whisky137
Dragon Quest
- 7/2/07
- 1,318
- 143
Sống nội tâm khổ lắm. NHiều việc mình cứ nghĩ hộ người khác mà người khác đâu có nghĩ cho mình. Bạn bè thì có vài đứa khôn vặt, sống cá nhân vk... Chúng nó nghĩ gì, tính gì thì mình biết thừa, cái suy nghĩ lộ ra trên mặt thì... Nói chung là chán. Sống thế này nhiều khi có đứa nghĩ mình là ngu, dễ lợi dụng nữa kia.
Sao mình ghét mấy đứa sống cá nhân thế
. Việc của chúng nó phải làm thì ko bao giờ làm, sống thì không sòng phẳng, luộm thuộm, lúc nào cũng chỉ biết mưu lợi cho mình.
Mình cũng không phải là loại ít nói chuyện với bạn bè. Nhưng suy nghĩ của mình thì người khác không hiểu dc. Haizzz.
Có những việc mình biết thừa nhưng lại vẫn cứ phải tỏ ra không biết gì. Sao mệt quá.
Sao mình ghét mấy đứa sống cá nhân thế
. Việc của chúng nó phải làm thì ko bao giờ làm, sống thì không sòng phẳng, luộm thuộm, lúc nào cũng chỉ biết mưu lợi cho mình.Mình cũng không phải là loại ít nói chuyện với bạn bè. Nhưng suy nghĩ của mình thì người khác không hiểu dc. Haizzz.
Có những việc mình biết thừa nhưng lại vẫn cứ phải tỏ ra không biết gì. Sao mệt quá.





