[steam,PS4,Xbox one] Resident evil 2 Remake

Bản cũ làm hơi vô lý vụ 2 người gặp nhau rồi lại tách ra không có lý do (đi chung tỉ lệ sống cao hơn).
 
Muốn có nhiều cảnh X bóp cổ leon hơn:1cool_byebye:
 
Cả toàn game không có lấy một trường đoạn nào mà cả 2 người đi chung để diệt zombie cả nên thấy nó bất hợp lý . Kinh dị thì kinh dị chứ lâu lâu cũng phải thêm vào vài đoạn ngắn 2 đi chung rồi tách ra cho nó có màu tí
 
toàn chiến binh mạnh nhất của loài người đi chung chi cho phí tài nguyên :))
 
Khúc cuối này làm ko hay với hoành tráng như cũ, như cũ Leon với Claire phần B có thông tin cho phần A là "tìm được đường thoát rồi, xuống tầng cuối có xe lửa đó, xuống lẹ đi" rồi khúc cuối đứng trên xe lửa vẫy tay kêu nhanh lên ... bản này thì giống như "anh đi đường nào kệ anh, tui đi đâu kệ tui, hên xui thì thoát được"
Claire với Leon còn chả biết là có cái xe lửa cứ chạy bừa cầu may, khúc cuối Leon cũng éo biết là Claire có trên xe, Claire lúc lên xe cũng éo quan tâm là Leon có thoát không mà chỉ quan tâm về nhà đi tắm :))
khúc boss cuối cũng vậy, bản cũ còn hợp tác, bản này "tách cái toa tàu ra, à mà thằng kia còn ở bên kia mà, thôi kệ mie nó đạp cho nó văng toa tàu ra trước đã thằng kia hên xui đi" :))
Sheryl bản cũ còn giúp ích đôi chỗ, bản này đúng nghĩa cục nợ =))

Cái này công nhận nói đi nói lại rồi , do Capcom làm chưa tới :( chắc là do lười !

Bản cũ 2 đứa tương tác nhau nhiều hơn , tàu chạy 1 đứa đứng ở trên kêu ý ới , đứa ở dưới chạy rẽ tóc ... chưa kể đánh boss A B khác hẳn nhau rất hứng thú .

Cả toàn game không có lấy một trường đoạn nào mà cả 2 người đi chung để diệt zombie cả nên thấy nó bất hợp lý . Kinh dị thì kinh dị chứ lâu lâu cũng phải thêm vào vài đoạn ngắn 2 đi chung rồi tách ra cho nó có màu tí

Cái này thì đúng với phần cũ , còn phần mới thì mặc định kịch bản là không bao giờ gặp được nhau vì lúc nào cũng có vật cản giữa 2 bên rồi :))
 
Khúc cuối này làm ko hay với hoành tráng như cũ, như cũ Leon với Claire phần B có thông tin cho phần A là "tìm được đường thoát rồi, xuống tầng cuối có xe lửa đó, xuống lẹ đi" rồi khúc cuối đứng trên xe lửa vẫy tay kêu nhanh lên ... bản này thì giống như "anh đi đường nào kệ anh, tui đi đâu kệ tui, hên xui thì thoát được"
Claire với Leon còn chả biết là có cái xe lửa cứ chạy bừa cầu may, khúc cuối Leon cũng éo biết là Claire có trên xe, Claire lúc lên xe cũng éo quan tâm là Leon có thoát không mà chỉ quan tâm về nhà đi tắm :))
khúc boss cuối cũng vậy, bản cũ còn hợp tác, bản này "tách cái toa tàu ra, à mà thằng kia còn ở bên kia mà, thôi kệ mie nó đạp cho nó văng toa tàu ra trước đã thằng kia hên xui đi" :))
Sheryl bản cũ còn giúp ích đôi chỗ, bản này đúng nghĩa cục nợ =))

Chuẩn này, cảm giác về gần cuối game rush quá mức, đoạn xuống lab thấy thiếu cái chất gì đó như bản gốc hẳn đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lab trong remake sáng sủa quá , chứ bản cũ nhìn bẩn thỉu , cảm giác nó rùng rợn hơn .
 
Sắp có việt hoá rồi các nàng ơi,dự là trong tuần thôi
 
Thì ai ko biết tiếng Anh chơi bản Việt hóa để đọc mấy cái files cho rõ ràng , xem Claire nói bậy rõ hơn :D
 
Game optimize cho PC quá tốt. Đồ hoạ đẹp, load game cực nhanh, âm thanh thì khỏi chê
 
Việt hóa sẽ dc nghe Claire chửi "thằng khốn nạn" "thằng chó đẻ" "đồ mất dạy" "chết mie mày đi" "cái lol gì thế" ... =))
 
RE cần việt hóa để làm gì :3onion24:
Không việt hoá đố mà bác giải dc puzzle dưới cống , không lẽ cắm đại . Rồi mấy cái puzzle nhỏ nhỏ như cái bàn của Leon không biết đọc sao làm :))
 
vừa run hardcore tới đoạn lấy cài chìa chuồn cho leon xuống dưới lấy cái hộp lên lấy cây magnum, chạy ra gặp bác x. quăng cho bác quả flashbang nhưng bác k bị chói mà mình bị chói. kết quả là bác ấy tỏ tình theo kiểu chống tay vào tường =))
 
Có 1 trick ở G2 là ném 1 trái lựu đạn vô cửa thì anh Birkin sẽ tới phá cửa luôn chứ ko thọc tay chọc ngoáy mất thời gian nữa :))
 
vừa run hardcore tới đoạn lấy cài chìa chuồn cho leon xuống dưới lấy cái hộp lên lấy cây magnum, chạy ra gặp bác x. quăng cho bác quả flashbang nhưng bác k bị chói mà mình bị chói. kết quả là bác ấy tỏ tình theo kiểu chống tay vào tường =))

Một tay chống tường một tay bóp đầu Leon ấy à =))???
 
Zom trâu quá bắn mãi éo chết, lúc nó ngã nằm im tưởng chết rồi lúc đi qua nó lại ngồi dậy vl thật
 

Còn mình hôm qua chơi đúng khắm luôn. Ở trong phòng darkroom nghe tiếng bước chân, cứ nghĩ là an toàn rồi nên chui ra ai dè gặp ảnh đứng đó tát yêu một phát lăn lại vô phòng. Mình kiểu "cái lồng gì vừa mới xảy ra vậy?" =))
 
Back
Top