Sống trong sự nghi ngờ

Status
Không mở trả lời sau này.

Nguyenminhwa

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/7/08
Bài viết
52
Reaction score
51
Mình đã ra trường và bắt đầu một cuộc sống tự lập (nói thế thôi chứ mình cũng tự lập từ 7-8 năm nay rồi), mình xuống thị trấn lập nghiệp, tạm thời ở nhờ nhà ông anh họ. Nhà anh làm cầm đồ, nhà mình thì nghèo hơn nên mình luôn bị anh canh chừng, sợ mình lấy cắp đồ trong nhà, vậy mà có yên đâu. Khi các con của anh lớn, nó biết xài tiền, xin không được là lấy cắp, mình luôn bị nghi ngờ. Đôi lúc cũng muốn bỏ đi mà nghĩ lại không biết đi đâu. Cũng có ông anh rủ mình về ở trọ cùng nhưng từ ngày bị pê đê lạm dụng mình đâm nghi ngờ bọn đàn ông. Có ai giống mình không vừa bị người khác nghi ngờ lại vừa nghi ngờ người khác. Hãy chỉ cho mình lối thoát
 
Chào bạn, có phải ông anh bê đê mời bạn về ở cùng tên là tieunhilang ko? :)
 
Lối thoát của bạn là ấn nút thoát ở góc trái bên phải nhé :5cool_still_dreamin
 
2 topic trước đã bỏ qua cho nhưng vẫn cái giọng điệu này thì :6cool_beat_brick:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top