█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái truyện mà đọc cảm thấy tuyệt vọng đến giờ chỉ có mỗi cái Berserk, đọc chả biết phải làm thế quái nào để giết 5 con quỷ vương luôn
 
cái truyện mà đọc cảm thấy tuyệt vọng đến giờ chỉ có mỗi cái Berserk, đọc chả biết phải làm thế quái nào để giết 5 con quỷ vương luôn
nói thiệt là cũng vậy thôi... tuyệt vọng cái kiểu của berserk là cái kiểu người viết chủ động gây tình huống dồn nhóm nhân vật chính vào đường cùng và cắt tuyệt mọi tình huống giải quyết, đọc kiểu này trong quá trình đọc rất là kích thích nhưng về lâu dài thì tự tác giả đang làm khó mình vì tạo ra độ khó cho tình huống qua bế tắc đến độ chính tác giả cũng ko biết làm sao gỡ rối. Có vài bộ shonen cũng làm thế này và có cái end rất tệ, điển hình là thằng Shaman King, gần như anh Yao tự bóp chính mình chứ chả ai giết dc, tương tự bộ Ám Hành Ngự Sử, boss cuối cũng tự doạ mình mà chết, nhưng may là phát triển tốt hơn nên xem dễ cảm hơn
 
nói thiệt là cũng vậy thôi... tuyệt vọng cái kiểu của berserk là cái kiểu người viết chủ động gây tình huống dồn nhóm nhân vật chính vào đường cùng và cắt tuyệt mọi tình huống giải quyết, đọc kiểu này trong quá trình đọc rất là kích thích nhưng về lâu dài thì tự tác giả đang làm khó mình vì tạo ra độ khó cho tình huống qua bế tắc đến độ chính tác giả cũng ko biết làm sao gỡ rối. Có vài bộ shonen cũng làm thế này và có cái end rất tệ, điển hình là thằng Shaman King, gần như anh Yao tự bóp chính mình chứ chả ai giết dc, tương tự bộ Ám Hành Ngự Sử, boss cuối cũng tự doạ mình mà chết, nhưng may là phát triển tốt hơn nên xem dễ cảm hơn
AHNS ép anh main die để hồi sinh xong chết nó nhảm nhí bở xừ. Tác giả cố tạo tragedy chứ. Ko có vụ này main đập boss cuối cái một
 
hồi xưa main nó ko bị ảnh hưởng bởi boss cuối mà, nên đáng lẽ nó rush B rape sml thằng boss luôn =))
 
AHNS ép anh main die để hồi sinh xong chết nó nhảm nhí bở xừ. Tác giả cố tạo tragedy chứ. Ko có vụ này main đập boss cuối cái một
moá... lần cuối đọc AHNS hình như là 10 năm trước rồi ông ạ .....:4onion56: sao nhớ kỹ dc, chỉ nhớ là phát triển tình huống smooth nên xem khá nuột thôi
 
ahns tới h vẫn là bộ đỉnh nhất của 2 lão tác giả hàn, sau này chả còn làm được bộ như thế nữa, cá nhân mình đánh giá nó tiệm cận berserk ...
 
ahns tới h vẫn là bộ đỉnh nhất của 2 lão tác giả hàn, sau này chả còn làm được bộ như thế nữa, cá nhân mình đánh giá nó tiệm cận berserk ...
có 1 bộ 3-4 chap vẽ về 2 thằng lạc trên đảo coi có tiềm năng phết, éo hiểu sao ko phát triển lên tiếp
 
bộ đắc đíp nhất mình từng đọc mà đã end là madoka :3cool_shame:
càng hiểu về nội dung càng thấy deadlock
 
Madoka toàn kết mở mà, có khi sẽ ra tiếp phần sau nữa ko chừng
 
Esc sắp sml cmnr, mel đc buff lên 600k :)) siêu cmn lạm phát
 
Thế là quãng đời kiêu ngạo ( bằng đồ người khác) của anh đã kết thúc. Trong thế giới 7 hình đại tội loài sâu kiến human ko có quyền kiêu ngạo:6cool_ah:
 
Lơ mơ mael nó lại thu hồi mẹ cái thái dương, dù gì anh ngạo cũng hộc máu mồm rồi, sức human chịu sao nổi
 
Lơ mơ mael nó lại thu hồi mẹ cái thái dương, dù gì anh ngạo cũng hộc máu mồm rồi, sức human chịu sao nổi
sau khi bị thu hồi thái dương,quá sốc vì sự yếu đuối của bản thân vậy nên với tất cả niềm kiêu ngạo còn sót lại anh đập đầu vào đá mà chết :2cool_confident:
 
Mất thái dương thì thành ngạo ròm, vẫn sống khoẻ, có khi bám váy merlin sống hạnh cmn phúc :))
 
ahns tới h vẫn là bộ đỉnh nhất của 2 lão tác giả hàn, sau này chả còn làm được bộ như thế nữa, cá nhân mình đánh giá nó tiệm cận berserk ...

Mình Berserk có gì mà hơn AHNS nhỉ ? riêng khoản vẽ gái với cảnh nóng thì AHNS hơn đứt =)) Đoạn cuối truyện biết em Sando là quái mà buồn thối ruột.AHNS đến kết vẫn không hiểu sao thằng Aijtac phép không case được lên Munsu ở đoạn quá khứ.

Berserk thì cảm giác nó vẫn đang ở đầu câu truyện, hiện tại phe mình mạnh nhất là lão đầu lâu - mà lão này trình có vẻ vẫn kém xa 5 con quỷ.
 
cái dở của AHNS là buff thằng boss mạnh quá thành ra có plot hole là với năng lực đó sao nó k làm thế này thế nọ ? kiểu như nó có thể quét sạch đám quân bên ta trong 1 nốt nhạc rồi để mình anh munsu lại cũng được ấy, rồi chưa kể trận cuối xử lí tệ, với tận bây h mình cũng chả hiểu sao munsu trong quá khứ counter được cái năng lực thằng boss...
berserk thì k bị như thế, boss bên mình là skull knight dù kém god hands nhưng k có cảm giác chênh lệch khủng khiếp như AHNS, vẫn chưa có plot hole về sức mạnh
có 1 bộ 3-4 chap vẽ về 2 thằng lạc trên đảo coi có tiềm năng phết, éo hiểu sao ko phát triển lên tiếp
hồi munsu ở bên anh rồi nhận đệ tử cũng có tiềm năng mà chắc tác giả chán muốn vẽ nhanh nên k đầu tư :(
 
khúc cuối chắc tác giả bị ép rush chứ truyện còn nhiều cái để khai thác được, điểm hay của AHNS là cái thê giới fantasy kiểu châu á khá li kì + nét vẽ rất đẹp (thậm chí so với bây giờ). Chứ plot nó cũng bình thường thôi.Điển hình là khúc cuối nhảy vào đâu mấy nhân vật từ trời rớt xuống rồi đie cũng nhảm nhí (điển hình mấy bộ rush là cho nv die liên tục)
thằng main lúc đầu ko bị ảnh hưởng bởi skill của boss là tại vì nó là người thực hiện điều ước để giải thoát cho boss(chắc một dạng contract giữa chủ và tớ), boss cứ tưởng đã thịt thằng giải thoát mình rồi (thằng vua bị ăn thịt) nên lộ mặt ra phá nát hết cái đất nước sau khi thực hiện được điều ước (là đưa nó lên làm vua), về sau anh main die xong dùng cây mandragora hồi sinh lại (chỉ hồi sinh được 1 thời gian ngắn) thì coi như contract bị xóa, skill của boss có tác dụng lại.
Do đó mình mới nói bày ra đám hiệp khí để giết thằng main xong dựng nó dậy giết boss cuối rồi die nó nhảm vl ra mà nhiều người khen, trong khi dư sức làm cái happy ending (cho main bay vào đập sml thằng boss cuối như lần trước là xong).
Bởi thế mình chúa ghét game/phim/truyện... nào cho nam/nữ chính die để câu drama, hồi xưa thì thấy hay chứ sau này thấy nhảm loz cả ra
gần đây thì có bộ kengan ashua, mình thề có ra phần 2 cũng kệ cmnl
 
khúc cuối chắc tác giả bị ép rush chứ truyện còn nhiều cái để khai thác được, điểm hay của AHNS là cái thê giới fantasy kiểu châu á khá li kì + nét vẽ rất đẹp (thậm chí so với bây giờ). Chứ plot nó cũng bình thường thôi.Điển hình là khúc cuối nhảy vào đâu mấy nhân vật từ trời rớt xuống rồi đie cũng nhảm nhí (điển hình mấy bộ rush là cho nv die liên tục)
thằng main lúc đầu ko bị ảnh hưởng bởi skill của boss là tại vì nó là người thực hiện điều ước để giải thoát cho boss(chắc một dạng contract giữa chủ và tớ), boss cứ tưởng đã thịt thằng giải thoát mình rồi (thằng vua bị ăn thịt) nên lộ mặt ra phá nát hết cái đất nước sau khi thực hiện được điều ước (là đưa nó lên làm vua), về sau anh main die xong dùng cây mandragora hồi sinh lại (chỉ hồi sinh được 1 thời gian ngắn) thì coi như contract bị xóa, skill của boss có tác dụng lại.
Do đó mình mới nói bày ra đám hiệp khí để giết thằng main xong dựng nó dậy giết boss cuối rồi die nó nhảm vl ra mà nhiều người khen, trong khi dư sức làm cái happy ending (cho main bay vào đập sml thằng boss cuối như lần trước là xong).
Bởi thế mình chúa ghét game/phim/truyện... nào cho nam/nữ chính die để câu drama, hồi xưa thì thấy hay chứ sau này thấy nhảm loz cả ra
gần đây thì có bộ kengan ashua, mình thề có ra phần 2 cũng kệ cmnl
kengan là Ouma vượt qua giới hạn lâu rồi còn gì, tổn thương tim nặng mà còn đánh tới chung kết được, tới chung kết rồi bung sức đánh hết sức một trận, thua vì Kuroki quá mạnh, ko thắng nổi. Mà đánh nhau tới cỡ đó chết thì cũng bình thường mà
 
kengan là Ouma vượt qua giới hạn lâu rồi còn gì, tổn thương tim nặng mà còn đánh tới chung kết được, tới chung kết rồi bung sức đánh hết sức một trận, thua vì Kuroki quá mạnh, ko thắng nổi. Mà đánh nhau tới cỡ đó chết thì cũng bình thường mà
Ok tui ko thích main die được ko. Giải thích làm mẹ gì
 
Back
Top