█ Spring 2018 █ Tokyo Ghoul

thế hóa ra việc kagune của anh Ken có dạng như centipede là do anh tự tưởng tượng ra à, trước giờ cứ nghĩ ngẫu nhiên
Là sao, hiểu chết liền ? =.=
Tưởng tượng tức là ko có thật ?
 
Là sao, hiểu chết liền ? =.=
Tưởng tượng tức là ko có thật ?

ko, ý là nghĩ như thế nào thì cái kagune nó ra hình dạng thế ấy, trước giờ tưởng ngẫu nhiên mà nó có hình dạng vậy

a kagune's shape is determined by your creativity and intelligence

kagune của Eto còn biết nói nữa chứ, đúng là nhà văn có khác =]]
 
thực sự bộ này đang chờ kaneki cumback rồi mới lật coi lại plot 1 lượt, có ai như mình ko ......
 
Ken bị con rết nó thông não nên Kakuja mới có dạng đấy thôi...ngay từ phần 1 đã thấy các skill đều bắt nguồn từ suy nghĩ của chủ nhân chứ chẳng phải là ngẫu nhiên rồi. Mấy skill của Ken toàn là học hỏi hay chịu ảnh hưởng từ người khác cả, nên chắc chắn ko phải random rồi

009.png


Sang phần 2 thì mất trí nhớ nhưng lại hoàn thiện hơn

latest
 
kaneki cumback
Thực sự thì mềnh chả muốn Kaneki trở lại tí nào :-". Giờ ảnh hòa nhập với xã hội con người rồi các bác tha cho hắn đê =). Quay lại làm Ghoul mà bị lộ mặt rồi thì sống thế nào T3T ?
 
Thực sự thì mềnh chả muốn Kaneki trở lại tí nào :-". Giờ ảnh hòa nhập với xã hội con người rồi các bác tha cho hắn đê =). Quay lại làm Ghoul mà bị lộ mặt rồi thì sống thế nào T3T ?
Ko quay lại thì bộ truyện chấm dứt tại đây :))
 
Đậu phụ nó chứ, thấy có thằng post anh chột đeo mặt nạ trở lại nên cất công đọc một lèo catch up cái Re:, tưởng thế nào :2cool_go:
Gì chứ cái màn melodrama mất trí nhớ xong rồi quay ra sợ nhân cách cũ trở lại xóa mất nhân cách mới này sốt ruột bỏ mẹ ra, đếch hiểu thằng Sasaki bị bọn Arima bơm cái gì vào đầu mà lại sinh ra cái quan niệm quái gở là nó 2 năm trở lại đây nó trước kia là 2 nhân cách khác nhau, rõ ràng nó chẳng qua vẫn là thằng Kaneki thôi, ý thức cứ chối đây đẩy chứ vô thức uống có ngụm cà phê vào mà đã nước mắt ngắn dài cả ra rồi :1onion75:
Đúng ra thì Kaneki ngày trước có hơi bipolar thật, nhưng cũng chả phải là 2 nhân cách tách biệt rõ ràng kiểu Yami-Yugi, mãi đến cuối bị Arima thông cho 2 lỗ vào não mới thấy 2 thằng tách ra ôm nhau khóc được mấy panel.
 
Đọc thấy thằng Sasaki mới là nhân cách chính chứ, badass Kaneki là thằng nhân cách được tạo ra sau khi bị con rết nó thông não (theo nghĩa đen).
 
mình nghĩ Sasaki hay Kaneki thì cũng là 1 thôi mà, đâu phải đa nhân cách đâu, badass là do dòng đời xô đẩy, buộc phải mạnh mẽ lên để tự vệ, lúc ko bật combat mode thì Kaneki cũng như Sasaki, sau này nhớ ra hết thì 2 thằng cũng merge lại :-?
có mỗi centipde mới là mấy lúc lên cơn nặng =]]
 
Nói túm lại là ta cần Kaneki nhớ lại hết mọi chuyện :3cool_angry:. Lâu lâu nhá hàng thế này bực kinh :8cool_amazed:
 
Anh Sasaki tự dưng hỏi thẳng tuột thế, làm Shuu chạy mất tiêu :)). Nhưng nếu để Shuu kể lại mọi chuyện cũng ko hay, thích Ken tự nhớ lại hơn :P
 
Nhớ lại rồi chắc sẽ đi cứu Hinami đầu tiên rồi đánh vs CCG , dự có màn vs Arima ver2
 
Nhớ lại rồi chắc sẽ đi cứu Hinami đầu tiên rồi đánh vs CCG , dự có màn vs Arima ver2
Nhớ lại thì nhớ lại chứ chắc sẽ không có chuyện đánh nhau với CCG đâu. Mục đích cuối cùng vẫn là tiêu diệt cây Aogiri để bảo vệ sự tồn tại cho cả ghoul lẫn human. Và chỉ có thể mượn sức mạnh của CCG mới đủ khả năng tiêu diệt Aogiri (chính vì thế Ken mới phải giải tán nhóm trong phần 1 vì biết rằng sức mạnh 2 bên quá chênh lệch).
Khả năng là ghoul sẽ phải chịu dưới quyền quản lý, giám sát bởi CCG; ghoul vẫn đc hoạt động bt, được cung cấp thức ăn nhưng không đc ăn quá nhiều và giết người làm thức ăn,.....
 
Khả năng là ghoul sẽ phải chịu dưới quyền quản lý, giám sát bởi CCG; ghoul vẫn đc hoạt động bt, được cung cấp thức ăn nhưng không đc ăn quá nhiều và giết người làm thức ăn,.....
Nếu vậy thì nhảm quá...
Việc ghoul chịu sự quản lý của CCG là chuyện ko thể nào xảy ra.
Human từ đầu đã xem ghoul là tử địch, ta ko chết thì ngươi chết. Ghoul thì xem human là heo gà lấy thịt. Kết thúc chỉ có thể bên human đầu hàng làm nô lệ cho ghoul hoặc ghoul bị tuyệt diệt.
Ủng hộ Aogiri đập chết mẹ CCG để ghoul thống trị Tokyo:8cool_amazed:
Hòa bình chỉ là giả dối, những kẻ "yêu hòa bình" chỉ là những tên hèn nhát trốn tránh hiện thực :6cool_sure:
 
còn 1 đám V nữa, đám mà hồi xưa ông quản lí còn ko dám bật, bọn Aogiri kiểu như trẻ trâu mới nổi dành địa bàn thôi, chứ băng kia thì như là trùm mafia rồi
à, còn đám clown nữa chứ, tới h vẫn chưa biết mục đích đám này
chứ đâu có đơn giản chỉ là CCG vs Aogiri
 
Xong thằng ku đùa với boss thế nào bị khâu hết mắt mồm rồi
 
Eto đang train ku cậu đấy chứ đâu. Giờ nghĩ lại thằng Seidou bị con Eto Sadist train như thế thảo nào độ điên ko kém Ken Centipede :-?
 
cai link error không vô được:2onion44: có thể cho linkkhac1 được hông.:2onion60:
 
Back
Top