Spore-RELOADED

Status
Không mở trả lời sau này.
Thì nó là như thế chứ còn thế nào nữa, phải kết bạn với đồng loại thì mới đưa nó đi cùng được.
 
Còn phải kết bạn ah?Tưởng đã là đồng loại thì là bạn sẵn rồi chứ :-S
 
chơi chiếm hết mấy cái căn cứ trên trái đất nó kêu kiếm 7 cái gì đó rồi sao nữa. khúc này khó hiểu quá
 
Không bác nào post hình ảnh của các con thú cưng lên cho anh em chiêm ngưỡng à
 
chơi chiếm hết mấy cái căn cứ trên trái đất nó kêu kiếm 7 cái gì đó rồi sao nữa. khúc này khó hiểu quá

Tạo phi thuyền, xong rồi lái phi thuyền đi xuyên qua 7 vòng tròn sáng ở trên các city. Tạm thời mới chơi tới nhiệm vụ lập colony ở hành tinh khác :x. Đúng là phong cách chả khác gì The Sims, cách convert city độc đáo thật :x
 
Không bác nào post hình ảnh của các con thú cưng lên cho anh em chiêm ngưỡng à
Muốn thì có liền. Mới chơi lại con khác. con nài dê lắm à nha :x
spor431531.jpg
 
Chỉ từ 1 cái tế bào mà xác định đc tính cách của cả hành tinh =)). Trò này chơi nhộn đấy mà chẳng biết là thể loại j` nữa :-?. Vừa chơi 1 mạch từ sáng tới giờ, đến bàn galaxy chỉ muốn tắt máy đi ngủ :-s.
 
Vừa lên dc đến City,game ôm đồm quá,vừa Platform,vừa PRG,vừa RTS ..... =))
 
Cái màn đầu i hệt feeding frenzy :)). Hình như lúc đầu mình chọn ăn chay thì sau này chúng nó sẽ không hung hăng như ăn thịt phải không :-/.
 
mua cái miệng ăn thịt thì nó sẽ ăn lại thôi. xài 1 lúc 2 cái ăn cả 2 thứ :'>
 
Thế là bác thuộc loại trung lập rồi :)).
Cái history của mình thế này : Canivore --> Predator --> Aggressive --> Military --> Warrior
Trong game có 3 hướng đi cho bộ lạc của mình đc. quyết định ngay từ khi mình chọn loại tế bào. Thế mới nói chỉ từ 1 cái tế bào mà xác định đc tính cách của cả hành tinh :))
 
nhưng mà lúc trên đảo ví dụ mình là sinh vật ăn cỏ thì gắn mỏ vô nó có thể ăn được thịt. khỏi sợ đói ;))còn tính năng thì vẫn vậy. sinh vật ăn cỏ với cái sở trường sing :D
 
Trò này phải đi khoắng hết các bộ xương, giết/kết bạn hết các loài trên hòn đảo từ thời là creatures/động vật để mở hết các mẫu/bộ phận thì sau đó mới tạo cho hình ảnh con vật của mình đẹp được, chứ cứ làm cho nhanh qua bài, bỏ xót lại một đống các bộ phận thì cuối cùng nó xấu, chả muốn nhìn luôn. Lần đầu mình chơi hơi qua loa tí xong lên đến mức tribal tưởng được thay đổi hình ảnh nữa mà đợi mãi chả thấy gì, cho mấy bộ giáp thổ dân, rồi lên đến mức civilization cũng chỉ đc xây nhà, xe cộ... Ko phát triển thêm đc gì cho con vật của mình, chán vãi. Lại phải start lại từ đầu trên 1 hành tinh khác, lần này quyết diệt sạch thú trên đảo, trừ mấy con epic khủng ra, bộ sưu tập chân tay móng vuốt đầy đủ nhìn sướng cả mắt, chơi có hứng hẳn...
.
___________Auto Merge________________

.
Muốn thì có liền. Mới chơi lại con khác. con nài dê lắm à nha :x
spor431531.jpg

Con của mình mà gặp con này chắc nó để dành đấy sau khi ăn thịt con khác xong bẻ chân con này xỉa răng!
 
lên vũ trụ rồi sang hệ mặt trời khác scan cái ruin ,quay về homeworld của mình rồi làm thế nào nữa ,hình như có commuication nhưng mà e bấm mãi nó chả lên
 
đang chơi, game chơi ngốn thời gian thiệt, ngồi lo làm mấy cái chiếc xe hay nhà cũng mệt =))
 
đang chơi, game chơi ngốn thời gian thiệt, ngồi lo làm mấy cái chiếc xe hay nhà cũng mệt =))
nếu dùng design có sẵn của Maxis thì nhanh hơn nhiều mà vẫn đẹp :)

Game này chơi xong các nhiệm vụ của space phase là chán, không phải người thích game có tính sáng tạo và open end thì không chơi lâu được :|
 
mất mấy tiếng vẫn chỉ đến civilization
cái này nó ôm đồm nhiều thứ nên cứ nửa nạc nửa mở, vừa có hứng và quen tay 1 lát lại phải tập thích nghi với màn mới
 
Lên space là chán ngay ấy mà:-j.Nói chung game ko như những gì mình mong đợi:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top