Nói chung với xã hội hiện nay thì biết thêm được nghề gì hay nghề nấy.Chỉ đừng cố chạy theo bề rộng nhiều quá mà thành nghề gì cũng "biết" mà chả đâu vào đâu là được
1. Nghỉ học kinh tế, theo học aptech arena ( sau khi viết xong bài nay sẽ đi hỏi )---) đồng nghĩa với việc mất bằng cử nhân kinh tế và theo đuổi ước mơ của mình ngay từ bây giờ, bây giờ có thể mất 2 năm nhưng nếu làm theo cách thứ 2 sẽ mất 4 năm.
tức là bạn sẽ dồn hết sức cho thằng Aptech đúng ko,nhưng cũng đừng vất bỏ cái bằng kinh tế như thế,học cả 2 hơi chật vật thời gian 1 tí nhưng cái bằng kte sau này ko phải vô ích đâu,chả lẽ trường bạn học bây giờ lấy bằng khó lắm sao ?
bạn năm 3 rồi chỉ cần cố nốt hơn 1 năm nữa thôi mà giờ lại bỏ phí sao ,ko nên đâu !
Đúng vậy.Ông lỡ đâm lao thì theo lao luôn đi.Tôi cũng như ông,khoái cntt nhưng giờ phải học ở cái Dh Kiến Trúc chán òm này đây.Thôi thì ráng lết lấy cái bằng cho nó lành,ngành tôi học tới 5 năm lận,còn 2 năm nữa.Dù sao thì ra trường có bằng cấp cũng đủ ngẩng mặt với đời,sau đó muốn theo làm nghề gì thì tự ông quyết định,tất nhiên làm trái nghề thì fai3 đi học thêm thôi.THân
Bạn vẫn chưa thật sự xác định được nên theo cái gì thì bạn nên học thêm một chỗ nữa về CNTT. Thằng bạn mình đang học tài chính năm thứ 3 nó cũng đi học thêm CNTT Thăng Long ( học cũng lúc 2 trường). Lúc đấy nó cũng rất đam mê CNTT nhưng bây giờ thì vẫn đi làm cho ngân hàng. Nhưng CNTT vẫn giúp ích cho nó rất nhiều.