█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Chuyện đầu tiên là titan làm sao vượt biển? Nếu cho triệu con đồng loạt tràn xuống thì vài hàng đầu bị bắn chết là nổi lềnh bềnh cản đường hết đám phía sau rồi.

Đến giờ cũng chưa từng thấy Zeke hoặc Eren điều khiển titan vượt khỏi tầm mắt, nên chuyện điều khiển từ xa vài chục km phải xem lại.

Nếu tung hết titan trong tường ra tấn công thì bên Mare cứ việc cho không quân với lính dù lên diệt dân đảo và tìm bắt coordinate. Nói về tấn công hậu cần thì bên có không quân sẽ có ưu thế hơn nhiều.

Và đám titan trong tường chắc chắn không có ý thức, truyện đã nói rõ chỉ có 9 shifer, đám còn lại là titan ngu.

Titan ko có ý thức điều khiển mới nguy hiểm ấy ví dụ như ra lệnh nó càn quét 1 thành phố, thì chúng chỉ lao đầu vào đập và giết ko biết sợ chết là gì. chưa kể titan còn có khả năng phục hồi, bắn cụt đâu phục hồi lại tiếp tục càn quét,

Đám titan này nếu điều khiển được là giống như 1 đội quân bất tử. 1 nhóm ko biết sợ là gì lao vào còn đáng sợ hơn 1 nhóm có ý thức.
 
Hoàng tộc còn điều khiển xây cầu cống, xây thành được mà. Kết luận điều khiển đc đến mức nào là quá sớm đấy
 
Titan ngu nhưng nó biết tấn công, tìm và diệt đấy. Giả sử titan ở đảo thì : bắn hết 1 triệu titan vượt biển là chuyện không tưởng vì lấy gì bắn, máy bay chiến đấu thì cơ số đạn chỉ khoảng 600 viên và vài quả bom. Như con zeoro này 500 viên đạn thường,60 viên 20mm, 4 quả bom thì giết được 20 con titan là cao nhất rồi https://vi.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M_Zero#.C4.90.E1.BA.B7c_t.C3.ADnh_chung. Đem 1000 máy bay ra chặn thì gết được cao lắm là 20000 titan, thêm 100 máy bay ném bom nữa cũng thịt thêm 10000 titan nữa thôi. máy bay bay hết đợt phải về bảo trì chứ nó bay được mãi à? Cho 1000 tàu chiến giết được 20000 titan nữa là cùng(hết đạn),hoặc titan nó bu lại phá chân vịt, bánh lái, leo lên tàu... thì cũng đứt.
Không phải đạn thường như đạn Ak mà giết được titan đâu nhé, đạn đại bác như Elodia bắn 1 phát tường thành bể 1 mảng mà bắn titan chục phát mới gục. Đạn thường vòng ra sau lưng nó bắn may mắn nát gáy mới được. Mà đội hình titan mấy trăm ngàn con vòng ra sau lưng bắn từng con sao được?
Còn nếu titan chôn dưới đất ở lục địa thì phe Mare càng chết nhanh nữa.
Mình nói là lúc vượt biển ấy. Titan bơi thì phải nằm ngang, lúc đó cổ lộ ra thì cứ lấy đạn thường bắn từ máy bay là xong. Đại bác của Eldian bắn không chết titan là do kém chính xác quá thôi, chứ súng hiện đại có hệ thống nhắm trúng ngay cổ thì khác nhé.
Mà mình cũng nói nãy giờ ấy, chẳng cần phải giết hết, bắn đám ở vài hàng đầu là titan bị ngáng đường khỏi bơi tiếp. Không tiếp cận được thì titan đừng mơ làm gì được hải quân.

Titan chôn ở lục địa thì một là Mare phải đủ ngu để vài triệu con titan ở dưới chân mình mà không hay biết, hai là coordinate phải có chức năng điều khiển liên lục địa. Nhưng khả năng này cực thấp, vì chap nay có nói Mare cũng dùng titan làm vũ khí. Nếu coordinate có thể điều khiển titan từ bất kỳ chỗ nào thì hoá ra Mare tự bóp mình à? Suy ra là phải có gì đó khiến Mare yên tâm là coordinate không thể ra lệnh cho titan của phe mình, ví dụ như khoảng cách.
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc gì nó nằm ngang, nó đi như pacific rim luôn thì sao, titan khổng lồ mà =))
 
^
^ Wow, bắn titan khổng lồ bằng súng thường, 3z còn không biết thấm không nữa là...
 
titan tại sao phải bơi, mỗi con ôm 1 cục đá đi dưới biển thì tài thánh cũng ko bắn được

hơn nữa điểm yếu tụi nó ở sau gáy, nó ôm gáy hành quân thì bó tay àh :))
 
Vài bợn không biết titan hoạt động cần ánh sáng thì phải? Xuống lòng biển rồi làm sao đi? b-(

Bơi mà không dùng tay thì khó, hơn nữa có che cũng vậy, súng máy trên máy bay bắn xuyên xi măng thì ngại gì thịt titan :|
 
Vài bợn không biết titan hoạt động cần ánh sáng thì phải? Xuống lòng biển rồi làm sao đi? b-(

Bơi mà không dùng tay thì khó, hơn nữa có che cũng vậy, súng máy trên máy bay bắn xuyên xi măng thì ngại gì thịt titan :|
Bạn biết súng bắn đạn 7mm chứ, đó là đạn Ak đó. 1 máy bay thời WW2 mang khoảng 500 viên 7mm,60 viên 20mm, 4 quả bom. Mà cơ chề bắn của máy bay WW2 như thề nào bạn biết không? Là phải bổ nhào xuống lao thẳng vào mục tiêu và xả 1 tràng đạn. 1 tràng đạn AK trùng gáy thì cũng phải 50 viên mới nát gáy titan được, độ chính xác của máy bay không cao lắm, muốn 50 viên trúng đích thì phải bắn 100 viên, tính ra số đạn 7mm chỉ hạ được 5 con là cao. Muốn bắn con khác thì máy bay phải bay lên lại, lấy độ cao, vị trí rồi bổ nhào tiếp. 1 máy bay cao lắm hạ được 20 con. Đó là tính titan nó phơi gáy ra cho bắn đó. Chứ nó mà đi dưới biển vẫn có ánh sáng yếu đủ để titan họat động nhé.
 
^^ xời ko cần ánh sáng vẫn hoạt động tốt vài tiếng nhé, cái eo biển bé tẹo thì qua 1 lúc là đến thôi
 
tim-thay-xac-may-bay-nguyen-ven-duoi-day-bien-70-nam-1.jpg
Đáy biển cở này thì titan họat động vô tư http://media.baogiaothong.vn/files/...may-bay-nguyen-ven-duoi-day-bien-70-nam-1.jpg sâu 30m nhé.
 
Bạn biết súng bắn đạn 7mm chứ, đó là đạn Ak đó. 1 máy bay thời WW2 mang khoảng 500 viên 7mm,60 viên 20mm, 4 quả bom. Mà cơ chề bắn của máy bay WW2 như thề nào bạn biết không? Là phải bổ nhào xuống lao thẳng vào mục tiêu và xả 1 tràng đạn. 1 tràng đạn AK trùng gáy thì cũng phải 50 viên mới nát gáy titan được, độ chính xác của máy bay không cao lắm, muốn 50 viên trúng đích thì phải bắn 100 viên, tính ra số đạn 7mm chỉ hạ được 5 con là cao. Muốn bắn con khác thì máy bay phải bay lên lại, lấy độ cao, vị trí rồi bổ nhào tiếp. 1 máy bay cao lắm hạ được 20 con. Đó là tính titan nó phơi gáy ra cho bắn đó. Chứ nó mà đi dưới biển vẫn có ánh sáng yếu đủ để titan họat động nhé.
Uhm, nếu súng máy bay trong truyện chỉ phát triển đến mức đó thì đúng là cản không nổi. Nhưng mà đâu phải chỉ dùng súng không, vẫn có thể rải bom mà. Titan đang bơi thì sóng xung kích và miểng bom cũng đủ nát gáy. Chưa kể còn có thể rải photpho tráng để đốt phần gáy.
Mục tiêu không phải là giết hết titan, chỉ cần một đám ở đoạn đầu thôi là đủ cản titan phía sau bơi tiếp rồi.

Còn cái eo biển thì trừ khi tác giả cố tình viết cho thật nông và thật ngắn để giúp phe titan đổ bộ, còn không nếu theo cái bản đồ thì eo biển Mozambique đoạn cách đất liền gần nhất là 400km, phía dưới sâu đến 3000m, khỏi có ánh sáng. Titan muốn xuống tới thì phải ôm theo một cục đá thật nặng, cộng thêm lực cản của nước thì ít ra phải vài ngày mới tới nơi. Chưa kể dưới đó không thể định vị, titan đảm bảo đi lạc lòng vòng, đến khi hết pin thì nằm luôn ở dưới. =))
 
nói qua nói lại thì mọi chuyện đều có thể theo giả thuyết của tác giả, theo ổng thì ổng xua vài triệu con titan vượt biển qua đất liền được thì cứ y như tác giả đi, tranh cải rồi giả thuyết này giả thuyết kia nó tào lao làm sao ấy
giả thuyết biến ko sâu lắm (tầm 30m) thì đám titan >50m vượt biển ngon lành, lão vua điều khiển được bọn nó xây cầu ( cần công cụ) thì cũng có thể điều khiển nó cầm đá, vũ khí đặng che chắn phần cổ (trong flash back bằng tranh có titan cầm vũ khí luôn), chưa kể tụi titan lớn trong tường có thể dùng titan nhỏ đặng làm lá chắn, thì rất khó để đánh trúng được nó, chưa kể regen + nhiệt lượng làm hơi nước toả ra làm máy bay khó xác định phương hướng. Vượt biển xong nó lên bờ chạy maraton thì có giời mà cản được tụi nó.
Trường hợp 2 là biển sâu, titan ko qua được hay phải bơi , giơ đầu chiu báng, titan ngu bla bla bla ---> tạch
 
Đã nói rồi vấn đề quan trọng nhất là tiềm lực, có vài ngàn con titan thì diệt vô tư chứ ko thể nào rải bom diệt hết chục triệu con titan được. Có mấy ngàn cái máy bay đi nữa thì thử hỏi phải mất bao nhiêu ngàn lượt không kích mới diệt hết tụi nó, trong thời gian đó chắc nó đổ bộ đến thủ đô mnr
Còn diệt con nào thì con đó biến mất chứ có gì đâu mà cản đường :1cool_look_down:
 
Nếu nói về tiềm lực thì một bên có hệ thống quân sự chính quy đàng hoàng, một bên phải dựa vào duy nhất một thằng coordinate. Tập trung hoả lực vào thằng này là xong hết.
Còn titan chết xong cũng phải có thời gian để biến mất, đợi đám titan chết tan ra cũng đủ để quân bên kia có thời gian chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp rồi:1cool_look_down:

Mà tác giả cũng chưa khẳng định First king thật sự có khả năng kéo vài triệu titan vào đất liền, nó cũng mới là lời doạ thôi. Trước giờ anh Isayama cũng gạt độc giả không ít lần rồi.
 
giờ mới để ý :
Titan ngu : bất tử
Shifter : vẫn chết già đc
 
Nếu nói về tiềm lực thì một bên có hệ thống quân sự chính quy đàng hoàng, một bên phải dựa vào duy nhất một thằng coordinate. Tập trung hoả lực vào thằng này là xong hết.
Còn titan chết xong cũng phải có thời gian để biến mất, đợi đám titan chết tan ra cũng đủ để quân bên kia có thời gian chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp rồi:1cool_look_down:

Mà tác giả cũng chưa khẳng định First king thật sự có khả năng kéo vài triệu titan vào đất liền, nó cũng mới là lời doạ thôi. Trước giờ anh Isayama cũng gạt độc giả không ít lần rồi.
lol biết nó là đứa nào, vị trị nó ở đâu trong cả triệu con titan đi rồi nói =))
 
Uhm, nếu súng máy bay trong truyện chỉ phát triển đến mức đó thì đúng là cản không nổi. Nhưng mà đâu phải chỉ dùng súng không, vẫn có thể rải bom mà. Titan đang bơi thì sóng xung kích và miểng bom cũng đủ nát gáy. Chưa kể còn có thể rải photpho tráng để đốt phần gáy.
Mục tiêu không phải là giết hết titan, chỉ cần một đám ở đoạn đầu thôi là đủ cản titan phía sau bơi tiếp rồi.

Còn cái eo biển thì trừ khi tác giả cố tình viết cho thật nông và thật ngắn để giúp phe titan đổ bộ, còn không nếu theo cái bản đồ thì eo biển Mozambique đoạn cách đất liền gần nhất là 400km, phía dưới sâu đến 3000m, khỏi có ánh sáng. Titan muốn xuống tới thì phải ôm theo một cục đá thật nặng, cộng thêm lực cản của nước thì ít ra phải vài ngày mới tới nơi. Chưa kể dưới đó không thể định vị, titan đảm bảo đi lạc lòng vòng, đến khi hết pin thì nằm luôn ở dưới. =))
Sóng xung kích làm gì phá hủy được titan, rải bom trúng đầu nó thì may ra. Mà 1 máy bay ném bom đem được vài chục trái bom tổng trọn lượng 3 tấn vũ khí thôi. khỏang 12 trái bom 250kg. 1 trái nếu thả trúng titan thì làm tan nát 1 con là cùng. Nếu khỏang cách mỗi titan 10m hay 20m thì chỉ đủ làm choáng titan xung quanh vì không nát gáy thì nó không chết. Chế tạo 1000 máy bay ném bom ném bom giết được 10 ngàn titan.
Richard%2BNorth%2Bmiracle%2Bof%2Bsurvival%2Bin%2Bblast%2Bdemolished%2Bhouse%2Bwithout%2Ba%2Bdeep%2Bshelter%2B2.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu nói về tiềm lực thì một bên có hệ thống quân sự chính quy đàng hoàng, một bên phải dựa vào duy nhất một thằng coordinate. Tập trung hoả lực vào thằng này là xong hết.
Còn titan chết xong cũng phải có thời gian để biến mất, đợi đám titan chết tan ra cũng đủ để quân bên kia có thời gian chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp rồi:1cool_look_down:

Mà tác giả cũng chưa khẳng định First king thật sự có khả năng kéo vài triệu titan vào đất liền, nó cũng mới là lời doạ thôi. Trước giờ anh Isayama cũng gạt độc giả không ít lần rồi.
Thằng điều khiển phát lênh mọi titan trên thế giới tiến về thủ đô Mare rồi nó chui vô xó nào trốn thì tìm bằng mắt.
 
Nể bác Final Warlord vẫn giữ nguyên ý kiến 1 mình chống 4, 5 =D>

Đọc lại mới thấy 2 thằng Bert và Rein ko dám nuốt Eren cướp năng lực, chắc sợ bị chính phủ Mare thịt để lấy năng lực.
 
Nói chung lão Fist King đã tính toán sao cho phe Mare mà động thủ thì sẽ cho titan càn nát Mare không lẽ lão không tính ra Titan vào đất liền bằng cách nào. Hoặc Titan đang được dấu ở đâu đó dưới lòng đất đại lục. Trôn 1 triệu con titan cách nhau 10m thì chiếm diện tích 10km2, quá nhỏ so với bản đồ thế giới.
 
Back
Top