Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
sống cao thượng là sống như thế nào? tại sao lại phải nên hay không nên sống cao thượng ? Phải làm như nào để sống cao thượng ?
tất cả những câu hỏi trên mong mọi người cùng thảo luận trong topic này,mình hi vọng topic này sẽ như là 1 diễn đàn để mọi người cùng thảo luận cùng trao đổi để nhận thức được lối sống đúng đăn cho bản thân.
ngày nay mọi người sống đều vì lợi ích của bản thân nên lối sống cao thượng dần dần mất đi khỏi xã hội....chính vì vậy mà nhiều người bây giờ không hiểu hết được ý nghĩa,giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống cao thượng cũng chính vì vậy mà mỗi khi có 1 ai đó làm 1 công việc cao thượng vì người khác thì người ngoài nhìn vào và cho rằng người đó dở hơi bị điên chập rồi
người sống cao thượng thường là biết quan tâm và chia sẻ đến người khác không màng đến lợi ích cá nhân,chính vì vậy mà người sống cao thượng thường hay phải chịu thiệt thòi......... => vậy thì có nên sống cao thượng hay không ?
trong mỗi chúng ta ai cũng đều có tấm lòng cao thượng cả nhưng hiện tại nó đang bị che đi bởi những tham vọng cá nhân,bởi sự ích kỉ,bởi sự xấu xa đen tối trong mỗi chúng ta....
mình giúp đỡ được cho 1 người không những họ không cám ơn mình thậm chí họ còn quay ra hại mình đó là chuyện thường......vậy thì có nên sống cao thượng không?
tất cả những câu hỏi trên mong mọi người cùng thảo luận trong topic này,mình hi vọng topic này sẽ như là 1 diễn đàn để mọi người cùng thảo luận cùng trao đổi để nhận thức được lối sống đúng đăn cho bản thân.
ngày nay mọi người sống đều vì lợi ích của bản thân nên lối sống cao thượng dần dần mất đi khỏi xã hội....chính vì vậy mà nhiều người bây giờ không hiểu hết được ý nghĩa,giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống cao thượng cũng chính vì vậy mà mỗi khi có 1 ai đó làm 1 công việc cao thượng vì người khác thì người ngoài nhìn vào và cho rằng người đó dở hơi bị điên chập rồi
người sống cao thượng thường là biết quan tâm và chia sẻ đến người khác không màng đến lợi ích cá nhân,chính vì vậy mà người sống cao thượng thường hay phải chịu thiệt thòi......... => vậy thì có nên sống cao thượng hay không ?
trong mỗi chúng ta ai cũng đều có tấm lòng cao thượng cả nhưng hiện tại nó đang bị che đi bởi những tham vọng cá nhân,bởi sự ích kỉ,bởi sự xấu xa đen tối trong mỗi chúng ta....
mình giúp đỡ được cho 1 người không những họ không cám ơn mình thậm chí họ còn quay ra hại mình đó là chuyện thường......vậy thì có nên sống cao thượng không?
.theo mình nghĩ thì để có được 1 cuộc sống cao thượng như chủ topic nói thì chắc chỉ có cách sống trong những nơi ko có sự tồn tại của dục vọng.Ví dụ như là chùa chiền.....Còn cuộc sống ngoài xã hội thì hết sức bon chen,ai cũng là đối thủ cạnh tranh với mình.Vậy nên nếu sống cao thượng như chủ topic nói thì chắc chắn sẽ bị thiệt bởi các cụ nhà ta đã có câu:thương hại kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân.Tuy nhiên chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có được một cuộc sống cao thượng mà ko bị nói là dở hơi nếu như có cách đối xử phù hợp với từng loại người như cái cách mà ông bà chúng ta từng dạy ý:đi với bụt mặc áo cà sa.đi với ma mặc áo giấy:d
Tôi chỉ quan niệm 1 điều , người ta đối với mình như thế nào mình đối lại với người ta như thế !
,đừng bao h làm anh hùng rơm,sống cho chính mình và những người mình yêu quý thế là đủ rồi