STALKER Call Of Pripyat-Razor1911

  • Thread starter Thread starter liebe
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tui qua đó chỉ chết một tay Duty nghiện rượu, đành mang khẩu PKM của him sang Pripyat lập bàn thờ. Nếu ông duy trì dc nhóm của mình thì sau này một số nhiệm vụ ở Pripyat ông sẽ dc chúng hỗ trợ cũng đỡ lắm.
299 thước ko lắp ống nhắm nhá.
 
Tui qua đó chỉ chết một tay Duty nghiện rượu, đành mang khẩu PKM của him sang Pripyat lập bàn thờ. Nếu ông duy trì dc nhóm của mình thì sau này một số nhiệm vụ ở Pripyat ông sẽ dc chúng hỗ trợ cũng đỡ lắm.
299 thước ko lắp ống nhắm nhá.

Đến cái đoạn bị phục kích ở cái đường cụt phải bật điện để đi tiếp thì mấy chú này cứ ở lại chiến đấu, mỗi mình chạy. có đúng 27k7 mua cái Seva hết 27k5 rồi, nên đạn ít kô bắn nhiều, tính chạy mà bọn nó cứ ở lại nên chắc bọn nó ở lại cover cho mình chạy, đi tiếp gặp 1 bầy zombie cầm dao chém hết:-w
 
Chiến thuật đây, lúc trèo lên bật công tắc đó xong xuống thì ông cố gắn ném lựu đạn về phí tụi Monolith chừng vài trái. 4 tên kia sẽ xử top đầu ko khó khăn. Đến lúc thứ 2 ông đi kéo theo 4 tên vào phía trong nhà (cái nhà phía trước có nhiều spingboard ấy) luôn để hạn chế bớt tầm ngắm của tụi sniper. Nếu để chúng ngoài sân thì chúng thành thịt băm là cái chắc. Ông lên trên kéo cần xong thì bật đèn lên thập thò lúp ló thu hút bọn bắn tỉa về phía ông. Thằng Mono trong nhóm mình sẽ xử bọn sniper đó, ngại nhất chỉ có cha Zulu hăng máu cầm PKM lao ra khỏi nhà thì bị làm thịt thôi còn 3 đồng chí còn lại thì đứng trong đảm bảo an toàn. Chém xong đám thứ 2 thì ung dung đi qua. Đoạn gặp Zombie tui chơi kiểu Schwarzenegger móc ra 2 cây pum thay phiên nhau xả.
 
KHỎI CHIẾN THUẬT GÌ RÁO...

mang theo cây RPG-7 lấy đc ở SAM base theo bùm bùm 2 phát là KIA cả đám... vả lại ở cái đường hầm đạn dược đầy rẫy cả ra... đạn súng máy, Shotgun, AK, LR-300, RPG-7 đủ cả... có cả 1 cái SEVA + 1 đống meds.

Ngay chỗ lũ Monolith ra là có 2 quả cho RPG rồi. Chịu khó kiếm là cái gì cũng có, khỏi mua chi cho tốn... để dành tiền nâng cấp hết mọi loại giáp và súng trong game rồi quăng vào hòm khoe forum hay hơn =))
 
Mi chơi kiểu Nga ta chơi kiểu Mỹ. Chỉ giống ở chỗ mua hết giáp rồi nâng cấp hết thôi =))
 
Đúng là ta bị ảnh hưởng vụ bắn nhau kiểu Nga vì coi 9 Pota và mấy clip lính Nga oánh nhau ở Chechnya...

Bắn tặc tặc tặc từng viên chứ không dám cầm AK ngang hông nhả đạn như xả lũ kiểu Red Dawn...
 
Ta cũng thường tạch tạch 2 viên/ loạt thôi. Chỉ khi qua Pripyat thì mới chơi kiểu Rambo bắn vô tư.
 
có cái đoạn mở cái cửa 1 bầy bò bò dưới đất chạy ào ào ( vẫn chưa biết tên mấy con này, mấy con đeo mặt nạ bò dưới đất) còn hôm trước làm cái Q săn đêm , săn chime..... tưởng nó bé tẹo, cứ chạy ầm ầm, rồi bật đèn 1 con nó bay thằng vào mình, giật thót cả tim. giờ mới biết game này có cái kiểu súng xịn mà vứt ra đường phát là có thằng lụm liền, hôm trước do đồ chật quá , tánh cũng hôm trước ném mấy khẩu AK hỏng xuống đất chỗ nhà Yanov ( chỗ duty + freedom) mà mấy ngày kô mất, tưởng an toàn vứt luôn cây SIG 550 ra để tạm mà chạy lại trade với tụi nó, trade xong quay lại kô thấy khẩu súng đâu nữa:((
 
Chỉnh sửa cuối:
Chỉ có lựu đạn rút chốt liệng ra là nó ko lụm thôi chứ súng lục ngon ngon hoặc full máu nó còn lụm nữa là :|
 
Chỉ có lựu đạn rút chốt liệng ra là nó ko lụm thôi chứ súng lục ngon ngon hoặc full máu nó còn lụm nữa là :|

Tình hình là.... vừa làm thử mấy cái Q ở pripyat, khỏe cái đạn dược kô phải lo;)) mà khẩu SIG 550 ko mount đc thì phải
 
Mount dc ống M203 đối với cây thường. Còn cây của cha Trê Lóc thì mount full luôn thì phải. Tui nhớ khoản đầu topic này có người chụp hình cây đó mount full.
 
trê lóc cũng chỉ mount dc m203 thôi,full thì phải xài mod
 
Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đi diệt con Chimera ở Jupiter tui cứ nghĩ nó như mấy con trong mod của SHOC nên chỉ đem mỗi cây Vintorez... ai dè nó phóng chéo chéo bắn ko kịp... thế là chạy ! được một lúc thì nghĩ ra kế hay: chạy ra bãi mìn. Thế là sau 1 lúc né thì BÙM ! Con mèo chết chỏng đít lên giữa bãi mìn ở Heli Pad
 
Sao ko chạy vào trại Bandito nhờ mấy anh đó cứu, gần đó có cả một trung đội.
 
Lỡ bắn chết 1 thằng trong đó rồi ù té chạy thoát rồi. Thằng bị bắn là thằng... trung đội trưởng đấy :)) tại đi một chuyến giúp Vano, xong xuôi hết mới để ý nó có 1 con Striker-12 ;))
 
Vậy là cướp của cướp hả ? cây Striker ấy là hàng unique phỏng ?
 
không có cây Striker nào trong COP unique cả :)) Đến Nimble bán súng giá còn cao hơn mua shop... ;))
 
Vừa lụm được 1 khẩu SVD dưới gốc cây thông =)) , mà đạn có mỗi 20 viên , trên đường vào ổ zombie để lấy cái Toolkit tốn 14 viên đạn ... giờ còn 6 viên , ai biết lụm đạn của SVD ở đâu thì chỉ với :(
 
Lụm trong shop mỗi lần dc 10 viên, xung quanh đấy cũng có vài chỗ giấu nhưng cũng chỉ dc 5-10 viên. Thôi thì đồng chí tập tỉa bằng AK như tui cho lành =))
 
Lục trong bụi rậm thì được khẩu AK 100 viên kèm theo tube 2 viên , lắp vào rồi mà không biết nút nào bắn tube ... ai biết chỉ với :(
 
Back
Top