Đó là chủ ý của tui ! Đầu tiên là Elite , dù hiểu theo cách nào thì y vẫn là MV , phải vậy ko ?
-là 1 vị vua , 1 kẻ nắm quyền lớn thì bao giờ cũng có ước vọng bá quyền - như bao vị vua hay kẻ nắm binh quyền trong lịch sử châu á , muốn bành trướng lãnh địa - cái khí thế của kẻ làm vua , tôi kô phủ nhận , nhưng đôi khi kẻ làm vua cũng có toan tính ,hạ mình xuống để đạt được điều cần có khi đang thất thế . Ở đây , MV đối xử với Jod giống như với 1 ông bạn già - nếu như người chơi hiểu đó là khổ nhục kế của Elite thì sẽ làm bật lên độ nham hiểm của y - còn tuỳ thuộc vào khả năng thể hiện cảm xúc của người lồng tiếng . Còn nếu như người chơi nghĩ đó là 1 nét tính cách cảu Elite thì sẽ hiểu rõ cái điều mà tui định gửi gắm vào Story : Ko cứ là người mới tốt và ko cứ là ma thì phải xấu , đôi khi những kẻ bị coi là xấu xa nhất lại có 1 góc nào đó tốt đẹp hơn nhiều người và ngược lại . Ông đọc tóm tắt sẽ hiểu .
- còn về Kairi , ban đầu Kairi chưa có gì khác ngoài tình cảm với ... và Zaer đang dần chấp nhận sự thật , cũng như trong loạt FF ,vd như FFX ,ban đầu ấn tượng của người chơi với Yuna chỉ là :" con bé này xinh dữ dội !!!! "

, nhưng về sau , những nét khác và cốt truyện mới dần hé mở ,tạo ra nét đẹp của nhân vật , phải ko ? Tui cũng định zdậy , sau này người chơi sẽ phải suy nghĩ nhiều về Kairi hơn ở chương 11 ,12 ,13 ,cho đến tận những chương cuối . Tui tính thế , hơn nữa , kiểu gì thì kiểu F2OCHE sẽ edit lời thoại và Sungai sẽ thêm tình tiết khắc hoạ nhân vật , cho nên cứ yên tâm là mọi sự sẽ như ý ông - và ý tui nữa

.
Bài này sẽ được edit vào chiều nay .