Star Ocean Vs. Final Fantasy & Xenosaga

  • Thread starter Thread starter quanhuy
  • Ngày gửi Ngày gửi

Game nào hay nhất


  • Total voters
    95
Status
Không mở trả lời sau này.
hehe, nói chung triết lý của quanhuy và coldboy đều đúng gần hết, chỉ sai ở chỗ là không phải ai cũng vậy cả, cũng không phải là "phần lớn" như 2 vị nêu ra, đó chỉ là phần lớn trong những người 2 vị đã gặp chứ chưa hẳn là phần lớn của toàn bộ các gamer, chẳng hạn như tôi chỉ toàn nhìn thấy những gamer chân chính (mấy đứa còn lại thì không thèm nhìn nên không thấy :)))
quanhuy nói:
sai rồi Boko , cảm nhận của 1 người hay nhận thứ ccủa họ không chỉ có mỗi bản thân họ chi phối mà còn bị chi phối bởi ngoại cảnh và các sự vật hiện tượng xung quanh (sự ảnh hưởng tâm lý) .
từ những điều trên thì cho thấy đâu phải ai cũng vậy phải không :))
 
VD : khi 1 đám người cùng ngồi ăn cá và 1 người ăn trước , người đó nói là dở và những kia cũng bảo là dở nhưng thực tế món cá đó không tệ như họ nói . Điều đó chứng tỏ nhận xét của họ đã bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh . Điều đó cũng tương tự với gamer . nếu 1 người chơi bảo hay thế là người kia cũng bảo hay . Đây là 1 trong các loại ảo tưởng trong thuyết ảo tưởng của Franxi Bacon . Là loại ảo tưởng tương tác , nhưng loại này đỡ hơn 3 loại kia là bản thân có nhận xét cụ thể và tự nhận thức nhưng lại bị chi phối và điều khiển bởi ngoại cảnh .
Nghe hao hao giống một người nói Bác Hồ giỏi, người thứ hai nói Bác Hồ giỏi, và người thứ ba sẽ bị ngộ nhận nếu Bác không giỏi chăng? người đó cho Bác giỏi chỉ vì hai người trước nói. :D :D
Cái ảo tưởng hay ngoại ứng gì gì đó không sai, song nó không tồn tại được lâu nếu thực tế không như vậy. :p
 
Nghe hao hao giống một người nói Bác Hồ giỏi, người thứ hai nói Bác Hồ giỏi, và người thứ ba sẽ bị ngộ nhận nếu Bác không giỏi chăng? người đó cho Bác giỏi chỉ vì hai người trước nói.
Cái ảo tưởng hay ngoại ứng gì gì đó không sai, song nó không tồn tại được lâu nếu thực tế không như vậy.
+trên thực tế thì bác hồ vẫn giỏi ^_^ và thực tế là việt nam được độc lập tự do , u có quyền lên gamevn để chat và spam bài ^_^ ok
ah mà thôi sao ko ai way lại tiếp tục về cuộc tranh luận của topic thế ? vấn đề "tôi chưa chơi ff và so3 nhưng tôi biết rằng ff hay hơn so3" =)) đã giải quyết xoing rùi thì còn gì mà triết trong này nữa :)) bàn về game đi
 
ah mà thôi sao ko ai way lại tiếp tục về cuộc tranh luận của topic thế ? vấn đề "tôi chưa chơi ff và so3 nhưng tôi biết rằng ff hay hơn so3" đã giải quyết xoing rùi thì còn gì mà triết trong này nữa bàn về game đi
ngay từ đầu đã không nên bàn mấy cái đó rồi giờ mới chịu nghỉ, mấy ông cũng ham cãi như ai :))
 
coldboy hiện tại ko chơi so3(nhà có ps đâu mà chơi :(( ) thứ 2 là cũng ko còn anti nữa thứ 3 là coldboy hỏi topic này dùng để làm gì ? khi mà ff đã trở về đúng với vị trí của nó và fff cũng ko còn vào rpg vault tung hô ff nữa ?
 
vấn đề "tôi chưa chơi ff và so3 nhưng tôi biết rằng ff hay hơn so3" đã giải quyết xoing rùi thì còn gì mà triết trong này nữa bàn về game đi
Cái này có sao đâu. Giống như một người chưa hề xem HAGL và MU đá bao giờ nhưng người ta hoàn toàn có thể nói rằng MU đá hay hơn HAGL.
 
Rất tiếc là cái này không phải là đấu trực tiếp có kết quả thắng thua như bóng đá =))

Nó chỉ thằng nhờ quan điểm của con người. Mà quan điểm thì có thể thay đổi, kết quả không chính xác =))
 
Thắng thì sao và bại thì thế nào ? Người thích FF vẫn chơi FF, các cái khác cũng tương tự vậy thôi.
Never-Ending War !!!
 
Thắng thì sao và bại thì thế nào ? Người thích FF vẫn chơi FF, các cái khác cũng tương tự vậy thôi.
Never-Ending War !!!
Đấy =))

Thế mới bảo một cuộc chiến dài vô tận hầu hết là một cuộc chiến vô nghĩa vì khi chiến đấu ai cũng có một mục đích lý tưởng đạt tới nhưng ko đạt được tức vô nghĩa =))
 
Chưa hẳn thế, ta có động lực và quyết tâm .v.v.. khi chưa đạt được mục đích. Tuy nhiên khi lên tới đỉnh rồi .... đôi khi cảm giác nó mới trống rỗng làm sao !!!! :((
 
thật sự là cuộc chiến đã kết thúc rất lâu rồi fffc đã bị nhét vào rpg
Cái này có sao đâu. Giống như một người chưa hề xem HAGL và MU đá bao giờ nhưng người ta hoàn toàn có thể nói rằng MU đá hay hơn HAGL.
+ko phải là vơ đũa cả nắm nhưng quá thật coldboy thấy lý luận của fff rất ngang và đây là vd
+đơn giản là vì bóng đá thì ai ai cũng biết vậy thì mình có 2 cái này mà u ko biết nhé xem coi u đánh giá nó ra sao: sao ko đi so sánh đảo guam với lebanno ấy xem coi ai đá hay hơn(dám ko biết đảo guam với lebanno là gì lắm ^_^) ko thôi nói cho tui biết đi đội bóng xóm tui với đội bóng xóm kế bên ai đá hay hơn ? lol =))

+một cuộc chiến chỉ thật sự có ý nghĩa khi cuộc chiến đó có mục đích rõ ràng ^_^ trước đây coldboy chiến là vì có mục đích rõ ràng nhưng mục đích là thế lý luận là thế nhưng phải "nhờ vả" vào người khác(nhờ admin dẹp bỏ fffc :(( ) => thất bại => nhục =>coldboy đã nhận ra rằng: "những gì mình ko làm được thì cũng đừng nên nhờ vả người khác"
 
Tôi thích cách đánh của SO hơn,rất đỉnh.Nội dung cũng cực kì,hình ảnh theo lối anime,nói chung là đỉnh đỉnh đỉnh.Tiếc là cái này ko có bản cho PC
-->Phải ra tiệm tốn xiền lắm lắm.
 
canhden nói:
Tôi thích cách đánh của SO hơn,rất đỉnh.Nội dung cũng cực kì,hình ảnh theo lối anime,nói chung là đỉnh đỉnh đỉnh.Tiếc là cái này ko có bản cho PC
-->Phải ra tiệm tốn xiền lắm lắm.
Ha ha ha...
Xem cái kiểu nói này có giống với dân FFF hồi trước không cơ chứ.
SO cũng đang mắc phải căn bệnh giống FF rồi. Miễn bàn thêm.
 
Chưa hẳn thế, ta có động lực và quyết tâm .v.v.. khi chưa đạt được mục đích. Tuy nhiên khi lên tới đỉnh rồi .... đôi khi cảm giác nó mới trống rỗng làm sao !!!!
vậy thì đi chinh phục cái khác . thế giới bao la vô tận , thiếu gì cái để chinh phục .
Ha ha ha...
Xem cái kiểu nói này có giống với dân FFF hồi trước không cơ chứ.
SO cũng đang mắc phải căn bệnh giống FF rồi. Miễn bàn thêm.
chẳng thèm bàn nhiều làm gì cho mệt xác . Ai thích thì bàn 1 mình .
 
nếu cứ treo núi xong rồi, thấy núi khác cao hơn lại trèo tiếp thì đã không có cái câu "ngủ quên trên chiến thắng". Mí lị đôi khi ko có núi khác, hoặc giả có cái núi khác vừa xuất hiện, đã có người nói, "ối giời đâu phải núi là cái đồi thôi, chỉ có cái lũ không biết gì mới đi trèo...phải ở lại núi cũ mới là người leo núi chân chính" =))
 
ha ha ha topic hết chủ đề để anti rùi ^_^ quanhuy cố lên đi chứ còn mấy thằng ko vào tranh luận thì cũng nên go đi chứ post bài trong này nhìn choáng quá =))
 
nếu cứ treo núi xong rồi, thấy núi khác cao hơn lại trèo tiếp thì đã không có cái câu "ngủ quên trên chiến thắng". Mí lị đôi khi ko có núi khác, hoặc giả có cái núi khác vừa xuất hiện, đã có người nói, "ối giời đâu phải núi là cái đồi thôi, chỉ có cái lũ không biết gì mới đi trèo...phải ở lại núi cũ mới là người leo núi chân chính"
Genius không hiểu non-genius nói gì :'> =))
 
...vậy thì cho chuyển vế đổi dấu... chắc vẫn ko hiểu !!!
 
hey bà cón có ai bít download bản full Star Ocean Tin Time ở đâu ko chỉ cho tui với kiếm mãi mà ko ra nè
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top