█ SUMMER 2018 █Grand Blue - thanh niên lọt vào hội khỏa thân ......

  • Thread starter Thread starter >Zapme<
  • Ngày gửi Ngày gửi
double-fool hẳn hoi nhé, gõ cái link trang cuối vào nó sẽ ra cái khác =))
 
được gọi oni-sama nên sướng quá trả tiền service/được sướng chứ sao, sau đó em gái còn thích anime, thăng hoa tăng từ 20000 yen lên thêm 1 tờ thành 30000.
Tưởng tiền đó để mua đứt con em chứ nhỉ?
 
Tưởng tiền đó để mua đứt con em chứ nhỉ?
muốn mua đứt chắc nó cắm bà nó sổ đỏ rồi, tiền đấy nó dành để mua mấy đồ A-M mà.

30000 yen thì cũng có gì to ở Nhật đâu, bằng 1 buổi đi chơi hay mua sắm hơi tốn kém thôi.
 
Doo iiiitttt


Just a heads up to everyone, we're now up to date with Grand Blue, so releases will come monthly instead now. Despite this, the next chapter comes out in Japan April 7th, so chapter 34 will be released in about 2 weeks instead.
 
Lương bồi bàn bên Nhật 1 tháng dc nhiêu?
 
Chisa x Iori let the ship sails \m/
 
Truyện xem hài vãi, lâu lắm mới có 1 truyện hay vậy
Bác nào biết bộ manga như thế này nữa ko, từ trước chỉ đúng 2 bộ là bộ này và jindo là cười chảy nước mắt
 
Bác nào ở nhật cho hoỉ cái konnyaku kia làm bằng cái gì thế, xưa xem phim thấy nó nấu trong nồi lẩu, bọn nó khoét lỗ giữa mới vãi lệ =))
 
Làm bằng khoai nưa, google phát là biết mà.
Cái đó sờ vào chắc giống như miếng thạch hay là miếng đậu phụ.
Hâm nóng, khoét lỗ giữa mà lại còn ghi chú "hàng đã xài". 8-}
 
Konnyaku là một dạng thạch từ khoai, tóm lại là hơi giống bột sắn thì phải
 
Konyaku thì chắc chắn nhiều người đã từng thấy , nó chính là cái "bánh mì" chuyển ngữ trong Doraemon ( kim tiền không biết gọi là gì nên chém thành bánh mì ) .

Tên gốc là Honyaku Konyaku ( bác 3F chơi chữ khi chọn tên này ) , Honyaku nghĩa là Phiên Dịch .
2009_08_11-konnyaku1.jpg
 
ơ đệt sao thấy trong doremon giống hình cái bánh mỳ lắm mà
 
Bánh mỳ chuyển ngữ ほんやくコンニャク (ăn vào có thể hiểu ngôn ngữ khác) thì đúng là cái Konyaku, còn bánh mỳ giúp trí nhớ アンキパン (cái mà ịn vào trang sách rồi ăn là nhớ trang đó) mới là bánh mỳ.
 
Lương bồi bàn bên Nhật 1 tháng dc nhiêu?

Tầm 700~1000yen / 1 giờ . Có chỗ ăn, ngủ , tiền học phụ huynh đóng rồi như thanh niên kia thì đủ ăn chơi đó .
 
? Có lộn truyện ko vậy?
bác xem hết chưa chứ mấy đoạn kể về anzu lúc làm người vô gia cư đi kiếm tiền cảm động mà @@ hay tại mình dễ xúc động nhỉ :2cool_burn_joss_sti
 
bác xem hết chưa chứ mấy đoạn kể về anzu lúc làm người vô gia cư đi kiếm tiền cảm động mà @@ hay tại mình dễ xúc động nhỉ :2cool_burn_joss_sti
Không có đâu, mấy đoạn về bé Anzu đúng là rất xúc động, kể cả đến đoạn nó trưởng thành tự mở xe mỳ riêng, về sau còn gặp lại người cũ nữa.
 
Back
Top