần bự .
Chính ra anh Vưu chung tình hết lòng hết dạ với đám Dị Thú mới là quân tử =))
 
lão ích lượm đc cái item hoàng kim ngon vl
 
phế thì là do tình tiết truyện nó ép vào thế cmnr, chứ tính ra thì lúc đầu Diêu gay không có Đồ Ngột thì Ích ăn chắc, Ích cũng là nhân loại đầu tiên đánh bị thương Viêm bạch luyện. Lúc sau bị ép phải đánh với Diêu gay + vợ thì éo biết phát huy được bao nhiêu thành công lực :v. Chia team éo cân thì kiểu gì Ích cũng sẽ bị dìm để mấy đứa khác toả sáng =]]. Giờ có thêm mấy đứa alien tới thì chắc sẽ đủ đất diễn cho Ích =]]
 
Thằng béo xạo chắc rồi :)) Viêm cũng giỏi xạo mà không nhìn ra.
Mà Cơ Tái có khả năng là Thiếu Hạo rồi
 
nếu thằng béo nói thật thì cái tệ nhất của hoàng đế là khả năng nhìn người =))
 
Back
Top