Tính đến nay mình đã chơi đc 4 fiên bản Suikoden ( tên Hán là Thủy Hử Ảo Tưởng hội ^^). Và mình có 1 số cảm nhận như sau:
+ Bản Suikoden I: là bản tiên fong cho dòng RPG này, nhiều ng chán cái này lắm vì nó tệ quá so với phần II ( đồ họa, âm thanh, gameplay...) trừ cái nội dung là Ok nhất ( ước gì Konami remake nó lại đi

, bảo đảm là hay 100%).
Bạn sẽ vào vai Hero McDohl- gia đình có truyền thống phục vụ cho Sacrlet Moon Empire- ban đầu Hero của chúng ta đc cha mình đạo tạo thành ng thừa kế sự nghiệp của gia đình. Nhưng khi bước vào quan trường, thì tận mắt thấy bao điều hắc ám, đen tối, sự đau khổ của nhân dân dưới bàn tay cai trị của vua Babarosa... sau đó anh lại đc tiếp xúc với các anh hùng chính nghĩa như Odessa, Viktor, Flik... Anh mới thức tỉnh quyết định khởi nghĩa tái tạo lại nền hòa bình cho nhân dân. Dĩ nhiên là cuộc chiến nào cũng phải có hy sinh: từ bạn thân Ted, đến Gremio- ng hầu đồng thời cũng ng anh cả lo lắng cho anh từ nhỏ, rồi phải tận tay giết cha mình- tướng quân Teo trung thành tuyệt đối với SME, sau này cả quân sư Mathiu .... Nói chung là đất nước Toran Republic đc xây dựng trên rất nhiều sự đau thương...

.
+ Bản Suikoden II cũng tuyệt, so với bản I đã cải thiện rất nhiều về mặt hình thức, ko những vậy nội dung củng rất tốt. Lần này nó xoáy mạnh vào tình bạn nhiều hơn ...
+ Bản Suioden III: mình ko thích bản này nhất, có lẽ do gameplay hơi kỳ quặc và nội dung thì ko còn truyền thống xoay quanh 1 nhân vật chính nữa chăng... Chỉ có 1 điều mình thích trong bản này là nói về nhân vật Luc rất hay.
+ Bản Suikoden IV: hix, đùng 1 cái Konami xoay về 150 trước sự kiện Gate rune war của Suikoden I. Gameplay lần này khá mới mẻ do có liên quan đến biển cả nhiều

. tuy nhiên ko biết nó có đc tán dương ko nhỉ. Còn về nội dung thì cũng normal, ko hay ko dở ::( . Chỉ kết nhất ở bản này là Ted- đẹp trai và mạnh ghê lun ^^.