thiên thu buồn
Youtube Master Race
- 19/12/10
- 68
- 1
hiện tại tớ chẳng biết phải làm thế nào , buồn, muốn khóc nhưng không khóc được.
Tớ ở tỉnh lẻ, lên tp học và đi làm, gia đình cho tớ mang theo 1 chiếc xe máy lên làm phương tiện đi lại. chiếc xe này ngày trước do tớ đi làm góp 1 nửa tiền với mẹ tớ để mua.
chiều hôm qua, mẹ tớ lên tp bắt tớ về nhà vì trong tuần vừa rồi tớ ở nhà trọ không đi làm, vì mới dưới nhà ở quê lên, còn vài việc đang dang dở nên ko đi làm, vậy mà mẹ tớ lên bắt tớ về nhà vì không đi làm thì ở trên tp làm gì.
tớ đã nói là do tớ đang bận chút việc dở chưa làm xong, nên thứ 2 này mới đến công ty làm lại dc, nhưng mẹ tớ bắt tớ phải về, nói tùm lum tùm la.
tớ nói tớ ở lại tp đi làm tiếp, dù sao thì thứ 2 sẽ đi làm rồi, nhưng bả lại lôi chuyện quá khứ nào là : ko biết giữ tiền, nào là để bạn bè điều khiển v.v..........
rồi bả nói : có về ko? ko về tao đem xe về...
tớ nói thích thì cứ đem xe về đi. thế rồi bả đem xe về , trước khi về tớ gửi quà noel về cho mấy đứa em ở nhà, thì bả nói là :" tao không đem, mày tự đem về đi, giờ tao đem xe về, sau này đừng có mẹ con gì, đừng bước chân về nhà nữa."
tớ uất quá, lao đầu vào tường đập ầm ầm rồi nói : mẹ ép con phải ko? thích em con ko?"..
bả thấy vậy nên vội vàng leo xe máy vọt mất.
xong....
rồi bà già về, mọi người xung quanh chỗ tớ ở trách tớ ko nghe lời mẹ, nhưng tớ nói là bả vô ly như thế thì nghe cái gì?
rồi bây giờ xung quanh tớ, ai cũng coi tớ như 1 con chó vậy, ánh mắt khinh bỉ, trong khi tớ chẳng sai gì hết.
Tớ ở tỉnh lẻ, lên tp học và đi làm, gia đình cho tớ mang theo 1 chiếc xe máy lên làm phương tiện đi lại. chiếc xe này ngày trước do tớ đi làm góp 1 nửa tiền với mẹ tớ để mua.
chiều hôm qua, mẹ tớ lên tp bắt tớ về nhà vì trong tuần vừa rồi tớ ở nhà trọ không đi làm, vì mới dưới nhà ở quê lên, còn vài việc đang dang dở nên ko đi làm, vậy mà mẹ tớ lên bắt tớ về nhà vì không đi làm thì ở trên tp làm gì.
tớ đã nói là do tớ đang bận chút việc dở chưa làm xong, nên thứ 2 này mới đến công ty làm lại dc, nhưng mẹ tớ bắt tớ phải về, nói tùm lum tùm la.
tớ nói tớ ở lại tp đi làm tiếp, dù sao thì thứ 2 sẽ đi làm rồi, nhưng bả lại lôi chuyện quá khứ nào là : ko biết giữ tiền, nào là để bạn bè điều khiển v.v..........
rồi bả nói : có về ko? ko về tao đem xe về...
tớ nói thích thì cứ đem xe về đi. thế rồi bả đem xe về , trước khi về tớ gửi quà noel về cho mấy đứa em ở nhà, thì bả nói là :" tao không đem, mày tự đem về đi, giờ tao đem xe về, sau này đừng có mẹ con gì, đừng bước chân về nhà nữa."
tớ uất quá, lao đầu vào tường đập ầm ầm rồi nói : mẹ ép con phải ko? thích em con ko?"..
bả thấy vậy nên vội vàng leo xe máy vọt mất.
xong....
rồi bà già về, mọi người xung quanh chỗ tớ ở trách tớ ko nghe lời mẹ, nhưng tớ nói là bả vô ly như thế thì nghe cái gì?
rồi bây giờ xung quanh tớ, ai cũng coi tớ như 1 con chó vậy, ánh mắt khinh bỉ, trong khi tớ chẳng sai gì hết.
.
, mình cũng xưng nè , ông bà già mình gọi ông nội , quại , cũng là ông bà già thì có sao đâu,đâu có hỗn hào gì , còn ổng = ông ấy theo miền nam , bả =bà ấy , có gì đâu mà phải miệt thị gì cha 