Exclusively to Johnny:
Em nghĩ anh cần biết là anh so sánh nghe thì vui tai nhưng mà sai lòi. Các clb bóng đá lớn đấu giao hữu thua thì ko ai dám bảo họ yếu, vì sao? 1. Đã được gọi là
ông lớn thì đẳng cấp của họ đã được khẳng định qua thời gian với rất nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau, đến khi đủ để mọi người hiểu nếu họ thua một đội được đánh giá ở đẳng cấp kém hơn thì cũng chỉ là do phong độ nhất thời và 2. Chính những đội đó muốn bảo vệ danh tiếng của mình thì trong giải đấu sẽ hạ những đội họ từng thua trong giao hữu. Anh có đủ tự tin mình hội đủ 2 thứ trên để đứng ở đẳng cấp trên em nói xuống ko Johnny? Anh có dám phát biểu rằng đẳng cấp của anh hơn KanJ ko?
Em không thắng anh trong khuôn khổ chính thức của giải, không phải là vì em
không đánh nổi anh mà là vì em
không có cơ hội được gặp anh, và việc này hoàn toàn do khách quan như tất cả anh em đã biết. Thế nên thiển nghĩ, nếu để so sánh trình độ cá nhân giữa KanJ với Johnny, còn gì khác ngoài trận gặp nhau
đầu tiên và rất nhiều khả năng là
cuối cùng của 2 người này?
Em chẳng cần cái chức vô địch giải của anh, anh thích thì cứ giữ lấy mà gặm. (Mong các thành viên BTC như anh Tuấn34 và anh DanyGuile đừng hiểu lầm, em không hề có ý coi thường giải đấu mà 2 anh đã dày công tổ chức. Mà là như em đã nói rõ với anh Tuấn tối qua, em là dân GG chuyên nghiệp và ko hề có ý định bỏ nó, cũng ko có ý động chạm tới SF làm gì nếu điều đó ko được chào đón, nên em ko ham hố gì chức vô địch SF.) Có điều cho đến thời điểm này, tại lúc này đây, khi so sánh giữa KanJ và Johnny thì mọi người có kết quả là gì? Đã sắp 18 đến nơi, chẳng lẽ anh vẫn không đủ dũng cảm để chấp nhận?
Xin nhắc lại, em rất tôn trọng game SF và cộng đồng SF ở HN nói riêng và VN nói chung, với những cá nhân có tính cách đáng quý như sự nhã nhặn hiếm thấy của Redie, sự nhiệt tình hết mực của anh Tuấn hay sự khiêm tốn đáng phục của anh Đức. Điều em đang nói là, người quân tử tự hiểu mình đứng ở đâu, và dám nhận mình đúng với thực tài của mình mới là quân tử. Em tin rằng mọi người, nhất là dân fighting game đều đồng ý với em.
Em cũng hiểu rằng Johnny chuẩn bị đi du học trong vài ngày tới, thế nên nếu anh muốn "ra đi như một người anh hùng" thì em cũng chẳng hẹp hòi gì. Có điều em nghĩ, nếu anh muốn đi với một chút dignity còn lại thì anh nên để cuộc tranh luận này dừng ở đây, vì anh và em đều biết, trong 4 năm quen biết nhau chưa có cuộc debate nào dù lớn dù nhỏ là anh thắng được em cả. Em cũng ko định viết bài này làm gì vì gia đình đang có việc lớn, bận bịu rất nhiều. Có điều khi em thấy nhà vô địch nói những lời chống chế vụng về thì em lấy làm tiếc cho SFHN.
Điều cuối cùng em muốn nói, đó là qua những gì em thấy, anh rất coi trọng việc xưng hô, tuổi tác vai vế. Vậy anh nghĩ sao khi anh gọi ông xưng tôi với anh Tùng? Anh nghĩ sao khi DK, Imu 92 gọi anh 91 là anh nhưng anh ngọt xớt ông ông tôi tôi với ChungNT 90? Khi mới nói chuyện em cũng cậu tớ với Redie 90 đấy vì Redie cũng chủ động cậu tớ cho thân thiện, nhưng đến khi biêt Redie hơn mình 3 tuổi em lập tức chuyển sang gọi bằng anh. Em kém anh 2 tuổi, cho dù thế nào em vẫn gọi anh là anh. Thế anh có biết anh Tùng hơn anh bao nhiều tuổi không? Mặc dù ko hề câu nệ chuyện này nhưng KanJ thiển nghĩ, nếu mình nói người thì mình phải làm được đã.
Xin hết và thực tâm chúc cộng đồng SF ở HN ngày càng phát triển. KanJ sẵn sàng tham gia các hoạt động nếu anh Tuấn thấy ko phiền. H em xin quay lại với "cái máng lợn" GG quen thuộc
