Sống thế này liệu có thực sự ổn ???

Nếu yêu nhau thật lòng thì mấy vấn đề này ko là gì đâu bạn, why so serious :D

chưa lập gia đình thì chưa hiểu được đâu...

Đời phũ phàng lắm cậu ơi ^^
 
nghe bác kể có vẻ gia cảnh bác cũng hàng dư của ăn của để ;)) vậy thì gom 1 mớ theo vợ mà làm giàu lo gì ;))
 
sao giống mình vậy , cũng học BK 2 năm rồi bỏ =)) nhưng mà mình là CD :'>

giờ cũng đang khá lông bông :-s tương lai mập mờ ... cũng có dự định nhưng chưa có dk để làm :-<

ôi cuộc đời =((
 
Nhiều người muốn vào BK thì không vào được, chỉ vì trình độ, hoàn cảnh gia đình... còn mấy ông đã vào được rồi mà còn bỏ, ăn chơi lêu lổng, không biết quý những gì mình đang có, sớm muộn thì cũng mất hết, lông bông mãi thì cũng phải chán, chán thì lúc đó nhìn lại bản thân mình có gì? Công việc ổn định thì không có, trong khi đó xung quanh những người cùng trang lứa mình nó đã thành tài, có công việc ổn định.

Nói thật, tôi biết chủ thớt nghĩ gì, nửa thì muốn ở lại HN, nửa thì muốn xuống HCM chỉ vì con bồ nó định xuống đó. Tóm lại là xác định đi, muốn bám cái đất HN thì chia tay với em nó đi cho nó đỡ khổ đôi bên, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Còn cứ níu kéo thêm 1 năm nữa thì mất công phân vân, con gái bây giờ người ta khi đã có công việc ổn định rồi thường hay cần 1 người bạn trai đã có việc làm, suy nghĩ chín chắn, lo cho tương lai chứ không phải thằng bạn trai suốt ngày chỉ khoái đàn đúm, trong đầu lúc nào cũng hiện lên chữ "rong chơi", thế nên các nàng sẽ cân nhắc, bồ ông nó nói là ông muốn ăn chơi thì cứ ăn chơi, nhưng 1 thời gian nữa thế nào em nó cũng đi đến nơi mà dễ xin việc, lương cao và lúc đó bị nó đá vào mông thì mất công xoa không kịp, chỉ biết ngậm ngùi: "biết vậy..."
 
Vào nam đi bác. Trong đây tiệc tùng chơi bời chán thì thôi. Việc làm dễ kiếm mà tiền lại nhiều. Nhỏ bạn em đi dạy thêm buổi tối, 6 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi, một tháng có 2 triệu xài chơi. Còn thằng bạn cùng phòng đi làm mỗi tối nó có khoảng 500k đến 1triệu. Ăn xài thoải mái.
Trai bao tại các vũ trg` chăng :-"
 
Big Thank to all of you .


Mình lên đây để san sẻ nỗi lòng ngun ngút của bản thân thôi , trong lòng thực ra đã có câu trả lời từ lâu .
Mình ko dám nhận là người trải đời j` đâu , nhưng những thất bại quá cay đắng trong hơn 20 năm trời , có thể nói , mình đã bị thể chế hóa hay đúng hơn là đã bị thuần hóa .
Nếu là mình của 5 năm trước đây , có lẽ mình đã có thể làm bất cứ việc j` vì nàng chứ đừng nói đến việc vào nam vs cô ấy .
Nếu thất bại làm cho con người ta trai lỳ , làm cho người ta trưởng thành .THj` đối vs mình hoàn toàn khác .Nó không dẫn đến một chân lý mà mình tìm kiếm , nó chỉ làm cho bản thân tồi tệ hơn .
Mình đã mất 4 năm cho đại học và chơi bời , ko tiếc ko hối hận .Sống chấp nhận với thực tại như thế ko đơn giản j` đâu .
Thj` tiếc j` vài năm theo cô ấy .Nếu lại thất bại , mất thêm 5 năm => Ok chấp nhận .
Các bạn chắc đang hỏi vj` sao mình suy nghĩ tiêu cực đúng ko ?
Nhưng đời mình là định mệnh chuỗi những chu kì thất bại rồi .
1 bài học đơn giản mà mình rút ra được . ta sinh ra không phải để hiểu cuộc đời là j`ma` chỉ là chấp nhận nó .
 
phục chủ thớt chỗ đa tài :"> , ko phục chỗ lông bông y chang mình , :">
 
Back
Top