Đã có khá nhiều giả thiết, thậm chí nhiều bằng chứng được đưa ra, ví dụ như
- Trường hợp một người chết lâm sàng, sau khi được cứu tỉnh lại, anh ta đã mô tả chính xác các vật được nhìn thấy khi "Hồn" bay lên, cá biệt là chiếc giày trên nóc một ngôi nhà, gia chủ thậm chí còn ko biết sự tồn tại của chiếc giày đó
- Sau khi phiên âm tiếng nhiễu của tivi sang một tần số nhất định, thỉnh thoảng người ta thu được một vài thông điệp khác lạ, nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là trùng hợp nhưng cũng có người nghĩ thông điệp đó xuất phát từ thế giới người chết, hay còn gọi là cõi âm
Cá biệt một số trường hợp ngoại cảm, có khả năng nhìn thấy người chết, tìm hài cốt liệt sĩ...vv...vv. Điển hình là trường hợp "Cô Hằng" ở VN
Theo cá nhân mình nghĩ: Linh hồn là một khái niệm chưa rõ ràng, thậm chí suy nghĩ và tư tưởng của con người vẫn chưa được nghiên cứu chính xác, những thứ đó tồn tại dưới dạng vật chất hay vô định, ko thể biết được
- Nếu là vật chất thì tại sao chúng ta ko thể cầm nắm, nhìn thấy hay xác định hình thể cho nó
- Nếu là vô định thì tại sao khi não ko hoạt động hoặc bị tổn thương, con người lại ko thể cảm nhận hay bị thất lạc một số kí ức
Chúng ta là thực thể hữu hình, tức là bị trói buộc bởi thời gian và ko gian, có thể cầm, nắm và cảm nhận được nhưng kí ức hay suy nghĩ ko thể xét như vậy
- Giả sử bạn ngồi một chỗ: Bạn nghĩ về một địa điểm cách xa hàng trăm dặm hay một thời điểm xảy ra trong quá khứ, tâm trí bạn sẽ được đưa đến đó ngay, tất cả những điều đó đều ko giới hạn bởi thời gian và ko gian....
Nếu lí giải
Cách 1: Tư tưởng tồn tại dưới dạng điện hoặc sóng nào đó, khi con người chết đi thì tư tưởng vẫn tồn tại. Đặt giả thiết bộ não con người là một máy thu, nếu máy thu có đủ cường độ sẽ kết nối được với tư tưởng khác và xảy ra hiện tượng "Gặp ma" hoặc "Thần giao cách cảm"....Võ công trung hoa hay gọi là "Truyền âm nhập mật"
Cách 2: Ko hề tồn tại ma, tất cả là do bộ não con người. Khi gặp trường hợp đặc biệt (Bẩm sinh hoặc tai nạn), một số vị trí tồn tại trong não sẽ được đánh thức (Đã bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa), con người sẽ có cảm nhận và tư tưởng lớn hơn gấp nhiều lần
- Giới hạn của tư tưởng là ko có, con người lúc đó có thể cảm nhận, dự đoán tương lai chứ ko nói đên tìm mộ liệt sĩ. Tất cả các hình ảnh về ma, trò chuyện với người cõi âm đơn giản vì bộ não "Sáng tác" ra để hợp lí hóa câu chuyện
Cách 3: Đơn giản, ngắn gọn. Có "Ma" thật trên đời