- 24/9/07
- 44,851
- 7,114
Book of Darkness cuối cùng đã yếu thế...và cô ta bay chậm dần...
Book of Darkness:
- Quả là đối thủ mạnh nhất trong 1000 năm trở lại đây...nhưng cũng chỉ đến thế thôi...Các ngươi sẽ không tiêu diệt được ta đâu...
Nanoha:
- Ta có một người chị tên là Magical Word, và chị ấy đã nói với ta một điều...đó là...Không có gì là không thể!!!
Raging Heart Excellion:
- Ready! 150% Power!
Nanoha:
- Ổ đạn cuối cùng, tập trung toàn bộ sức mạnh...
Một quả cầu khổng lồ tập trung ở đầu gậy của Nanoha...Và một tiếng nổ lớn vang lên...Book of Darkness giơ tay lên đỡ...
Book of Darkness:
- Quá mạnh, tên cô là gì hả cô bé...
Nanoha:
- Takamachi Nanoha! còn đây là Raging Heart Excellion.
Book of Darkness:
- Ta có thể cảm thấy được, sau chục năm nữa thôi, cô sẽ là một trong những người mạnh nhất vũ trụ chứ không chừng! Ta rất hân hạnh được đấu với cô...
Nanoha:
- Chúng ta chỉ làm việc của mình, ta cũng rất hân hạnh. Book of Darkness, nếu chúng ta là bạn thì hay hơn thế này...
Book of Darkness:
- 1000 năm qua, ta đã trở thành một thứ vũ khí cho các pháp sư sử dụng, nhưng Hayate thì khác,cô ấy coi ta và các kỵ sỹ như bạn...Điều cuối cùng ta có thể làm....Ta sẽ hồi sinh lại các kỵ sỹ, vì họ cũng là một phần được lập ra để bảo vệ ta..hãy làm ơn, quan tâm đến Hayate...
Một tia sáng phát ra, và Book of Darkness tan thành bụi...
Từ trong không khí...Signum và Vita hiện ra cùng với hai người nữa...Tay của signum đang bế Hayate
Signum:
- Thế là hết...Book of Darkness đã ra đi, vậy là mọi chuyện đã chấm dứt...
Vita bay lại.....
Vita:
- Xin lỗi Nanoha, chúng tôi...
Nanoha mặt tái mét, nhưng vẫn cố cười...
Nanoha:
- Không sao, cậu...hiểu là tôi mừng lắm rồi...Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công...
Vita:
- Nanoha, cậu làm sao thế...
Nanoha:
- Catridage System...có lẽ tôi đúng là còn thiếu tuổi để dùng nó...
Vita:
- Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, là sẽ hồi sức lại ngay, đừng lo chuyện đó...
Nanoha lắc đầu...Rồi nói với cây gậy
Nanoha:
- Raging Heart..không phải cố gắng nữa, ngươi cũng đã đến cực hạn rồi...
Cây gậy phát sáng yếu ớt, rồi tắt...Còn Nanoha rơi tự do, như một thiên sứ gãy cánh, rơi xuông trần gian đầy tuyết...
Rena,Suigintou và Kaede đang ngồi uống trà...
Bỗng nhiên chén trà trên tay Kaede rơi xuống...
Kaede:
- Toàn thân tôi tự nhiên lạnh buốt...có một cảm giác kỳ lạ trong tim...Cứ như nó bị thắt lại...
Rena:
- Tôi cũng thấy thế, dường như có người thân nào đó tử nạn...
Suigintou lắc đầu...
Suigintou:
- Có lẽ hai cô bị sao rồi, tôi có thấy gì đâu...
Book of Darkness:
- Quả là đối thủ mạnh nhất trong 1000 năm trở lại đây...nhưng cũng chỉ đến thế thôi...Các ngươi sẽ không tiêu diệt được ta đâu...
Nanoha:
- Ta có một người chị tên là Magical Word, và chị ấy đã nói với ta một điều...đó là...Không có gì là không thể!!!
Raging Heart Excellion:
- Ready! 150% Power!
Nanoha:
- Ổ đạn cuối cùng, tập trung toàn bộ sức mạnh...
Một quả cầu khổng lồ tập trung ở đầu gậy của Nanoha...Và một tiếng nổ lớn vang lên...Book of Darkness giơ tay lên đỡ...
Nanoha ultimate skill: Starlight Breaker Excellion Full Power!
Book of Darkness:
- Quá mạnh, tên cô là gì hả cô bé...
Nanoha:
- Takamachi Nanoha! còn đây là Raging Heart Excellion.
Book of Darkness:
- Ta có thể cảm thấy được, sau chục năm nữa thôi, cô sẽ là một trong những người mạnh nhất vũ trụ chứ không chừng! Ta rất hân hạnh được đấu với cô...
Nanoha:
- Chúng ta chỉ làm việc của mình, ta cũng rất hân hạnh. Book of Darkness, nếu chúng ta là bạn thì hay hơn thế này...
Book of Darkness:
- 1000 năm qua, ta đã trở thành một thứ vũ khí cho các pháp sư sử dụng, nhưng Hayate thì khác,cô ấy coi ta và các kỵ sỹ như bạn...Điều cuối cùng ta có thể làm....Ta sẽ hồi sinh lại các kỵ sỹ, vì họ cũng là một phần được lập ra để bảo vệ ta..hãy làm ơn, quan tâm đến Hayate...
Một tia sáng phát ra, và Book of Darkness tan thành bụi...
Từ trong không khí...Signum và Vita hiện ra cùng với hai người nữa...Tay của signum đang bế Hayate
Signum:
- Thế là hết...Book of Darkness đã ra đi, vậy là mọi chuyện đã chấm dứt...
Vita bay lại.....
Vita:
- Xin lỗi Nanoha, chúng tôi...
Nanoha mặt tái mét, nhưng vẫn cố cười...
Nanoha:
- Không sao, cậu...hiểu là tôi mừng lắm rồi...Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công...
Vita:
- Nanoha, cậu làm sao thế...
Nanoha:
- Catridage System...có lẽ tôi đúng là còn thiếu tuổi để dùng nó...
Vita:
- Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, là sẽ hồi sức lại ngay, đừng lo chuyện đó...
Nanoha lắc đầu...Rồi nói với cây gậy
Nanoha:
- Raging Heart..không phải cố gắng nữa, ngươi cũng đã đến cực hạn rồi...
Cây gậy phát sáng yếu ớt, rồi tắt...Còn Nanoha rơi tự do, như một thiên sứ gãy cánh, rơi xuông trần gian đầy tuyết...
Unknown World - The Lightless Room
Rena,Suigintou và Kaede đang ngồi uống trà...
Bỗng nhiên chén trà trên tay Kaede rơi xuống...
Kaede:
- Toàn thân tôi tự nhiên lạnh buốt...có một cảm giác kỳ lạ trong tim...Cứ như nó bị thắt lại...
Rena:
- Tôi cũng thấy thế, dường như có người thân nào đó tử nạn...
Suigintou lắc đầu...
Suigintou:
- Có lẽ hai cô bị sao rồi, tôi có thấy gì đâu...