tó khoái mỗi KoS-Mos và MoMo...mà MoMo cũng là robot thì phải...

chơi phần 2 loạn xị lên cả...chả hiểu đâu vào đâu......
MOMO là robot kiều realian cũng khá đặc biệt do cha mẹ của MOMO (quên tên :P) tạo ra, giống hình ảnh của 1 đứa con gái tên là Sakura đã chết của họ. Thế nên chơi phần 2 khi mọi người đi về quá khứ của Momo, thấy con bé tóc màu nâu nâu gương mặt y chang Momo, đó là Sakura
chaos trong game đẹp trai

nhưng sao đánh không bằng Jr. .
Chơi game mình toàn dùng Jr. , MOMO và Shion .
Trong game cả 3 phần tớ toàn xài bộ ba KOS-MOS, Shion và Momo ko hà

Lý do: KOS-MOS mạnh khỏi nói, tuyệt vời nữa:'>, Shion nói chung có thể dùng skill rất đẹp mắt, cũng có thể sử dụng phép thuật tăng HP này nọ:p Momo, ai nói Momo ko cần nào Momo sử dụng phép thuật cho mấy con mecha là thấm thía luôn đó, nhất là đối với mấy con Gnosis ấy, và vì EVA cao nên tăng HP khá là cao:'> Tớ chỉ cho MOMO support khi vô vòng luyện trên tàu của Jr thôi (phần 1 ấy), vì dòng đó có tên lính dùng Mecha rất bự và đánh rất mạnh, Momo có thể die bất cứ lúc nào khi bị nó đánh. Nên sử dụng Momo trong việc đứng phía sau giảm sức đánh của con Mecha đó lại và tăng HP cho KOS-MOS, Shion đang đứng phía trên
àh hok ý mình nói là hilbert effect cơ
tại khúc đ1nh với voyage mình thấy kos-mos cứ sử dụng hoài
Hilbert Effect là chiêu thức của KOS-MOS và MOMO dùng để giải mã đám Gnosis ấy mà, thấy bọn Gnosis khi tấn công ko, ko ai có thể đụng vào nó nếu như KOS-MOS ko sử dụng chiêu này
Trong người KOS-MOS tồn tại linh hồn Mary, khi KOS-MOS mắt xanh chính là Mary. Đương nhiên là chơi xuyên suốt game ai cũng thấy là KOS-MOS mắt khi đỏ thì lạnh lùng dường như vô cảm, KOS-MOS mắt xanh thì giọng nói của người có cảm xúc. Nhưng đến gần cuối game của Xenosaga III, do rất nhiều lần KOS-MOS chiến đấu sinh tử, từ phần 1 đến phần 3 phải thay đổi hình dạng qua nhiều ver khác nhau. Chắc ai chơi qua Xenosaga I hay anime của nó cũng biết là KOS-MOS đã có lần nói 1 câu "Will feeling pain to make me complete". Câu đó ban đầu tớ chưa hỉu gì cho lắm, nhưng khi đến gần hồi kết của phần 3 mới hỉu câu nói đó. KOS-MOS đang tự hoàn thiện mình để trở thành 1 người có cảm xúc, giống như lúc (phần 3) thèng tóc trắng có mái tóc wăn wăn (wên tên gòi) nói KOS-MOS mắt xanh là Mary, đem Shion đến gần và đem vật trên dây chuyền mà Shion đeo bấy lâu nay đến cho hắn. Khi KOS-MOS (Mary) giựt dây đó từ cổ của Shion đem gần đến tay hắn thì đột nhiên nắm chặt tay tay lại, phá vỡ mặt dây chuyền đó. Yeah, lúc đó là KOS-MOS mắt đỏ thực sự làm vậy chứ ko phải là Mary làm:'> Tự KOS-MOS đã tự chủ mình để ko phải bị Mary điều khiển mình mà làm theo lời hắn.
Đi tới cảnh kết thúc của game phần 3, buồn ko thể tả

KOS-MOS chia tay Shion lúc ấy giọng KOS-MOS mắt đỏ thực sự là của KOS-MOS, giọng ko lạnh lùng như trước mà lại rất truyền cảm nữa là đằng khác (nghe giọng JAP mà):'> KOS-MOS ở lại để tiêu diệt Gnosis chung quanh đó để giúp Chaos, KOS-MOS đánh toàn là Gnosis khổng lồ (Gnosis mà đánh lẽ phải dùng Mecha mới có thể địch nổi với mấy con đó) ko chỉ 1 con và đến cả chục con chứ ko ít

KOS-MOS 1 mình cùng với sự tiếp sức của Jin để tiêu diệt bọn chúng, Jin hi sinh

KOS-MOS phải đối đầu với 1 con Gnosis hình thù giống cá voi, mà trước đó chiến với con Gnosis kia bị lìa hết 1 cánh tay rồi

nên KOS-MOS dùng chiêu mạnh nhất của mình cũng là đòn hi sinh để tiêu diệt con Gnosis chết bầm ấyX( Trước khi tung chiêu đó KOS-MOS cám ơn Shion (ko rõ là cám ơn gì vì chơi bản JAP:p) nhưng nghe rất xúc động T^T
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc như đã thấy trong game, thân thể KOS-MOS bây giờ chỉ còn một nửa, dòng vi mạch hiện trong mắt của KOS-MOS do đã bị hỏng nặng, nghe giọng Chaos bên tai mình và rồi câu cuối cùng KOS-MOS trước khi nhắm mắt và trôi mãi bên ngoài vũ trụ (ko biết trôi về đâu) là "Oyasumi nasai, Chaos"

Chơi xong Xenosaga III xong thấy rất hay, nhưng lại bức xúc cực độ khi thấy một ED buồn như thế

Tớ rất mong sao có phần 4 nhưng sự thật là ko có::(