Star Wars: The Force Awakens

Thực ra để 1 thằng cầm cây đỏ như thế này

T1CD8Tz.gif

oZqxDdO.gif

xsD0JtE.gif


thì mới đủ nhấn mạnh là thanh niên Kylo có tham gia vụ đồ tể, chứ nguyên 1 dàn cầm LS đỏ thì biết đứa nào với đứa nào :6cool_surrender: nhỡ xem phim xong người ta lại về cãi nhau "Có thể thằng Kylo bị oan, không phải nó giết nên mới giận dỗi bỏ nhà ra đi" thì sao :6cool_surrender:
 
Snoke, Unknown Regions tồn tại song song với Sidious luôn mà, lão ấy theo dõi diễn biến từ lúc Galactic Empire hình thành rồi suy thoái luôn, sau đó mới thu nhận tàn dư của đám Empire về chướng:8cool_matrix: Cả đám Knights of Ren cũng có từ trước khi thằng Kylo sinh ra luôn, sau này nó chỉ tham gia thôi chứ chả phải leader :-?

Mình nhớ concept ban đầu của đám Knights là cái này
Star-Wars-Jedi-Exiles.jpg


Nhưng lên phim lại chỉ show mỗi Kylo cầm LS

có thể đám Ren có nhiều leaders, tên Kylo chỉ là 1 trong số đó
 
Vẫn thích như này hơn, badass :6cool_ah:
post-44577-Star-Wars-The-Old-Republic-gif-OMS4.gif

Cơ mà chắc ko được do thời Ren jedi/sith gần như tuyệt chủng cmnr :-(||>
 
Thật là lúc chưa tới đoạn lộ ra là con trai và bỏ mặt nạ, chẳng nghĩ Ren là tay to mặt lớn, đồ tể này nọ =))
Ta nghĩ thế, vì không ham hố mấy tin bên lề, không xem thêm từ cái trailer 2
 
:))

Mà cái luật Rule of Two của đám Sith là thế quái nào nhỉ? Chỉ có 2 Sith thì đánh lại thế quái nào bọn Jedi đông như kiến, đặt luật kiểu đó khác gì tự đẩy Sith vào thế yếu, lỡ Jedi nó lùng được giết hết thì các skill của Sith thất truyền à. Trước khi đặt cái luật này thì Sith tổ chức theo kiểu nào nhỉ, có giết lẫn nhau nhiều thì số còn sống cũng vẫn nhiều hơn 2 đứa chứ. Mà đặt ra luật xong, chỉ còn 2 Sith, thì vẫn giết nhau như thường đấy thôi. Còn nếu đặt ra Rule of Two để ngăn chặn số lượng Sith lan tràn không kiểm soát được giống như đám Jedi cấm lấy vợ đẻ con tràn lan, thì sao lại là con số 2, Rule of Three, Four cũng vẫn kiểm soát được mà.

Có bạn nào đọc novel rành giải thích dùm với :D
Luật Rule of Two là để đẻ ra những thằng Sith toàn năng như Sidious.
Mục đích của bọn Sith không phải là tiêu diệt Jedi, mà là quyền lực. Tranh đấu và phản bội là bản chất của Sith rồi vì thằng nào cũng muốn được nhiều quyền lực hơn. Nhưng lúc này lại dẫn tới vấn đề là khi số lượng Sith nhiều thì lại có vụ nhiều thằng yếu hợp lực giết 1 thằng mạnh, cuối cùng Sith empire chỉ toàn bọn yếu tranh đấu với nhau mà khó đẻ ra được thằng mạnh, coi như là nhân tài bị vùi dập.
Lúc này Darth Bane quyết định diệt hết Sith và lập ra luật mới này, khi chỉ có 2 người thì cách duy nhất để chiếm được nhiều quyền lực hơn là phải trở nên mạnh hơn kẻ còn lại, không chỉ về force mà còn về mọi mặt như âm mưu quỷ kế, tiến tới tạo ra tên Sith vô đối nhất (rule of one). Qua nhiều thế hệ 1 đời hơn 1 đời thì mới đẻ ra Darth Sidious 1 người mà quay cả hội đồng Jedi như quay dế.
 
Mình có thắc mắc: tại sao Dark side k0 bị giới hạn vụ yêu đương, sinh con đẻ cái mà cho tới thời điểm này chưa hề có 1 ai là hậu duệ của các Darth, trừ trường hợp đặc biệt Anakin ra?
 
Cũng đang thắc mắc điều tương tự. Rõ ràng, vì yêu mà sang DS không phải là lý do phổ biến. Chắc sợ bị con phản hoặc không muốn có điểm yếu? Hoặc mặc dù được phép yêu nhưng theo DS thì chỉ yêu bản thân và quyền lực thôi.
Mình có thắc mắc: tại sao Dark side k0 bị giới hạn vụ yêu đương, sinh con đẻ cái mà cho tới thời điểm này chưa hề có 1 ai là hậu duệ của các Darth, trừ trường hợp đặc biệt Anakin ra?
 
Chỉnh sửa cuối:
khả năng cảm nhận force có di truyền không nhỉ :3onion24:
 
khả năng cảm nhận force có di truyền không nhỉ :3onion24:
Có, nhưng clone thì không được. Giờ Disney chém sao cũng không rõ vì Disney muốn lơ cái PT và midi-chlorian.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình có thắc mắc: tại sao Dark side k0 bị giới hạn vụ yêu đương, sinh con đẻ cái mà cho tới thời điểm này chưa hề có 1 ai là hậu duệ của các Darth, trừ trường hợp đặc biệt Anakin ra?

Vẫn có vợ con bình thường, nhưng nếu giả dụ gia đình nó bị kẻ khác bắt cóc đem ra làm con tin uy hiếp mà nó cứu không được thì thằng Sith đó sẽ tự tay giết gia đình mình luôn :-s Vì lúc đó nó nhận ra vợ con trở thành điểm yếu rồi :-s Cơ bản tụi Sith này khác Jedi ở chỗ nó thích làm gì thì làm, mà yêu đương, muốn có gia đình, không muốn FA cũng là 1 trong những mong muốn cơ bản của mọi loài nên nó không cấm túc bản thân như đám Jedi 8->

Nhưng nếu phải cưới 1 Sith thì tốt nhất vote đứa đấy tự sát \:D/ Vì kiểu bọn Sith luôn luôn mang suy nghĩ theo hướng tiêu cực giống Anakin đấy \:D/ Có thể vợ nó tiếp xúc với 1 thằng khác kiểu xã giao như Padme với Obi-wan thôi nhưng nó sẽ tự auto nghĩ là vợ nó ngoại tình \:D/
 
Rey là con ông han nhé. Khúc cuối em nó nhớ lại tất cả rồi em mẹ leia thôi
 
Luật Rule of Two là để đẻ ra những thằng Sith toàn năng như Sidious.
Mục đích của bọn Sith không phải là tiêu diệt Jedi, mà là quyền lực. Tranh đấu và phản bội là bản chất của Sith rồi vì thằng nào cũng muốn được nhiều quyền lực hơn. Nhưng lúc này lại dẫn tới vấn đề là khi số lượng Sith nhiều thì lại có vụ nhiều thằng yếu hợp lực giết 1 thằng mạnh, cuối cùng Sith empire chỉ toàn bọn yếu tranh đấu với nhau mà khó đẻ ra được thằng mạnh, coi như là nhân tài bị vùi dập.
Lúc này Darth Bane quyết định diệt hết Sith và lập ra luật mới này, khi chỉ có 2 người thì cách duy nhất để chiếm được nhiều quyền lực hơn là phải trở nên mạnh hơn kẻ còn lại, không chỉ về force mà còn về mọi mặt như âm mưu quỷ kế, tiến tới tạo ra tên Sith vô đối nhất (rule of one). Qua nhiều thế hệ 1 đời hơn 1 đời thì mới đẻ ra Darth Sidious 1 người mà quay cả hội đồng Jedi như quay dế.

Tùy chứ, cạnh tranh chọn lọc của Rule of Two chỉ đúng khi trò luôn giỏi hơn thầy, qua liên tiếp nhiều thế hệ thì đạt đến đỉnh cao, nhưng đâu phải lúc nào trò cũng hơn thầy, Sidious với Vader là ví dụ, kể cả Luke có chấp nhận làm học trò thay Anakin thì e cũng khó vượt qua Sidious được. Mình thì thấy kiểu chọn lọc dựa trên cạnh tranh thầy/trò liên tục nhiều đời của Sith thì lên đến tầm Plagueis The Wise là đỉnh cao rồi, còn toàn năng cỡ Sidious thì còn phải do tố chất đặc biệt chỉ Sidious mới có, kể cả Plagueis chọn một học trò khác và cũng có thể đạt trình độ giết được ông thầy thì e cũng không thể bằng Sidious được.

Mà quyền lực và lợi ích mà học trò sẽ có được sau khi giết thầy để lên chức trong Rule of Two cụ thể là gì nhỉ. Đám Sith sống ẩn dật thì có quyền lực gì ngoài việc được lên chức thầy. Và nếu như bản chất của Sith là ích kỷ và phản bội thì sao lại đi nhận học trò về dạy dỗ theo Rule of Two nhỉ, dù biết thừa nó sẽ phản mình, có lợi ích gì trong việc nhận học trò. Như Sidious nhận Vader là để có thằng đệ sai vặt sau khi đã lên làm Emperor, làm thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, dẹp phản loạn, chứ mấy đời Sith trước sống ẩn dật, muốn gì tự làm cho nhanh nhận học trò làm gì cho rắc rối.

Và cái xã hội Sith nghe có vẻ lởm, một Sith Lord mạnh nhất chém giết chán chê để nắm ngôi chúa tể mà lại không biết cách kiểm soát và đối phó với đám lâu nhâu phía dưới để chúng nó hợp sức lại lật đổ mình. Và thời Sith Empire mình nhớ thiếu gì Sith Lord kiểm soát tốt đám thuộc hạ bằng bàn tay sắt, kiểu như Vitiate, đâu có loạn. Nếu chỉ vì Sith social loạn đúng thời điểm choảng nhau với Jedi khiến Sith bị tiêu diệt gần hết mà chuyển sang Rule of Two thì nghe có vẻ không ổn, chỉ cần xiết lại kỷ cương như các thời kỳ trước là được chứ nhỉ.
 
Nhận học trò chắc là để không muốn người Sith bị tuyệt diệt hoàn toàn. Bởi chắc ngoài Vitiate ra thì chưa có Sith nào đạt tới mức bất tử.
Học trò không giỏi được hơn thầy thì đương nhiên là chấp nhận chịu chết. Khi đó thầy sẽ tìm học trò mới. Cho đến khi nào được một thằng hơn mình thì thôi. Force sensitive lúc nào chẳng đầy rẫy, sợ gì thiếu.
 
Căn bản là do lợi ích bản thân thôi, lũ sith có thể đầu thai , nhưng nếu lũ sith ko có 1 cơ chế luật lệ nhất định mà liên tục đấu đá nhau thì đầu thai bao nhiêu lần cũng ko đè bẹp dc lũ jedi
 
Tùy chứ, cạnh tranh chọn lọc của Rule of Two chỉ đúng khi trò luôn giỏi hơn thầy, qua liên tiếp nhiều thế hệ thì đạt đến đỉnh cao, nhưng đâu phải lúc nào trò cũng hơn thầy, Sidious với Vader là ví dụ, kể cả Luke có chấp nhận làm học trò thay Anakin thì e cũng khó vượt qua Sidious được. Mình thì thấy kiểu chọn lọc dựa trên cạnh tranh thầy/trò liên tục nhiều đời của Sith thì lên đến tầm Plagueis The Wise là đỉnh cao rồi, còn toàn năng cỡ Sidious thì còn phải do tố chất đặc biệt chỉ Sidious mới có, kể cả Plagueis chọn một học trò khác và cũng có thể đạt trình độ giết được ông thầy thì e cũng không thể bằng Sidious được.

Mà quyền lực và lợi ích mà học trò sẽ có được sau khi giết thầy để lên chức trong Rule of Two cụ thể là gì nhỉ. Đám Sith sống ẩn dật thì có quyền lực gì ngoài việc được lên chức thầy. Và nếu như bản chất của Sith là ích kỷ và phản bội thì sao lại đi nhận học trò về dạy dỗ theo Rule of Two nhỉ, dù biết thừa nó sẽ phản mình, có lợi ích gì trong việc nhận học trò. Như Sidious nhận Vader là để có thằng đệ sai vặt sau khi đã lên làm Emperor, làm thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, dẹp phản loạn, chứ mấy đời Sith trước sống ẩn dật, muốn gì tự làm cho nhanh nhận học trò làm gì cho rắc rối.

Và cái xã hội Sith nghe có vẻ lởm, một Sith Lord mạnh nhất chém giết chán chê để nắm ngôi chúa tể mà lại không biết cách kiểm soát và đối phó với đám lâu nhâu phía dưới để chúng nó hợp sức lại lật đổ mình. Và thời Sith Empire mình nhớ thiếu gì Sith Lord kiểm soát tốt đám thuộc hạ bằng bàn tay sắt, kiểu như Vitiate, đâu có loạn. Nếu chỉ vì Sith social loạn đúng thời điểm choảng nhau với Jedi khiến Sith bị tiêu diệt gần hết mà chuyển sang Rule of Two thì nghe có vẻ không ổn, chỉ cần xiết lại kỷ cương như các thời kỳ trước là được chứ nhỉ.
Thì mục đích của Rule of Two là để tiến hoá thành Rule of One mà, cứ tranh đấu thầy trò cho đến khi nào không thể mạnh hơn được nữa, đạt đến cảnh giới tối cao.

Còn quyền lực đạt được ở đây có lẽ là quyền năng về force :-? Cái này mình cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ chỉ đánh bại được thầy mình thì mới đạt được thêm sức mạnh về force được, mà trong SW thì force là quan trọng nhất rồi; mà dù Sith Lord như Darth Plagueis không lộ mặt hẳn thì hắn vẫn có quyền lực chính trị chứ. Còn việc tại sao Sith ích kỷ mà vẫn nhận học trò để bị phản thì theo mình vì chỉ có qua con đường đấu tranh với nhau thì Sith mới đạt được nhiều sức mạnh hơn, còn nếu thất bại mà chết thì chỉ có thể nhận là mình còn quá yếu thôi.

Còn về vụ xã hội Sith, nếu cứ nhiều thằng yếu dìm một thằng mạnh thì khó mà sinh ra một thằng chúa tể đứng đầu hẳn được. Mà trong trường hợp sinh ra được một thằng chúa tể hết toàn bộ Sith thì lại khiến cho địa vị tay Sith đó quá vững chắc, những tay Sith khác khó có cơ hội trèo lên do phải đối mặt với không chỉ một đối thủ mà là cả một đế chế, dù force có mạnh hơn nhưng cũng không cướp quyền được. Nếu muốn đẻ ra những đứa ngày càng mạnh về quyền năng force thì 1 vs 1 vẫn là tốt nhất.
 
Đoạn theme từ phút thứ 1 trở đi là trong bài nào của ost nhỉ:5cool_still_dreamin
 
Xem cái này đi:



Luke và Rey đấy.

Tôi sẽ đón các bạn,ai đi cùng tôi:

 
Back
Top