gnahanut
Mr & Ms Pac-Man
Đứa bạn em vừa rồi thi đại học kết quả ko tốt lắm. Nó khóc nhiều lắm, thì nói chung học sinh lớp 12 nào trượt đại học mà ko có tâm trạng như thế. Em cũng an ủi nó nhiều, giúp nó làm hồ sơ, thủ tục vào học liên kết tại trường KTQD. Nhưng vấn đề ở đây chính là ở bố mẹ của nó. Từ ngày nó biết thi hỏng đến giờ, bố mẹ đâm ra nóng tính, đụng cái gì cũng quát, thỉnh thoảng còn làm nó khóc vì cứ nhắc lại chuyện thi cử.
Em cũng biết là bố mẹ cũng bị stress khi thấy nó ko đạt được vào cánh cửa đại học, nhưng quả thật làm như vậy khiến nó thấy ko còn ý chí phấn đấu nữa, nhất là đấy là những người thân luôn ở bên cạnh mình trong gia đình.
Theo mọi người em nên làm thế nào ạ ? Đứa bạn em là con gái, hai đứa khá là thân thiết với nhau.
Em cũng biết là bố mẹ cũng bị stress khi thấy nó ko đạt được vào cánh cửa đại học, nhưng quả thật làm như vậy khiến nó thấy ko còn ý chí phấn đấu nữa, nhất là đấy là những người thân luôn ở bên cạnh mình trong gia đình.
Theo mọi người em nên làm thế nào ạ ? Đứa bạn em là con gái, hai đứa khá là thân thiết với nhau.

,cũng may ngày xưa đậu nếu ko cũng thế rồi, toàn hâm he hậm hự chỉ mún đi khỏi nhà 
, vì cả năm lớp 9 có học j đâu. Lúc đó ba mẹ tôi đụng vào cái j cũng la hoài, sau hết thôi mà.
