Sự thật đau lòng :((

Đừng buồn nhé bạn, đó là 1 bài học rất quý báu đấy ^^ đừng vì những con người như thế mà phải đau lòng, họ ko xứng đáng. Lúc trước mình cũng như bạn, ai nhờ gì cũng làm, nhưng h thì khác rồi. Sau khi được mấy đứa bạn thân chỉ cho nhiều điều thì cũng sáng ra được đôi chút :D. Bạn nên tỉnh táo để phân biệt đc đâu là thật đâu là giả nhé ;)
 
Nghe nói thì hay lắm, mình dính vào thì....[-X
 
Nghe nói thì hay lắm, mình dính vào thì....[-X
bạn tính nói gì ? ý bạn có phải ai ở trong tình huống đó cũng sẽ bị lừa và cả nể như chủ topic ?
 
bạn tính nói gì ? ý bạn có phải ai ở trong tình huống đó cũng sẽ bị lừa và cả nể như chủ topic ?

Ặc =)) Hiểu đi đâu thế. Ý ông kia là bị rồi khuyên nhủ thì dễ nhưng đặt trong tình trạng chủ thớt thì ko dễ mà quên
 
gặp những hàng như này thì không thể đỡ đc rồi. Chia buồn cho đại ka :D. Mà sao e tưởng đời chỉ lắm thằng khắm bựa, sao lại có lắm con lởm lởm thế nhỉ 8->
 
tối hôm qua ra hàng nước ngồi đợi thằng bạn nó đưa tờ giáo trình ở cái chỗ từ chợ Trời đâm ra, thấy lố nhố 7,8 em kiểu mà ông chủ thớt thích ấy, xin lỗi bác nhưng không biết sao mà nhìn mấy em sinh viên, nữ sinh ăn mặc giống các em này quá ( mình cũng suy nghĩ tiêu cực nữa).. một lúc sau thấy 2 thằng đi SH cân 4 em đi mất, mấy em kia vẫn ngồi chém tiếp... ăn nói , cử chỉ thì tương xứng với mấy thằng rapper dây xích kia ... bây h ko sao phân biệt đc thật đểu nữa ... một lần khác , tớ ngồi cạnh 1 đứa cũng thuộc dạng xinh của khối , nói chung là con trai cả mấy lớp khác cũng để ý nó ... tớ thì tớ thích dota và box Ts hơn nên ko để ý... lúc nó rút con đt ra rồi nói chuyện với đứa nào mà văng toàn tiếng Đan Mạch với Đan Rọ, thế lọ thế chai hết ra( chả lẽ con gái cang xinh thì phải chủi bậy càng dẻo ? ) , tớ sợ quá từ sau đấy trốn xuống bàn cuối và tránh xa bọn con gái xi`_tin đi guốc 5 phân luôn ...
Mà sao bọn con trai cũng nhiều đứa không tử tế, ngối ở mấy hàng cafe , hàng nước( em cũng từng làm bồi bàn nên thấy cũng đủ) .....toàn thấy 1 đống các anh công tử nhà giàu ngồi bàn tán về con gái , đánh giá hàng họ tròn méo... chung quy thì 2 giới đều có kẻ xấu , tội cho mấy bác , mấy em tử tể bị đánh đồng ..
 
tính mình cũng hay thích giúp đỡ mọi người. nhưng thỉnh thoảng cảm giác như bị lợi dụng ấy, h chắc chỉ thật thân thiết mới giúp đỡ thôi chứ ko thì bơ luôn cho rảnh :))
 
Xin cám ơn các bạn box tâm sự đã quan tâm chia sẻ

Sau vài tuần nằm than vãn , giờ nghĩ lại mình theo đuổi nhiều thứ viển vông quá ( chắc tại xem nhiều American Pie :D)


Hiện giờ mình đã lấy lại đc niềm tin, mình vừa chọn hướng học tiếp , tuy lập nghiệp chậm hơn nhưng có thể mở ra 1 con đường mới hơn

Những việc trên coi như mời đc 1 em hot đến nhà cũng là 1 thành tích rồi.

Việc làm của mình vẫn là quá nhỏ , chưa khiến họ phải động lòng nhiều, đc làm bạn thân là tốt rồi


Xin mod đóng lại topic này , coi như cũng là 1 kỷ niệm vừa vui vừa buồn

Xin cảm ơn !!!
 
Thà phụ người còn hơn để người phụ ta. :"> câu này đúng với cái lũ được gọi là hốt girl ở trển :))
 
thà để người phụ ta chứ ta quyết không phụ người - mấy huynh lụy tình :)
 
Từ đầu đến cuối chả thấy chỗ nào là nó yêu mình. Toàn mình đơn phương cắm đầu yêu nó thì xác định 50/50.

Mà target ai thì ko tìm hiểu rõ chưa gì lon ton yêu với thương, đưa mặt ra cho ng ta lợi dụng rồi giờ oán trách.

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.
Đừng trách con đếy như thế, vì giờ nhiều con như thế lắm. Trách mình sao quá dại gái mà thôi.

Dạo này vẫn buồn bực chuyện đó , Xin kể nốt chuyện nữa để giải tỏa

Có 1 lần phải đi thi lại , phòng thi lại được ghép cùng 1-2 đứa thi lại ENGLISH. Lúc đó đang mải quay bài thì 1 thằng chuyên chém gió của lớp hỏi thăm đc 1 em đang thi lại nhưng ko biết làm . Hắn đưa bài cho mình làm ( do trình ENG cũng khá ). Lúc đó đành phải làm thôi , sau đó mới làm bài mình
Lúc về thì nó cảm ơn thằng kia ...
Sau đó vài tuần thì môn thi lại vừa rồi đc 4 điểm , phải lóc cóc đi học lại vừa mệt vừa mất 300k


Sắp tới đi làm rồi , ko biết với bản tính hiền lành như vậy không biết có sống nổi không ?


Chắc vài chục lần vài trăm lần thế nữa mới sáng mắt ra đc. Mình lo mình trc tiên rồi mới đến ng khác. Việc gì mà "đành phải làm". Nói thẳng vào mặt " Tao chưa làm xong" thì làm gì nhau. Kể cả ng yêu chưa chắc lo trc cho nó vuông. Bố mình mẹ mình may ra ...

Sự thật đau lòng thật đấy, nhưng chẳng biết nhìn vào đó mà rút ra bài học để từ sau ko bị nữa mà cứ giữ mãi tính cách như vậy thì topic còn nhiều sự thật lắm.

Life is unfair, get used to it.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top