die-link
The Warrior of Light
rao giảng gì đâu, toàn nói những thứ rất tự nhiên đấy chứTôi thì thấy mấy khúc rao giảng đạo đức đó nó hơi nhạt, giống như trong sách đạo đức vậy. Ví như cái arc thằng thầy nhện đi, nó phá hủy cuộc đời mình, nhận nuôi mình chỉ để nó trút cái ức chế của cuộc đời của nó vào mình, dạy mình toàn điều thất nhân thất đức vậy mà cuối cùng cũng ôm nhau bước đi, nhảm bỏ mẹ. Kệ cho nó chết đã là phước đức lắm rồi. Arc Dạ Vương trùm khu kĩ nữ cũng thế!
chả có rao giảng đạo đức gì mà "xin đừng ghét mặt trời nữa nhé" đâu, những cái như vậy là lời ẩn dụ mang tính triết lý, sách văn học đầy ra, chẳng lẽ cũng là rao giảng đạo đức? Còn đa số các arc mà có tiết mục xí xóa làm hòa thì đều ít có người chết, đúng hơn là vì làm hòa đc nên mới không chết, vậy thôibtw, ai nói bản kim đồng dịch thế nào thì không biết chứ mình thấy dịch rất hay, rất bựa
Người dịch cũng có trình độ sử dụng ngôn ngữ cao, chẳng phàn nàn gì cả
Chỉnh sửa cuối:



,một series của Sunrise