Thông tin thêm về SC: Double Agent (điệp viên hai mang
)
Đoạn phim trên trang web chính của SC4 (www.bewaresamfisher.com) có thể giúp ngưòi chơi hiểu thêm về một phần nào đó nội dung của game. Đoạn phim đứt rời này có thể đuợc diễn tả lại như sau: Một vụ tai nạn xảy ra... nạn nhân là Shara, con gái của Sam hiện cũng làm việc cho tổ chức NSA(???)... cảnh sát đến... rồi một cảnh trong một camera chiếu cảnh Sam đang cầm súng...nghe điện thoại và nói chuyện với ai đó... và vô tù...hết phim. Theo thông tin từ Ubisoft thì nội dung SC: DA như sau: ngưòi ta nghi ngờ trong tổ chức NSA có kẻ tay trong, tiếp tay cho những tên khủng bố bên ngoài để phá hoại tổ chức ...và tai nạn của Shara có lẽ là một trong những kế hoạch của chúng..và có lẽ quyết tìm ra kẻ phản bội cũng như tên chủ mưu...Sam đã vô tù để tíêp cận với những tù nhân mà nghi ngờ có liên quan đến những tên khủng bố... tìm cách trốn ngục và gia nhập vào đội ngũ của những kẻ khủng bố để có thể hoạt động dễ dàng. Như vậy trong SC: DA bạn sẽ đóng hai vai cùng một lúc: kẻ khủng bố và mật viên NSA.
Như Daniel Roy,ngưòi phụ trách thực hiện phiên bản trên Xbox 360 đã phát biểu: "... đây là một việc hết sức khó khăn để chọn lựa khi mà bạn vừa phải làm việc cho bên khủng bố vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của mình sao cho ko bị phát hiện...ví dụ như bên khủng bố yêu cầu bạn đặt bom ở NSA và Third Echelon thì lại kêu bạn gở quả bom đó...", nghe đã nhức đầu *_*. Một yếu tố rất hay trong phần mới này, nó có thể khiến cho Sam(hay gamer) phải có quyết định đúng đắn,nhanh chóng để không bị bên kẻ thù nghi ngờ cũng như ko gây tổn hại cho NSA.
Để gây lòng tin với kẻ thù thì tất nhiên Sam phải làm những việc không hay cho lắm, do đó một mặt là một ngưòi tốt thì Sam phải đóng vai một kẻ xấu xa. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu những hành xử của Sam trong vai kẻ khủng bố có làm thay đổi gì đến trò chơi hay không? Và Daniel đã trả lời: "...những nhiệm vụ trong SC: DA không đơn giản chỉ là Đen hoặc Trắng, nó tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn mà sẽ không có ai chết hoặc là hàng ngàn ngưòi sẽ ngã xuống. Nhưng có hoàn cảnh, Sam sẽ có những việc dù không muốn những cũng phải làm, tuy có thể rất là đau đớn...". Như vậy là trong SC: DA ngưòi chơi có thể sẽ phải làm một kẻ xấu..lâu lâu thay đổi chứ nhỉ..làm anh hùng hoài cũng chán ().
Như vậy phần cốt truyện cơ bản đã rõ...Đây có thể là cốt truyện hay nhất so với ba phiên bản đầu...kịch tính về diễn biến... hấp dẫn về nhiệm vụ (làm một lúc hai tổ chức )...
Vậy trong SC: DA còn điểm nào mới. "...đó là việc mở rộng hơn về gameplay. Nếu như lúc truớc bạn thực hiện nhiệm vụ theo huớng dẫn của Lambert qua máy liên lạc thì nay, khi mà bạn đang ở trong HQ của bọn khủng bố thì bạn sẽ phải làm việc một mình theo đúng nghĩa bóng lẫn đen... không bạn bè.. .không ngưòi huớng dẫn. Điều này khiến cho ngưòi chơi phải hết sức cảnh giác, tập trung để không gây ra sự phát hiện hay nghi ngờ nào...". Chà, xem ra rất căng thẳng.
Vậy vũ khí trong SC: DA có thay đổi gì không và nhất là con dao có còn đuợc giữ lại. Daniel nói: "...con dao vẫn *****ơc giữ lại trong phần này, thậm chí còn có cả dao cạo khi anh ta ở trong tù ...". Ông ta nói thêm: ".. sẽ có những dụng cụ mới như Wave Vision, dùng để quan sát những sóng âm thanh, một vài sự cải tiến như con dao cắt kính và một cái móc sắt. Tuỳ theo nhiệm vụ mà bạn lựa chọn sử dụng chúng hay không..."
Mọi ngưòi đang quan tâm đến kẻ thù của mình? Daniel đáp: "...kẻ thù trong SC: DA có sự thay đổi so với phần truớc. Chúng không còn đơn giản chỉ là lấy súng ra bắn mà bây giờ chúng còn là "đồng nghiệp". Chúng sẽ hổ trợ chúng ta trong suốt các nhiệm vụ của phe khủng bố, cùng chúng ta thực hiện công việc...". Như vậy là nếu như không có bạn đồng hành ở TE thì ta đã có phe khủng bố thay thế ...Một thay đổi đáng chú ý về mặt A.I.
)Đoạn phim trên trang web chính của SC4 (www.bewaresamfisher.com) có thể giúp ngưòi chơi hiểu thêm về một phần nào đó nội dung của game. Đoạn phim đứt rời này có thể đuợc diễn tả lại như sau: Một vụ tai nạn xảy ra... nạn nhân là Shara, con gái của Sam hiện cũng làm việc cho tổ chức NSA(???)... cảnh sát đến... rồi một cảnh trong một camera chiếu cảnh Sam đang cầm súng...nghe điện thoại và nói chuyện với ai đó... và vô tù...hết phim. Theo thông tin từ Ubisoft thì nội dung SC: DA như sau: ngưòi ta nghi ngờ trong tổ chức NSA có kẻ tay trong, tiếp tay cho những tên khủng bố bên ngoài để phá hoại tổ chức ...và tai nạn của Shara có lẽ là một trong những kế hoạch của chúng..và có lẽ quyết tìm ra kẻ phản bội cũng như tên chủ mưu...Sam đã vô tù để tíêp cận với những tù nhân mà nghi ngờ có liên quan đến những tên khủng bố... tìm cách trốn ngục và gia nhập vào đội ngũ của những kẻ khủng bố để có thể hoạt động dễ dàng. Như vậy trong SC: DA bạn sẽ đóng hai vai cùng một lúc: kẻ khủng bố và mật viên NSA.
Như Daniel Roy,ngưòi phụ trách thực hiện phiên bản trên Xbox 360 đã phát biểu: "... đây là một việc hết sức khó khăn để chọn lựa khi mà bạn vừa phải làm việc cho bên khủng bố vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của mình sao cho ko bị phát hiện...ví dụ như bên khủng bố yêu cầu bạn đặt bom ở NSA và Third Echelon thì lại kêu bạn gở quả bom đó...", nghe đã nhức đầu *_*. Một yếu tố rất hay trong phần mới này, nó có thể khiến cho Sam(hay gamer) phải có quyết định đúng đắn,nhanh chóng để không bị bên kẻ thù nghi ngờ cũng như ko gây tổn hại cho NSA.
Để gây lòng tin với kẻ thù thì tất nhiên Sam phải làm những việc không hay cho lắm, do đó một mặt là một ngưòi tốt thì Sam phải đóng vai một kẻ xấu xa. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu những hành xử của Sam trong vai kẻ khủng bố có làm thay đổi gì đến trò chơi hay không? Và Daniel đã trả lời: "...những nhiệm vụ trong SC: DA không đơn giản chỉ là Đen hoặc Trắng, nó tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn mà sẽ không có ai chết hoặc là hàng ngàn ngưòi sẽ ngã xuống. Nhưng có hoàn cảnh, Sam sẽ có những việc dù không muốn những cũng phải làm, tuy có thể rất là đau đớn...". Như vậy là trong SC: DA ngưòi chơi có thể sẽ phải làm một kẻ xấu..lâu lâu thay đổi chứ nhỉ..làm anh hùng hoài cũng chán ().
Như vậy phần cốt truyện cơ bản đã rõ...Đây có thể là cốt truyện hay nhất so với ba phiên bản đầu...kịch tính về diễn biến... hấp dẫn về nhiệm vụ (làm một lúc hai tổ chức )...
Vậy trong SC: DA còn điểm nào mới. "...đó là việc mở rộng hơn về gameplay. Nếu như lúc truớc bạn thực hiện nhiệm vụ theo huớng dẫn của Lambert qua máy liên lạc thì nay, khi mà bạn đang ở trong HQ của bọn khủng bố thì bạn sẽ phải làm việc một mình theo đúng nghĩa bóng lẫn đen... không bạn bè.. .không ngưòi huớng dẫn. Điều này khiến cho ngưòi chơi phải hết sức cảnh giác, tập trung để không gây ra sự phát hiện hay nghi ngờ nào...". Chà, xem ra rất căng thẳng.
Vậy vũ khí trong SC: DA có thay đổi gì không và nhất là con dao có còn đuợc giữ lại. Daniel nói: "...con dao vẫn *****ơc giữ lại trong phần này, thậm chí còn có cả dao cạo khi anh ta ở trong tù ...". Ông ta nói thêm: ".. sẽ có những dụng cụ mới như Wave Vision, dùng để quan sát những sóng âm thanh, một vài sự cải tiến như con dao cắt kính và một cái móc sắt. Tuỳ theo nhiệm vụ mà bạn lựa chọn sử dụng chúng hay không..."
Mọi ngưòi đang quan tâm đến kẻ thù của mình? Daniel đáp: "...kẻ thù trong SC: DA có sự thay đổi so với phần truớc. Chúng không còn đơn giản chỉ là lấy súng ra bắn mà bây giờ chúng còn là "đồng nghiệp". Chúng sẽ hổ trợ chúng ta trong suốt các nhiệm vụ của phe khủng bố, cùng chúng ta thực hiện công việc...". Như vậy là nếu như không có bạn đồng hành ở TE thì ta đã có phe khủng bố thay thế ...Một thay đổi đáng chú ý về mặt A.I.
!).Một giọt mồ hôi lăn từ trán và rơi xuống mặt đất tạo ra một tiếng động làm một tên lính canh phía dưới chú ý.Ngay lập tức hắn quay lại và dò dẫm.Bất ngờ Sam từ đằng sau tiếng đến và...Tên lình ngã sau đòn đánh của Sam? Không,bạn ạ,lần này thì phần thắng thuộc về tên lính
.Hắn nhanh hơn Sam một chút,tóm lấy và bẻ gãy tay Sam.Có điều gì bí ẩn ở đây chăng? (Dến lúc này thì tửong như mọi chuyện kết thúc thì bỗng đâu lại xuất hiện một "Sam" khác với 3 vệt sáng lập lòe màu xanh của TG tiến tới và di chuyển xung quanh tên lính và...End...Đoạn trailer kết thúc ^^
.
...
...thảm quá...chắc sua vụ này Sam bỏ nghề về hưu luôn quá