ko phải vì tiền thì tụi nó luyện chơi làm cái gì,có 1 bài nhạc nghe hoài ko chán là lâu lâu nghe,và trong khi nhiều lúc khác cũng phải nghe nhiều bài,có ai nghe mãi 1 bài từ khi sinh ra đến chết đi đâu,nói thế cũng nói,ko có 1 đất nước mà thằng nào cũng thích starcraft rồi sống chết vì nó cả,mà là công nghệ kiếm tiền của nó đó bố ạ,đừng quên nó Hàn quốc nhé,có ngon thì đi mà chơi starcraft cả ngày đi,đừng có chơi game gì khác,giỏi to mồm chê người khác,ko biết thì im đi cho người khác nhờ,còn gì là sở thích,có tiền thì mua tiên còn được ,huống hồ là luyện chơi game,mơ hồ nhỉ ?đam mê ko tiền thì có mà chết đói. Thế hỏi 1 câu nhá,ko có giải đấu starcraft thì tụi nó yêu game rồi luyện chơi với tốc độ kinh hoàng kia để chỉ solo 1 mình với 7 máy thôi à,có thằng điên mới luyện cho giỏi rồi ngồi solo với máy,ko phải vì tiền thắng cuộc thì mơ đi em,anh còn khuya mới luyện ,ở đó mà thích game với chả tâm luyện cho giỏi ? mắc cười ,hahahaha,nói cái gì thực tế chút,đừng có đem đam mê vào đây,starcraft ra cũng 10 năm rồi ,10 năm chơi có 1 game thật giỏi để anh làm trùm các quán net,hay là anh là vua solo với 7 máy,chắc chỉ có thằng điên ...