Meliodas lên làm ma thần vương ko hề đc 2 thằng em hậu thuẫn. Thằng 2 đồng ý vì đạt đc thoả thuận nào đấy chứ có phải tự nguyện đâu. Nói ko biết chừng lại là Meliodas nhường ngôi cho đấy. Vậy có gì gọi là dọn cỗ sẵn đâu. Với cả kể cả 2 thằng em có muốn chống cũng ko chống lại đc sức mạnh áp đảo của thằng anh.
Còn chuyện “lật đổ Ma Thần Vương” của Meliodas. Tại sao lại là lật đổ mà ko là lên ngôi? Nếu Ma Thần Vuơng thực muốn giúp thì chỉ cần lệnh cho thằng 2 thu hồi giới luật và auto ban cấp cho Meliodas, nó mặc nhiên ko cần 10 giới luật vẫn có sức mạnh của thần thôi. Chắc chắn còn vì 1 nguyên nhân sâu xa nào mà Meliodas nó giấu, vì căn nguyên là nó vẫn là Meliodas trước giờ chứ ko phải tà ác như nó đang cố thể hiện.
Mục tiêu số 1 hiện giờ của Mel là trong 3 ngày phải có sức mạnh của ma thần vương để cứu Eli. Nó quyết định vậy mà không đợi kiếp sau của Eli có lẽ vì Mel biết được bản thân cảm xúc không còn được bao nhiêu nữa, sắp bị ma thần vương nuốt trọn rồi. Về ngôi vị ma thần vương, truyện cũng không đề cập nhiều, chỉ biết sơ sơ ngoài sức mạnh vô đối ra thì còn bị hạn chế 1 số thứ, nếu không kế hoạch của Mel đã khác. Thoả thuận với Zel có lẽ sẽ đại khái là "Giúp tao lên ma thần vương, tao cứu bồ xong tao thoái ngôi nhường vị cho 2 đứa mày."
Mọi chuyện chỉ xoay quanh việc Mel vì sao lại phải tranh cướp ngôi vị mà không phải là thừa hưởng? Ma thần vương có thực sự hỗ trợ Mel hay không?
Tác giả không cung cấp(hoặc chưa) về thủ tục lên làm ma thần vương, vậy nên cứ đoán bừa điều kiện ngồi lên ngôi vị này phải qua tranh đấu (lúc Mel đòi ngôi vị, cả 3 anh em đều thể hiện giống như bắt đầu 1 kiểu nghi lễ tranh đấu gì đó). Sức mạnh của Mel lúc này có lẽ thừa sức giết 2 thằng em, sau đó tự kiếm giới luật 1 mình. Nhưng nếu làm thế thì sẽ mất thời gian, có thể hơn 3 ngày và Eli sẽ chết, bản thân thì dần mất cảm xúc. Tình cảnh lúc này của Mel giống như biết mình chắc chắn sẽ thành ma thần vương, không "thoát" khỏi số phận được, nhưng trước đấy phải cứu được Eli khỏi lời nguyền cái đã.
Còn lão cha có support hay không? Sau trận đánh với Est lão đã trực tiếp ra lệnh cho Zel rồi. Nhưng rõ ràng lúc đấy Zel không phục và không nghe -> Mel phải cướp. Chứ nếu không, Zel nó vào vai con ngoan nghe lời cha mẹ thì đã không có mấy chap Mel đến đòi ngôi vị rồi.
Còn vì sao ma thần vương không trực tiếp ra tay mà phải bất đắc dĩ ra lệnh cho Zel thì chắc phải chờ đến khi Ban xuất hiện, may ra tác giả hé tí chút
Edit: cũng có khả năng plot twist, Mel giả bộ để lên làm ma thần vương, nhưng không hẳn lên làm, chỉ chiếm lấy 1/2 sức mạnh của ma thần vương, khiến bản thân mạnh hơn ma thần vương -> xoá bỏ lời nguyền. Còn vì sao có sức mạnh áp đảo rồi mà vẫn còn phải giả bộ, thì có lẽ để tận dụng nhân lực của tộc ma thần đi kiếm giới luật cho lẹ.