█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chết nhục vcl Galan ơi =))
 
^
Galan còn sống nhăn, và có vẻ trong số đám Commandment còn lại có đứa giải curse được
 
có khi 12h đêm mel mò vào phòng thông ass éscanor rồi bắt vào team =)) nửa đêm thì cả tinh thần và thể chất của esc chắc = 0
 
h quan trọng là es phá ngay cái tượng đá galan thì nó mới chết hẳn được chứ như bây h thì cơ hội sống của nó vẫn như merlin cũng đang bị hóa đá
nếu h anh biết người yêu mình đang bị thằng này hóa đá anh chả đập chết cha cả 2 đứa ấy chứ =))
mẹ thập giới vừa ra quân 1 đứa hoa đá 1 đứa sắp thọt 1 đứa thì đang bị bắt làm tù binh , nhục éo để đâu cho hết được =))
 
^
Galan còn sống nhăn, và có vẻ trong số đám Commandment còn lại có đứa giải curse được

Galan sống làm gì nữa, tung chiêu mạnh nhất mà chỉ rách da Escanor thì có sống lại cũng chỉ làm nền cho các anh khác buff sức manhj thôi :))
 
galan vẫn còn đang bị nerf chỉ số ma thuật do phong ấn của nữ thần ( mà thật ra mình nghĩ với loại thuần dam vật lí như thằng này chỉ số ma thuật nó cũng k cao nên cho đi luôn đợt này cũng được )
 
Đang thắc mắc tại sao Escanor là sin of pride và theo lời của anh Cap nói là mạnh hơn nhưng sao lại chịu làm đệ của anh Cap nhỉ? Hồi xưa Ban tính tình lì lợm bị anh Cap đấm vỡ mồm thì gia nhập. Có khi nào Cap từng đánh thắng Escanor?
Mel nó nói mạnh hơn là mạnh hơn so với Mel hiện tại. Mel nó đã lấy lại full power đâu.
 
nó vừa lấy lại đợt vửa rồi còn gì, chỉ số hơn 30k đấy ( mới là dạng bình thường chứ nếu anh dùng sức mạnh quỷ trong người còn tăng theo cấp số nhân ) , nhưng nếu so với es hiện h k làm gì cũng 50k thì rõ ràng kém hẳn nên meli nhận mình kém es cũng đúng
 
h quan trọng là es phá ngay cái tượng đá galan thì nó mới chết hẳn được chứ như bây h thì cơ hội sống của nó vẫn như merlin cũng đang bị hóa đá
nếu h anh biết người yêu mình đang bị thằng này hóa đá anh chả đập chết cha cả 2 đứa ấy chứ =))
mẹ thập giới vừa ra quân 1 đứa hoa đá 1 đứa sắp thọt 1 đứa thì đang bị bắt làm tù binh , nhục éo để đâu cho hết được =))
Hawk cháy ra tro còn sống lại được thì đập tượng xong Galan cũng chưa sao :))
 
h quan trọng là es phá ngay cái tượng đá galan thì nó mới chết hẳn được chứ như bây h thì cơ hội sống của nó vẫn như merlin cũng đang bị hóa đá
nếu h anh biết người yêu mình đang bị thằng này hóa đá anh chả đập chết cha cả 2 đứa ấy chứ =))
mẹ thập giới vừa ra quân 1 đứa hoa đá 1 đứa sắp thọt 1 đứa thì đang bị bắt làm tù binh , nhục éo để đâu cho hết được =))
Cái đứa sắp thọt chắc sẽ vác đứa hóa đá rồi tele bỏ chạy, vì để đó Escanor không đập thì Ban với Jericho sẽ. Còn đứa bị bắt làm tù binh chắc chỉ là mưu kế thôi, thằng đó làm trò "giả vờ fail" một lần rồi, cứ theo cái logic của lần trước "Great Holy Knights sao có thể fail vớ vẩn thế được" -> cố tình.
 
nó vừa lấy lại đợt vửa rồi còn gì, chỉ số hơn 30k đấy ( mới là dạng bình thường chứ nếu anh dùng sức mạnh quỷ trong người còn tăng theo cấp số nhân ) , nhưng nếu so với es hiện h k làm gì cũng 50k thì rõ ràng kém hẳn nên meli nhận mình kém es cũng đúng
Lấy nhưng chưa phải full str hiện tại, nó có nói "to begin with my str isn't completely back yet" mà.

Mà Es dạng infinite power khi trời sáng thì Mel chắc kém hơn thật.
 
mình nghĩ nó nói câu escanor mạnh hơn mình thì đúng là khẳng định es mạnh hơn thật, sau đó mới nói câu sức mạnh chưa phục hồi hoàn toàn là ý bản thân vẫn còn mạnh hơn nữa so với cái chỉ số 30k kia, nhưng vẫn kém es
1440505443-Nanatsu-no-Taizai-Chuong-137-ve-chai-15.png
 
Lấy nhưng chưa phải full str hiện tại, nó có nói "to begin with my str isn't completely back yet" mà.

Mà Es dạng infinite power khi trời sáng thì Mel chắc kém hơn thật.
Es chắc dạng cũng giống như Broly, có mặt trời thì mỗi giây thì strength tăng lên nhưng int giảm xuống, tới giữa trưa strength + vô cực, int - vô cực =))
 
Es kì đập vampire king còn làm thơ đc mà, đâu có bị - int :))
 
mình nghĩ nó nói câu escanor mạnh hơn mình thì đúng là khẳng định es mạnh hơn thật, sau đó mới nói câu sức mạnh chưa phục hồi hoàn toàn là ý bản thân vẫn còn mạnh hơn nữa so với cái chỉ số 30k kia, nhưng vẫn kém es
1440505443-Nanatsu-no-Taizai-Chuong-137-ve-chai-15.png
Mình lại hiểu cái "to begin with" nghĩa là hiện tại nó không mạnh bằng es do chưa lấy lại phong độ, sức mạnh. Chứ có lại rồi thì chưa biết được.
Es chắc dạng cũng giống như Broly, có mặt trời thì mỗi giây thì strength tăng lên nhưng int giảm xuống, tới giữa trưa strength + vô cực, int - vô cực =))
Cho tới hiện tại thì thấy thần kinh vẫn khá bình thường, bị nerf về đêm rồi nên chắc ko bị như broly được =))
 
ôi mấy cái chỉ số thì tác giả buff coi cho vui chứ tập trung vào nó làm gì, rồi từng anh tài cũng đc buff thôi, ngoài galan đề cập rõ ràng rồi thì còn tới 9 thằng kia chưa đề cập gì mà, sân khấu gọi tên ai thì người đó lên thôi :))
 
Es kì đập vampire king còn làm thơ đc mà, đâu có bị - int :))
Nhưng mà pride tăng, ngạo mạn lên, đó chỉ mới là sáng sớm, có khi tới trưa thì pride lớn như king pikachu, đâm ra thành jobber với đứa yếu hơn cũng nên =))
 
Pride kiểu pikachu "anh có sức mạnh nhưng éo thèm dùng với mấy đứa yếu" rồi bị thông ngược hả =))
cơ mà Es mới bật little serious thôi mà haki đã dọa Galan chết khiếp rồi thì serious 1 phát khéo như one punch man =))
 
merlin mà tele cả team tới thì không khéo cả team die ( merlin hình dạng quả cầu không biết làm es điên không), mà vốn dĩ khi trời sáng thì Ban cũng nói oh shit rồi, mặt của mer với mel cũng rất là tình hình. chắc tập sau ban & mel vs es quá.
mà lâu rồi quên mất con búp bê biến thái đâu rồi hizhiz
 
cả đội 7 người sống với nhau cả chục năm trời có vấn đề gì đâu mà lại sợ gặp nhau thì quay ra bem nhau =)) ( trừ khi trước h toàn phong ấn anh vào buổi sáng rồi tối mới thả ra.....)
 
Back
Top