Spartacus: Vengeance (2012)

[SPOIL]Mình thấy thả Illythia cũng là 1 bước đi hay trong khi giết Illythia thì glaber cũng chẳng đau khổ gì, thả Illythia về sẽ là 1 mối hiểm họa lớn hơn cho glaber lúc bấy giờ, với việc glaber chọn tả thù hơn là chọn Illythia thì dâm nữ này nhất định sẽ khử glaber bằng mọi giá ;)) [/SPOIL]

[SPOIL] Glaber sắp bị em Seppia giết để trả thù cho thằng anh trai, sợ k đến lượt em Illythia :)) Dễ 2 em song kiếm hợp bích lắm, lòng dạ đàn bà đấy nhan hiểm, 1 khi đã trả thù thì ghê lắm X_X[/SPOIL]
 
chiều thứ 2 vẫn ngồi hóng sub...........chắc tối nay có..
 
giờ mới back lại xem :)), thấy sub roài,,,,
 
Hehe, em nghĩ bác chun dịch là "Ta bị trễ kinh (nguyệt) sau cái hôm ngươi làm tình với ta ở nhà Batiatus" thì nghe sẽ sát ý và thú vị hơn :D
 
Ko đc, thứ nhất là phải tôn trọng thoại gốc, mình ko bao giờ thêm thắt trừ khi bắt buộc, thứ 2 là khái niệm kinh (nguyệt) của bạn thời đó chắc chưa có =))
 
Glaber sẽ chết vì gái , 1 cái chết rất sảng khoái :))
 
kì này thằng glaber chết rồi :)) :))
 
liệu trong 2 tập nữa có đủ cho 1 cái kết ko ? xem 3 ss rồi, thấy ss đầu tiên là tạo cảm giác thỏa mãn nhất,còn 2 ss gần đây thì thấy nó mau lẹ quá.
 
Cơ bản là Spar ko muốn bản thân mình thành giống Glaber,mà chắc cũng tiếc đứa bé ;)).Lúc giao dịch lại còn nhắc nhở thằng kia là có lấy vợ về cũng chỉ nuôi con hộ tao thôi =))
 
Ẹc, thằng Ai Cập đúng là khủng thật, nhưng lúc đó Mira ở lại xiên cho thằng này thêm 2 phát nữa thì chắc cứu đc ông già La Mã. Cái đám theo Ashur đánh đấm cũng pro thật, ngoài Gannicus ra thì chả nể nang ai cả, Spartacus thì chưa so kiếm với đám này, còn Argon, Crixus bị đánh như con. Buồn cười nhất là khúc kêu viện binh, Glaber kêu ra cả đội quân còn Spartacus kêu ra đúng đc 2 người. Càng buồn cười hơn nữa là chỉ có 2 xạ thủ mà cái đám viện quân của Glaber phải dàn đội hình Testudo. Nói chung khúc cuối coi đánh nhau chưa đã mắt lắm, hj vọng phần sau vậy.
 
Ẹc, thằng Ai Cập đúng là khủng thật, nhưng lúc đó Mira ở lại xiên cho thằng này thêm 2 phát nữa thì chắc cứu đc ông già La Mã. Cái đám theo Ashur đánh đấm cũng pro thật, ngoài Gannicus ra thì chả nể nang ai cả, Spartacus thì chưa so kiếm với đám này, còn Argon, Crixus bị đánh như con. Buồn cười nhất là khúc kêu viện binh, Glaber kêu ra cả đội quân còn Spartacus kêu ra đúng đc 2 người. Càng buồn cười hơn nữa là chỉ có 2 xạ thủ mà cái đám viện quân của Glaber phải dàn đội hình Testudo. Nói chung khúc cuối coi đánh nhau chưa đã mắt lắm, hj vọng phần sau vậy.

Chắc nó nghĩ quân Spartacus cũng đông/ =))
Bên Spartacus hình như ko có ý định viện trợ chỉ có con Mira với ông già lén đi theo thì phải/ :-?

[video=youtube;AZZIvEMzo1c]http://www.youtube.com/watch?v=AZZIvEMzo1c[/video]

Dự là trận này phe Spartacus sẽ có vị die. :-s
 
Bên spartacus thêm viện binh để làm gì đâu???Vũ khí ko có hoặc rất ít , dao tranh bây h chỉ có thiệt thôi=)).
Nếu die thì trong 4 đứa argon , crixus , oenomaus , gannicus thì khả năng thằng argon vơi gannicus ra đi là rất cao , thằng crixus thì chắc chắn ss2 nó ko die được rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Onamaeous die nhé . Theo tài liệu thì Onamaeous die trận Vesuvius , ko biết trong phim này thế nào :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn chung ko thích cách xây dựng tập 8 này, ông Spartacus tự dưng như ông thánh, tha cho kẻ thù sâu sắc nhất rồi tự nhiên sĩ diện, thích chơi tay đôi với Glaber. Mình mà là Glaber thì hốt trọn mấy thằng Spar, Crixus, với Gannicus, đằng nào thì cũng dek cần vợ rồi mà =))
Phần 1 có 13 tập nên diễn giải được thoải mái, ko hiểu sao ăn khách thế mà phần sau chỉ làm có 10 tập? Như ông Prison Break vì ăn khách quá mới đầu chỉ định làm có 13 tập mà sau thành 22 tập cơ mà @@
 
Bên spartacus thêm viện binh để làm gì đâu???Vũ khí ko có hoặc rất ít , dao tranh bây h chỉ có thiệt thôi=)).
Nếu die thì trong 4 đứa argon , crixus , oenomaus , gannicus thì khả năng thằng argon vơi gannicus ra đi là rất cao , thằng crixus thì chắc chắn ss2 nó ko die được rồi.

Crixus còn die sớm hơn cả Gannicus :)) . Gannicus die lúc gần cuối do bị bọn nô lệ nổi loạn 8-} , còn Spartacus thì ko biết sống chết thế nào .
"The eventual fate of Spartacus himself is unknown, as his body was never found, but he is accounted by historians to have perished in battle along with his men."
 
nhóm spar chơi quân tử quá. chứ chơi bẩn như thằng Glaber, kéo cả đoàn võ sỉ mai phục khu đó. đảm bảo ăn dc xác thằng glaber, nội lão già và mira mai phục cũng ăn dc vài em chứ bộ.-
-----
rất hâm mộ ông già đoạn xông vào hang địch, rất dũng cảm, giọng đanh thép ko chút sợ sệt, gặp mình xoay qua thấy thằng ai cập là dãi cã ra quần roài =))
 
mình vẫn chưa hiểu tại sao mụ Lucretia phải "phục tùng" Ashur trong khi mụ có tiếng nói với Gannicusn như vậy...có vẻ như Ashur iu mẹ mụ rồi ,toàn "My love." \m/
 
Back
Top