Land of Dragons:
Sau khi đánh bại toàn bộ bọn Heartless, vị tướng cầm đầu đến cảm ơn:
General:
- Cảm ơn các bạn, chúng tôi quả thật không biết làm thế nào nếu không có các bạn...
Girl in Green:
- Các bạn có phải là do Đức vua phái đến?
Eternity:
- Vâng, cô biết đức vua à?
Girl in Green:
- Tôi là
Mulan, còn đây là tướng quân
Shang…..
Chester:
- Xin hỏi hai vị khách do đức vua mời đến đang ở đâu…
Mulan:
- Họ đang ở cùng với một toán quân của chúng tôi…hiện giờ đang bị vây hãm trên núi, chúng tôi đang định tiếp cứu họ thì…
Chester:
- Sao lại thế, vậy ai đang vây hãm họ…
Shang:
- Là một tên tướng tàn ác tên
Shan-yu…..hắn có rất nhiều quái thú màu đen như vừa rồi…Nhưng dù hắn mạnh hơn, chúng tôi cũng quyết ngăn hắn…
Eternity:
- Chúng tôi sẽ giúp các bạn…
Mulan:
- Nhưng…
Eternity:
- Không sao, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, phải đón hai vị khách của đức vua về…
......................
Ngay sau đó, tất cả lên núi, chuẩn bị tấn công Shan-yu….
Trên núi, một con diều hâu bay lơ lửng…nó nhìn xung quanh rồi đậu vào tay của một tên trông khá gian ác…
Cùng lúc đó, có
một cô gái đội mũ trắng ở cách đó không xa...
White Hat:
- Thì ra kia là các Keyblade Masters. Họ...dễ thương đấy chứ...
................................
Lúc hành quân, bất ngờ từ trong các hẻm núi, có một toán Heartless xông ra cùng với một tên du mục mang con diều hâu trên tay.
Shang hét lớn:
- Shan-yu!
Rồi lao vào Shan-yu ngay lập tức, Nhưng Shan-yu vung tay, một ngọn giáo làm Shang ngã ngựa…Mulan ngay lập tức phi tới…
Shan-yu lẩm bẩm:
- Hỡi thần rồng, xin hãy cho ta sức mạnh, giúp ta đánh bại kẻ thù…..
Bỗng nhiên, một con rồng nhỏ bò ra từ áo Mulan...
Little Red Dragon:
- Ta, Mushu đã đến, nhưng sẽ không giúp mi đâu, đồ mặt mốc…
Shan-yu phá lên cười…Vách núi bỗng nhiên rung chuyển…Một con Heartless, không, một con
rồng – Heartless bay thẳng từ hẻm núi lên, trông nó to kinh hồn…Mushu chui vào áo Mulan…
Mushu:
- Ờ, có lẽ tôi nhầm, hắn định gọi anh chàng to con kia…
Con rồng phun ra một luồng lốc xoáy kia khủng, chỉ có nhóm cầm Keyblade là tạm trụ vững…Mọi người đành phải bỏ Shan-yu để chiến đấu với con rồng…
BATTLE START!
Sau khi con rồng bị tiêu huỷ, nó lao đầu vào núi, tuyết sạt lở chôn vùi hết quân của hai bên.
Disney Castle:
Sau khi đánh bại con Heartless khổng lồ, mọi người phát hiện ra một cô gái nằm cạnh đó...
Mickey vội đỡ cô ta:
- Sao rồi
Daisy, cô có sao không, nữ hoàng đâu?
Daisy:
- Xin hãy nhanh lên…nữ hoàng đang nguy hiểm.
Mickey:
- Nữ hoàng đâu? Ai đã làm chuyện này?
Daisy:
- Có hai cô gái…họ mạnh lắm…Heartless xuất hiện…có lẽ họ đã phá
Corner Stone rồi…Nữ hoàng ở trong chính điện…
Sau đó Daisy ngất đi, đức vua đặt cô ấy xuống:
Mickey:
- Chip và Dale, hãy giúp tôi trông chừng cô ấy…
Nói xong đức vua vừa chạy, vừa đánh tan bọn Heartless, chưa bao giờ thấy ngài mất bình tĩnh thế…các players chạy theo…
Mickey đã sắp đến phòng cần thiết…Bỗng nhiên,
một bộ giáp và các bộ phận chân tay xuất hiện, chắn đường đức vua, nhóm Keyblade Masters cũng vừa đến...
Ben Ben:
- Đức vua, hãy bình tĩnh…
Kai:
- Chúng ta giải quyết con quái này đã
Mickey:
- Nếu có chuyện xảy ra với nữ hoàng…Viên đá hộ vệ đã vỡ…Không biết nàng sao rồi…
BATTLE START!
Bộ giáp lảo đảo, Mickey chém một phát làm nó vỡ tung, không phí thời gian, ngài lập tức bật tung cửa phòng, xông vào…