CHƯƠNG I:Khởi Hành
Vào một chiều thứ 7 tháng 8 năm 2007.Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đốI vớI những thành viên của Box-Gamevn-Stealth-Action.TạI sao?BởI lẽ hôm nay là buổI gặp mặt đầu tiên của các thành viên trong Box.Nhưng thế thì có gì là ghê gớm.Vâng,sẽ ko có gì là ghê gớm nếu như bạn ko biết rằng đây là cuộc gặp mặt của hai nhóm :Bắc và Nam.Vì vậy đầy có thể đuợc xem là một cuộc gặp mặt vĩ đạI và tất cả mọI ngưòi ko hề biết rằng cuộc gặp gở này sẽ mang đến cho họ nhiều điều bất ngờ và âm thầm đúng như những gì họ đã trải qua trong game.Đúng 5h tạI quán ca-fe Dilmah quen thuộc ở góc đuờng Nguyễn Du,mọI ngưòi đều có mặt đông đủ,ko thiếu một ai. À ko,vẫn còn thiếu một nhân vật chưa đến.Ai vậy?Khoan …để điểm mặt anh em tạI “hiện truờng” cái đã rồI tính đến “kẻ” vắng mặt sau.Nhóm The North “Miền Bắc” gồm :Basaf_13,Garchi ,Mr.K, WiWi và Mike_Shinoda … nhóm T.N do Basaf_13 làm “thủ lĩnh”.Nhóm còn lạI là nhóm The South “Miền Nam” gồm :Lionheart684,Stealth,Kiug ,Nikita Kabuto và AA_SA …nhóm này do Lionheart684 (“Sếp” của box S-A )dẩn đầu .Như vậy coi như đã đủ…À quên,còn thiếu một thành viên nữa.Nhưng ko khó khăn lắm để xác định “tên” vắng mặt tính đến thờI điểm này . Đây là ngưòi tôn sùng chủ nghĩa Metal Gear Solid và hâm mộ Snake.Vâng nói đến đây thì chắc ai cũng biết đó chính là Pliskin.Việc Pliskin vắng mặt gây ra rất nhiều điều khó hiểu .BởI lẽ Pliskin ko bao giờ sai hẹn,nếu có việc gì ko đến thì đã báo truớc..nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì.Stealth lên tiếng:
_Có lẽ hắn ngủ quên,hôm qua tui qua nhà hắn chơi game đến tận khuya mớI về.
_Ưhm!Nếu vậy thì giờ mình vào phòng trong nói chuyện đi.Phòng VIP đàng hoàng nhé.Hôm nay tui bao hết .
Sau động từ “bao hết” là hàng loạt tiếng la cộng vỗ tay của mọI ngưòi.Ngưòi mừng nhất có lẽ là Kiug và AA_SA ,bởI hai tên này tiền bạc ko đuợc “phì nhiêu” cho lắm.Cả hai chiếu ánh mắt đầy biết ơn đến nhân vật vừa lên tiếng. Đó là “Sếp” Lionheart684,lần truớc khi có cuộc họp mặt của nhóm T.S, tuy đã hứa có mặt nhưng phút chót lạI ko thể đến bớI lí do sửa nhà.Có lẽ vì vậy nên “Sếp” mớI hào phóng như thế nằm chuộc lạI lỗI lầm.Kệ,gì cũng đuợc miễn ko phai móc hầu bao là ok.Sau khi đồ ăn và thức uống đuợc mang ra.Basaf_13 đứng lên vớI vẻ mặt ko thể nghiêm hơn:
_Thay mặt toàn thể những thành viên của T.N,tui rất cảm ơn sự tiếp đãi chu đáo của mọI ngưòi .
_Khà,có gì đâu-Sếp lên tiếng-Đều là thành viên torng nhóm cả,mấy chú ko cần khách sáo thế. Đây là lần đầu tiên anh em mớI có dịp gặp mặt ,lạI ổ chức ở đây,tất nhiên là tụI tui phảI đón tiếp chu đáo rồi. Để mai mốt ra Bắc tụI tui cũng đuợc tiếp đãi như vầy. đúng ko?
_Hehe,chính xác.nhưng tui sợ ko đuợc “sộp” như những thành viên của T.S thôi.
_Là sao?-Stealth hỏI
_Thì tụI tui sợ ko có đủ tiền mua vé mờI mọI ngưòi ra ngoài đó như các pác mờI tụI tui vô đây mà thôi.Chà mà 5 ngưòi chúng tôi tiền bay vào và khứ hồI chắc cũng ko ít.Các pác lấy đâu ra số tiên đó thế?
_Oh My God….!
- S
=)