thằng chuột ko phải villain phế, mà là nó xử lí ngu, (đệt, nói ra thì chắc sẽ rước cơ số người hiềm khích), ví như trong marvel hiện h, cho dù villain có mạnh nhưng ko có cái cảm giác áp đảo, khiếp sợ, do không khí "vui nhộn" quá, mặc dù cái này mình đi coi ko có mang tâm lí anti gì, nhưng rõ ràng thực tế nó là vậy, kiểu đánh nhau mà "ê mày thằng kia mạnh vl xong cả đám cười haha", mi thử tưởng tượng cho dù giữ nguyên sức mạnh, mà để 1 đám lính nhìn thấy Vader xong quay qua cười giỡn rồi vừa chạy vừa pha trò xem

nói về sự khủng bố của 1 thế lực, mang tới áp đảo về tinh thần, cũng trong nền sci-fi thì có series Mass Effect thể hiện khá tốt mối nguy từ Reaper
cái prequel thì ngay cả tướng Grievous là dạng miniboss cũng có ấn tượng hơn hẳn bất kì tên nào trong cái sequel này, sequel đã đi 2/3 trilogy rồi mà nói thật, nếu bỏ chữ SW ra, khách quan thì film ko có điểm gì hay so với chuẩn mực hiện tại luôn:
plot? nope
trai xinh gái đẹp? nope
kĩ xảo hoành tráng, trận đánh epic, thể hiện được "war"? nope
đặc trưng của SW - đấu LS? nope
thậm chí sử dụng force? nope nốt
cũng chả hiểu tại sao với kĩ xảo ngày này thì mắc chứng gì lại cứ kiểu làm nửa vời, kiềm chế kiểu gì ấy, ko làm mấy trận cho tàu thuyền bắn nhau quẩy bung nóc, hay chưởng force ầm ầm, đấu LS long trời lở đất như mấy trailer của SWTOR xem, cho dù có là nữ quyền, da đen quyền gì bảo đảm dân tình kéo nhau coi ầm ầm, quá đáng tiếc