Thế thì mẹ bạn ko tin bạn là hoàn toàn đúng. Bạn chả còn lý do gì để than phiền ở cái topic này cả. Bản thân tôi cũng là 1 ng ốm đau quanh năm suốt tháng nhưng ko phải ốm nặng, có năm bố mẹ tốn 20-30 triệu 1 cách rất ko đâu ... trong 1 tháng nằm trên giường tóc tai rối bù, việc đầu tiên làm khi đỡ bệnh đi ra ngoài là cắt ngay cái mớ tóc vớ vẩn đó. Giờ ai cũng bảo là xấu

Ờ chịu thôi ai bảo mình hay đau ốm, ko có thời gian chăm lo cho nó.
Để tóc dài trước hết là tốn dầu gội đầu ( rất tốn) , thời gian dành cho nó tăng lên, đợi tóc khô cũng rất lâu, sấy tóc thì tốn điện, tối mà gội đầu rồi đi ngủ thì dễ dẫn đến đau đầu kinh niên. Ko cần bác bỏ tôi về những vấn đề này vì chắc chắn tôi rõ hơn ai hết trong forum này. Ko xét về mặt mỹ quan,ng khác thấy sao v.v... thì bao nhiêu đó thừa lý do để cho 1 thằng như bạn đừng làm bố mẹ phải lo lắng thêm nữa rồi. Bạn chỉ biết đến cái lí do là vì bạn thích/thấy đẹp v.v... còn có nghĩ đến ng khác 1 tí gì chưa đã mà ở đây lên giọng nói về tự do, tự quyết, làm điều mình thích. Khả năng tự lo cho mình chưa có thì đừng yêu sách với những ng nuôi mình như vậy là bạn đang làm khổ họ đấy.
Sống làm thằng đàn ông 21 tuổi đầu mà phát biểu quan trọng nhất là games và mẹ thì nên xem lại. Bạn chẳng có quyết tâm gì cả. Bệnh tật của bạn chắc ko đáng sợ và nguy hiểm = cách suy nghĩ của bạn đâu. Bệnh tật bào mòn ta về thể chất, còn suy nghĩ tiêu cực bào mòn về tinh thần. Mà tinh thần quyết định cách sống, cách sống thiếu lành mạnh lại dẫn đến nhiều bệnh tật hơn và chắc chắn ko làm bệnh cũ mau khỏi rồi. Nó chỉ là 1 vòng tròn lẩn quẩn mà bạn ko thể thoát ra nếu ko thay đổi đc cách nghĩ và quyết tâm của mình. Nếu bạn có ý định sống như hiện tại chục năm nữa thì mình ko ép, nhưng ko có gì là mãi mãi, có bao giờ nghĩ tất cả sẽ thế nào nếu mẹ bạn ko còn ở bên bạn nữa thì ai sẽ chăm lo cho bạn, mẹ bạn ngã bệnh thì ai sẽ chăm lo cho mẹ bạn ? Bạn dùng chữ quan trọng đối với ng mẹ mình thấy hơi quá, nếu 1 ng nào đó quan trọng với bạn thì bạn sẽ ko ngại hi sinh 1 cái nhỏ nhặt mình có thể làm để ng quan trọng đó vui & hp. Đằng này .... Đúng ra bạn phải dùng chữ "cần" , bạn cần nó để duy trì cuộc sống hiện tại. Đó chỉ là mqh 1 chiều mà thôi ... bạn chưa cho đi nhưng lại đòi nhận lại quá nhiều.